Bông hoa bên dòng Nhật Lệ

Bông hoa bên dòng Nhật Lệ
TP - Sinh ra lớn lên bên dòng Nhật Lệ, ngay từ nhỏ Đào Thị Linh đã quen với sóng nước sông quê. Cùng bè bạn thả mình trong làn nước xanh, không biết tự lúc nào, Linh đã mê môn bơi lội.
Bông hoa bên dòng Nhật Lệ ảnh 1

Và có lẽ một phần nhờ chăm luyện tập khi trở thành sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), xem Linh thi đấu bóng chuyền, hay thấy cô trong dàn đồng ca cùng hát với bạn bè trong lớp, ai cũng trầm trồ khen Linh có phom người rất chuẩn, gương mặt sáng với đôi mắt luôn như biết cười. (Linh cao 175cm, nặng 55kg, chỉ số 3 vòng 84-61-90).

Linh nói tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 để có thêm bè bạn, có thêm cơ hội học hỏi, thử sức mình.

Là một hướng dẫn viên du lịch tương lại, Linh mong muốn được đến nhiều miền đất nước, tìm hiểu về văn hóa lịch sử để có cơ hội sẽ giới thiệu về vẻ đẹp quê hương trong đó có miền quê Quảng Bình đầy nắng gió với bạn bè gần xa.

“Hoa hậu phải vừa đẹp người vừa đẹp nết. Em nghĩ mình còn phải phấn đấu nhiều lắm” - Linh nói.

Trong ngày hội hương sắc ngàn năm này, sẽ có thêm một bông hoa bên dòng Nhật Lệ cùng tỏa hương, khoe sắc.

MỚI - NÓNG