Bốn chàng trai đi bộ xuyên Việt đã đến bến Nhà Rồng

Bốn chàng trai đi bộ xuyên Việt đã đến bến Nhà Rồng
Hôm qua (7-8), bốn chàng trai Trần Thắng, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Thanh Vân (SV Trường ĐH Hàng hải) và Trần Sơn Tùng (SV Trường CĐ Trung ương 2, Hải Phòng) đã đến bến Nhà Rồng (TP.HCM), kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt vì môi trường từ TP Hải Phòng đến TP.HCM với chiều dài hơn 1.800km.

Bốn chàng trai đặt chân đến xa lộ Hà Nội (TP.HCM) sáng 7-8 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nhóm bắt đầu xuất phát từ ngày 27-6 tại Hải Phòng. Tại mỗi điểm dừng chân, nhóm đã phát hơn 20.000 tờ rơi và tuyên truyền, vận động người dân cùng hành động bảo vệ môi trường. Khi đến nội thành TP.HCM trưa 7-8, rất đông bạn trẻ đang học tập, làm việc tại TP.HCM hoạt động trong các câu lạc bộ môi trường đã đón bốn bạn trẻ.

Trong niềm vui khi đặt chân đến thành phố mang tên Bác, Trần Thắng tâm sự: “Hành trình không chỉ là một trải nghiệm sống ý nghĩa, mà thông qua đó chúng tôi mong muốn gửi đến mọi người thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ môi trường sống của chúng ta”.

Theo Phước Thuần
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG