Ca sĩ Tóc Tiên |
Lại học! Nhưng lúc này Tóc Tiên không vò đầu bứt tóc với những bài toán khó, những phương trình hóa học hoa mắt. Cô học piano, học thanh nhạc, kỹ thuật diễn xuất, vũ đạo.
Một việc học không mấy nặng nhọc nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Đây là công việc mà Tóc Tiên mong muốn thực hiện từ lâu nhưng đến giờ cô mới rảnh rỗi để làm.
Khi thấy Tiên vẫn được mẹ chở đến nhạc viện mỗi ngày, bạn bè chọc đến bao giờ Tiên mới lớn được? Cô chỉ cười: “Tiên hạnh phúc vì điều ấy. Mẹ là niềm tự hào của Tiên”.
Điều ước lớn nhất của Tiên là được trở thành một bác sĩ, nhưng phải là một bác sĩ biết hát. Ban ngày, cô sẽ giản dị chăm sóc bệnh nhân, còn buổi tối, sẽ lộng lẫy, mượt mà với những bản tình ca trên sân khấu.
Nguyện vọng này đã khiến Tóc Tiên vắt kiệt sức mình cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học Y vừa qua. Cô tâm sự: “Sau khi dò kết quả, Tiên đoán mình có thể đạt được từ 24 - 25,5 điểm.
Hiện giờ, Tiên đang hồi hộp chờ đợi và cả cầu mong sao cho điểm chuẩn tuyển sinh vào trường y bằng năm ngoái là 24 điểm. Bởi với điểm số này, Tiên mới có hi vọng trở thành sinh viên y khoa”.
Ngoài trường Y, Tóc Tiên còn dự thi khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa. Với điểm số của mình, nhiều khả năng Tóc Tiên có thể đậu trường này (tính theo điểm chuẩn tuyển sinh năm ngoái).
Đậu đại học, niềm mơ ước của hàng vạn người. Nhưng với Tiên, cánh cửa vào đại học mở ra sẽ mở thêm cánh cửa du học thành một ngôi sao ca nhạc ở nước ngoài.
Một công ty chuyên về đào tạo ca sĩ đã mời Tóc Tiên tham dự một khóa huấn luyện ca sĩ theo công nghệ chuyên nghiệp ở nước ngoài. Gia đình Tiên rất hào hứng trước cơ hội này.
Thế nhưng, mẹ của Tóc Tiên ra tối hậu thư: “Chỉ khi nào vào được đại học, Tiên mới được tham gia khóa huấn luyện hiếm hoi này. Bởi gia đình luôn ưu tiên chuyện học hành”.
Thời gian qua, dù bận rộn với lịch học, ca sĩ Tóc Tiên cũng kịp phát hành album đầu tiên Nụ cười nắng mai.
Cô đang cùng mẹ mình - cũng là manager của Tiên - lên kế hoạch cho một album mới. Album này sẽ gồm những ca khúc trẻ, trong sáng, phù hợp với tuổi của Tiên.
Theo Tuổi Trẻ