Cần có sự can thiệp của người lớn…

Cần có sự can thiệp của người lớn…
TP - Theo dõi câu chuyện trong bài viết Án tử treo trên đầu một đôi tình nhân, tôi nhận thấy đây là một tình huống éo le và khá phức tạp. Vì thế, việc gỡ rối cho Tú và Vân cũng không dễ dàng gì.
Cần có sự can thiệp của người lớn… ảnh 1

Nghiện ma túy là vô cùng khó chữa. Hơn nữa, nó là nguyên nhân số một dẫn đến căn bệnh chết người AIDS. Tú và Vân đã sống chung với nhau, việc nhiễm bệnh và truyền bệnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Những suy nghĩ chưa đủ chín chắn, nhất là đang trong trạng thái hoang mang của những người trẻ tuổi như Tú, Vân thời điểm này không thể là những suy nghĩ sáng suốt để giải quyết tình huống nguy hiểm đó.

Trong trường hợp này, cách giải quyết phù hợp nhất theo tôi là cần phải có sự can thiệp của người lớn. Trước hết, Vân cần thông báo cho bố, mẹ hoặc anh chị em của Tú (hoặc một thầy cô giáo thân tín nào đó) biết sự thật. Là người ngoài cuộc và có nhiều kinh nghiệm, người lớn tuổi mà Vân trò chuyện chắc chắn sẽ giúp cả hai đưa ra những cách gỡ rối phù hợp.

Bên cạnh đó, Vân nên cùng người đó thường xuyên động viên, an ủi Tú cai nghiện và đối mặt với kết quả xét nghiệm. Mặt khác, chính cô cũng phải làm xét nghiệm với bản thân để biết mình có nhiễm bệnh hay không, nhằm giữ gìn cho những người xung quanh.

Vân đã trốn chạy khỏi Tú, từ chối quan hệ vợ chồng với Tú khi phát hiện anh nghiện hút. Nhưng liệu cô có thể trốn chạy mãi không? Có thể Tú sẽ tìm đến cô, có thể vì tình yêu Vân lại tự tìm về với Tú. Một người thứ ba từng trải xuất hiện lúc này là vô cùng cần thiết để tạo khoảng cách cần có cho cả hai.

Hy vọng rằng, những dòng tâm sự trên sẽ giúp Vân và Tú tìm ra được hướng đi đúng, phù hợp nhất để gỡ rối tình huống. Mong rằng cả hai sẽ may mắn có những cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

 Nga My
Hà Nội

MỚI - NÓNG