Bói toán xâm lấn giảng đường

Bói toán xâm lấn giảng đường
Nhà Huyền, sinh viên ĐH Y, bao giờ cũng sẵn bộ tú lơ khơ. Sáng nào trước khi bước chân ra khỏi cửa, Huyền đều bày bài ra rồi bói. Nếu có “tín hiệu” điều chẳng lành, cô liền... rụt chân ở nhà.
Bói toán xâm lấn giảng đường ảnh 1
Chỉ nên xem bói toán là thú vui giải trí mà thôi.

Chuyện “bói toán” luôn trở thành đề tài nóng hổi được khá nhiều bạn quan tâm. Trong những giờ ra chơi, lớp học lại nhốn nháo sôi động hẳn lên với màn bói tay của Thúy (sinh viên SP).

Cô nói ra vẻ hiểu biết: Sau này mày sẽ có hai đứa con, đường công danh khá thuận lợi, chồng mày hơn mày 3 tuổi, mày phải yêu hai đứa mới thành…

Thúy bật mí: “Mình cũng chỉ đọc qua trong vài tờ báo, thấy vui vui liên lôi tay tụi nó ra bói chơi, ai dè tụi này ham quá giờ ra chơi nào cũng bắt mình “hành nghề”. Giờ trở thành “bà bói” chuyên nghiệp rồi”.

Hết bói tay rồi chuyển sang bói bài. Nhà Huyền (sinh viên ĐH Y) bao giờ cũng sẵn bộ tú lơ khơ. Sáng nào trước khi bước chân ra khỏi cửa, Huyền đều bày bài ra rồi bói xem hôm nay mình sẽ gặp vận đỏ hay đen.

Nếu có “tín hiệu” chứng tỏ điều chẳng lành, cô liền từ bỏ mọi ý định bước chân ra khỏi nhà trừ phi có chuyện gì quan trọng hoặc phải lên lớp.

Không những vậy, cô còn là địa chỉ tin cậy cho những cô nàng mới yêu muốn bói xem tình duyên của mình sẽ ra sao, mình và người ấy có đến được với nhau không.

Nhiều người bạn nói đùa: “Sau cái Huyền thất nghiệp, mở “cửa hàng” bói toán chắc đắt khách lắm”.

Còn gặp Lan (sinh viên Nông nghiệp) thì chắc ai cũng phải phì cười vì cái tính mê tín của cô. Ở nhà Lan có hẳn một bộ bài. Tờ báo nào có phần bói, cô bạn đều say sưa đọc rồi dùng cả ngày để chiêm nghiệm xem nó có giống mình hay không.

Chưa hết, cô còn mua hẳn mấy quyển sách dạy cách bói toán kê đầu giường, hôm nào định đi đâu làm gì cô liền giở ra “tra cứu” rồi lẩm nhẩm tính xem đi lúc nào thì hợp.

Mùng một, mười rằm là cô đi chợ mua hoa quả về thắp hương rồi lên chùa khấn bái, rút quẻ. Hễ gặp xúi quẩy gì cô liền đổ riệt cho tướng số rồi cuối tháng rủ các bạn đi “ăn thịt chó”… giải đen.

Mấy anh chàng người yêu trước của Lan cũng bị cô “đá” vì một lý do lãng xẹt “không hợp tuổi, xung khắc sau này về đánh nhau sớm”.

Còn Vân, sinh viên ĐH Ngoại ngữ sau khi được thấy bói doạ cho một trận toát mồ hôi hột với những tai ương ốm đau bệnh tật, gia đình đình làm ăn thất bát rồi dụ dỗ làm lễ giải hạn với tổng chi phí gần 1 triệu liền rút ra kết luận:

“Bói với toán, lúc đầu nghe bao nhiêu tai họa thế ai chẳng run. Nhưng vừa đến đoạn “để giải được hạn này, con phải làm lễ, lễ hậu may ra các thầy mới thương” thì bộ mặt thật của lão này được lộ rõ. Hóa ra từ nãy đến giờ ông thầy đều rào trước đoán sau cho cái đoạn kết này. Đấy, mình lễ lạt gì đâu mà vẫn bình yên vô sự. Rõ tốn thời gian và tiền bạc”.

Theo Dân trí

MỚI - NÓNG