Ca sĩ... trên mạng

Ca sĩ... trên mạng
"Ca hát là sở thích cũng như thú giải trí lớn nhất của Koolcheng từ bé đến lớn. Nhiều người bảo mình có năng khiếu nhưng vì nhiều lý do không được phát huy. Nay được sự cổ vũ, kêu gọi của bạn bè, album "Tình ca của tình ca" ra đời... trên mạng!".
Ca sĩ... trên mạng ảnh 1

Trà Mi được cư dân trên mạng thích nghe các bài hát của cô

Hát để thỏa mãn đam mê

Sau những lời tâm tình, Koolcheng (nickname của Tú Trung - chàng sinh viên sinh năm 1986) đã giới thiệu bìa CD cùng “mấy bài hát lẻ tẻ thành một album cá nhân (rất nghiệp dư) như một kỷ niệm của tuổi 20” trên nhật ký trên mạng (blog) của mình.

Ngoài bài hát chủ đề “album” Tình ca của tình ca do chính Tú Trung tự sáng tác, còn có nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Và tôi cũng yêu em, Tạm biệt chim én, Kiếp đam mê... (tổng cộng 15 bài) được đương sự hát khá tình cảm, cho phép bạn bè nghe hoặc download thoải mái từ blog.

Tú Trung tự thuật: “Tôi chưa từng học một buổi thanh nhạc nào. Nhưng điều này không quan trọng khi tôi chỉ muốn thỏa mãn đam mê, hát để thấy mình thêm vui!”.

Trà Mi là “nữ ca sĩ” được chú ý trên một trang web qui tụ các bạn trẻ mê hát trên mạng: www.e-singers.com (hiện đang nâng cấp). Trà Mi tâm sự lý do cô tham gia diễn đàn e-singers là “để giao lưu và chia sẻ ước mơ ca hát với những bạn trẻ cùng lứa tuổi”.

Cô ca sĩ học trò Trường THPT Phan Bội Châu (TP Vinh) này được các bạn trẻ hâm mộ khi đoạt giải ở một cuộc thi hát mang tên “Lướt sóng cùng âm nhạc”, do diễn đàn âm nhạc VN lớn nhất hiện nay www.yeuamnhac.com tổ chức.

Đã có gần 100 bạn trẻ tham gia cuộc thi được tổ chức qua mạng (kết hợp hát live cuối cùng) này. Có diện mạo dễ thương, sở hữu một giọng hát có thể trình bày tốt nhiều dòng nhạc (nhất là dân ca đương đại), Trà Mi hi vọng sau này cô sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cũng có trường hợp như Thùy Chi (sinh viên khoa piano Nhạc viện Hà Nội) với những bài hát phổ biến trên mạng đã được sàn diễn chuyên nghiệp biết đến. Cô đã xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt của VTV với bài Đốm lửa của nữ nhạc sĩ Thanh Hà.

Lấn cấn "con của ai?"

Ca sĩ... trên mạng ảnh 2 Những “ca sĩ trên mạng” có nhiều nét tương đồng: hầu hết thuộc thế hệ trẻ 8X nhanh nhạy, dễ hấp thu cái mới, làm chủ môi trường Internet, công nghệ ghi âm, thích làm quen, giao lưu qua mạng... Ca sĩ... trên mạng ảnh 3

Các ca sĩ trên mạng được tận hưởng nhiều niềm vui thú vị như dễ dàng phổ biến đến cộng đồng cư dân đông đảo những bản nhạc mới nhất của họ một cách nhanh chóng nhất bằng vài thao tác upload đơn giản. Và họ lập tức nhận được nhiều phản hồi khen chê qua mục “Comments” (bình luận) của người nghe.

Tuy nhiên việc phổ biến sáng tác trên mạng cũng có khi “lợi bất cập hại”. Thùy Chi nói rằng các bản ghi âm của cô “chỉ thu để làm kỷ niệm” nhưng lại được bạn bè ưu ái quá mức, chóng vánh đưa lên mạng khiến cô không hài lòng vì “có những bản thu cần chỉnh sửa cho chất lượng hơn”.

Đặc biệt là thời gian qua đã có vài vụ tranh chấp bản quyền đình đám trên mạng mà kết quả chẳng ngã ngũ về đâu. Cộm cán nhất là “ca sĩ trên mạng” Lil'Kani, thành viên diễn đàn daRapClub, tên thật là Nguyễn Thúy Hằng (học sinh ở Hà Nội), đưa lên mạng ca khúc Hết yêu rất được khán giả yêu thích.

Nhưng sau này cô té ngửa khi Hết yêu lại được một tác giả ở đơn vị khác... bán độc quyền cho một nhóm nhạc phổ biến trên sàn diễn phía Nam.

Giả sử Lil'Kani là người sáng tác thật sự ca khúc này (cô còn viết và thể hiện rất nhiều ca khúc khác phổ biến trên mạng), cô cũng không biết cách nào để khẳng định mình là tác giả!

Để những sự cố đáng tiếc tương tự không xảy ra, có lẽ các ca - nhạc sĩ trên mạng khi phổ biến ca khúc của mình cũng cần nghĩ đến chuyện đăng ký bản quyền.

Theo Trung Nghĩa
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG