Cậu bé vô gia cư bật khóc khi lần đầu có giường ngủ trong đời

Cậu bé vô gia cư bật khóc khi lần đầu có giường ngủ trong đời
Cậu bé Daeyrs (đến từ Detroit, Michigan, Mỹ) không giấu nổi sự xúc động khi lần đầu được sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và có một chiếc giường ngủ của riêng mình.

Theo Mirror, Daeyrs (8 tuổi) đã sống trong các khu tạm trú cho người vô gia cư sau khi mẹ em - cô Dionna - bị mất công việc y tá và không thể chi trả phí sinh hoạt cũng như tiền thuê nhà.

Sau đó, Daeyrs và mẹ được nhà nước cấp cho một căn hộ nhỏ. Song hai mẹ con không có tiền mua sắm đồ đạc, ngoài hai chiếc ghế gấp cùng một cái đệm.

Cậu bé 8 tuổi chỉ mong có được một chiếc giường nhỏ cho riêng mình, thay vì phải nằm ngủ ở tấm đệm trải trên sàn.

Cậu bé vô gia cư bật khóc khi lần đầu có giường ngủ trong đời ảnh 1

Ngôi nhà của hai mẹ con chỉ có vài tấm đệm và ghế gấp.

Một tổ chức từ thiện có tên là Humble Design đã quyết định giúp hai mẹ con biến giấc mơ đó trở thành hiện thực.

Qua bàn tay giúp đỡ từ các nhà thiết kế, ngôi nhà của Daeyrs và mẹ đã trở nên thật tiện nghi với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Trên hết, món quà đặc biệt cậu bé ao ước từ lâu cũng được chuẩn bị sẵn sàng khi em bị bịt mắt lại và dẫn vào phòng ngủ.

Trong giây phút ngỡ ngàng, trước mắt Daeyrs là chiếc giường trải đệm ấm áp, xung quanh là ghế ngồi và cả bộ đồ chơi xếp hình em yêu thích.

Quá vui mừng và xúc động, cậu bé chỉ biết bật khóc, nép vào lòng mẹ cùng câu nói "Cảm ơn" gửi đến các thành viên của tổ chức từ thiện.

"Chúng tôi được một nhân viên xã hội giới thiệu trường hợp của Daeyrs và mẹ. Điều đầu tiên chúng tôi làm là tìm hiểu xem hai người muốn có gì nhất trong ngôi nhà của mình", Treger Strasberg - người sáng lập tổ chức từ thiện - cho biết.

"Một chiếc giường ngủ trong căn phòng riêng là cả mơ ước đối với Daeyrs. Khi biết được hoàn cảnh và câu chuyện của cậu bé, tôi mới thấy bản thân đã may mắn như thế nào và thầm biết ơn những gì mình đang có", cô chia sẻ thêm.

Theo Treger, các món đồ nội thất và trang trí, từ rèm cửa đến thiết bị nhà bếp, đều là có trong kho của Humble Design do mọi người quyên tặng.

Cậu bé vô gia cư bật khóc khi lần đầu có giường ngủ trong đời ảnh 2

Nhóm từ thiện chụp ảnh lưu niệm cùng hai mẹ con.

"Mỗi khi nhìn thấy những tác động một ngôi nhà có thể đem lại cho người khác, chúng tôi như có thêm bài học về sự hy vọng và thành công. Bây giờ, hai mẹ con đã có nơi thực sự được gọi là nhà. Mong rằng đây sẽ là nền tảng để mọi thứ tiến triển tốt đẹp", đại diện nhóm từ thiện nói.

Trong năm 2017, Humble Design đã giúp 169 gia đình thoát khỏi cảnh sống trong các khu tạm trú cho người vô gia cư.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo không có đứa trẻ nào phải ngủ trên sàn nhà", Treger cho hay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.