Cán bộ Đoàn tặng người cách ly cả tấn rau

Chị Lương Thị Thu Hương, Bí thư Huyện Đoàn Yên Minh (tỉnh Hà Giang) trao tặng rau cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 58. Ảnh: PV
Chị Lương Thị Thu Hương, Bí thư Huyện Đoàn Yên Minh (tỉnh Hà Giang) trao tặng rau cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 58. Ảnh: PV
TP - Bên cạnh những bát gạo, quả trứng tiếp sức cho người dân ở khu cách ly, câu chuyện của chị Lương Thị Thu Hương, Bí thư Huyện Đoàn Yên Minh (tỉnh Hà Giang), huy động được 1 tấn rau tặng cho khu cách ly đã khiến mọi người thêm cảm phục những bạn trẻ.

Hướng về người cách ly

4 giờ sáng Chủ nhật ngày 29/3, chị Hương dậy bốc 1 tấn rau bắp cải chở đi tặng Trường sĩ quan Lục quân I và Trung đoàn Pháo binh 58 (Sư đoàn 308, Quân khu I). Đây là 2 đơn vị được giao nhiệm vụ cách ly những người từ các vùng dịch về nước trong thời gian qua.

Số rau đích thân chị Hương kêu gọi ĐVTN và bạn bè ủng hộ tặng cho người dân khu cách ly. Chị Hương cho biết, ở các khu cách ly tập trung đông người, nhu cầu về lương thực thực phẩm lớn. Trong khi các trường bán trú trồng nhiều rau nhưng học sinh nghỉ học không dùng đến. “Từ thực tế đó, tôi đăng lên trang facebook cá nhân kêu gọi mọi người góp tiền mua rau cho thầy cô giáo để mang tặng cho các khu cách ly. Chỉ sau mấy ngày, tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình, đủ tiền mua cả tấn rau”, chị Hương nói.

Chị Hương cho biết, hầu hết các bạn trẻ, mạnh thường quân ủng hộ tiền nhưng cũng có người mang cả yến rau trồng được mang đi tặng. “Đó là những tình cảm rất ấm áp, chân thành của người dân hướng về những người cách ly trong đợt dịch COVID -19 này”, chị Hương nói thêm.

Vì dịch bệnh phức tạp, chị Hương không huy động ĐVTN tham gia hỗ trợ mà tự tay chị làm hết. 4 giờ sáng, chị dậy tự bốc vác cả tấn rau lên xe tải, cùng với sự hỗ trợ của một cậu em và lái xe. 5 giờ sáng chị cùng lái xe chở rau xuất phát đi Tuyên Quang, rồi từ Tuyên Quang phải dừng lại bốc vác rau chuyển sang một xe tải khác để chở rau về khu cách ly là Trường sĩ quan Lục quân I và Trung đoàn Pháo binh 58 (Sư đoàn 308, Quân khu I). Chiều tối Chủ nhật, 1 tấn rau từ vùng sâu, vùng xa Yên Minh đã được trao tận tay cho khu cách ly.

San sẻ từng bát gạo, mớ rau

ĐVTN ở Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành với người dân tại khu cách ly.Nhiều hành động đẹp của bạn trẻ làm ấm lòng người trong dịch COVID -19.

Những ngày này, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn xã Thạch Ngọc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tất bật với công việc hỗ trợ hậu cần, trực chốt tại khu cách ly trường Mầm non xã Thạch Ngọc. Anh Hùng cho biết, mỗi ngày trực được chia làm 3 ca, ca nào trực tối là mất ngủ trắng đêm để tuần tra, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu cách ly. Lúc không trực anh Hùng cùng với đội thanh niên tình nguyện, Hội Phụ nữ chuẩn bị cơm nước cho người cách ly.

Anh Hùng chia sẻ, ngay từ đầu mùa dịch, Đoàn xã Thạch Ngọc đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện để tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh, và mới đây là đảm nhận các công việc hỗ trợ người dân ở khu cách ly.

Đoàn Thanh niên xã cùng với Ban công tác mặt trận xã kêu gọi người dân đồng lòng, đồng sức chống dịch bằng vật chất, lẫn tinh thần. “Bạn trẻ cũng như người dân, người góp gạo, người cho rau, người biếu quả bầu, quả mướp, quả trứng, cân thịt tiếp sức cho người cách ly. Đến thời điểm này, sau 1 thời gian ngắn phát động, xã Thạch Ngọc đã nhận được khoảng 1,4 tấn gạo và rất nhiều rau củ, thực phẩm khác. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp tình người, đùm bọc nhau trong lúc dịch bệnh phức tạp”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Hồ Văn Khánh, Phó Bí thư phụ trách Huyện Đoàn Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, ngay từ đầu mùa dịch, Đoàn Thanh niên đã vào cuộc quyết liệt, thành lập 28 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phối hợp ban ngành, đoàn thể hỗ trợ khu cách ly tập trung, như dọn dẹp khuôn viên, phòng ốc, trực chốt bảo vệ, chuẩn bị khẩu phần ăn… ĐVTN trong toàn huyện cũng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn khai báo y tế. Đồng thời khảo sát, tuyên truyền các đám cưới hoãn hoặc giảm lượng khách mời. Đến nay Thạch Hà đã vận động 51 đám cưới hoãn, giảm khách mời, tổ chức quy mô nhỏ.

“Tuổi trẻ còn sức trẻ, sự sáng tạo, thanh niên chúng tôi phát huy tinh thần xung kích tình nguyện cố gắng góp sức mình hỗ trợ nhân dân cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mỗi người cố gắng một chút, chúng ta có khối sức mạnh đại đoàn kết để sớm đẩy lùi dịch bệnh”, anh Hồ Văn Khánh nói.

“Một tấn rau giá trị kinh tế không lớn nhưng là tình cảm của đoàn viên, thanh niên Yên Minh gửi gắm đến các khu cách ly, nhằm sẻ chia, động viên họ vượt qua khó khăn”, chị Hương nói và cho biết Huyện Đoàn Yên Minh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh, từ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đến tặng dung dịch sát khuẩn, tặng khẩu trang y tế, hỗ trợ người dân khai báo y tế…

MỚI - NÓNG