Cậu học trò nghèo với lời tâm thư của cha

Cậu học trò nghèo với lời tâm thư của cha
TP - Đức nhớ như in khi mẹ nước mắt rơi nhắn lời người anh cùng với một ít tiền dành dụm gửi về. Bố thì lẳng lặng viết thêm dòng chữ vào góc bàn học tập: “Chỉ có học mới thoát đói nghèo, con ơi!”.
Cậu học trò nghèo với lời tâm thư của cha ảnh 1
Em Lê Tài Đức (trái) và bạn học cùng lớp

Được tin em Lê Tài Đức đỗ đại học, cả khu vực bán rau ở chợ nhốn nháo hẳn lên. “Con chị Xinh, anh Hùng đỗ Đại học Bách khoa và cả trường Nông Lâm nữa…”.

Đức, vẫn chiếc áo xanh bạc màu đã quá quen với các bà, các chị hàng rau quả chiều hôm ấy như tươi thắm hơn. Giấc mơ vào đại học của Lê Tài Đức, con anh Lê Việt Hùng làm nghề phụ hồ đã thành hiện thực.

Anh Lê Việt Hùng ngụ ở tổ 13, ấp Suối Nhát, xã Sông Ray (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) từng là công nhân mỏ than Quảng Đà. Hiện nay, anh đang phải làm nghề phụ hồ vất vả nắng mưa gắng lo cho các con ăn học.

Từ khi người anh Lê Tài Anh vừa tốt nghiệp 12 đã phải tìm việc làm thì kì vọng của bố mẹ đều dồn hết vào Đức. Mẹ em, chị Đặng Thị Xinh, vốn là bộ đội. Từ 1974-1978, chị làm công tác liên lạc ở chiến trường Đà Nẵng. Vườn rẫy không có, người phụ nữ đất Quảng Nam chịu thương, chịu khó đành bán buôn ngoài chợ.

Nhà bốn miệng ăn gần như dựa vào gánh rau ra chợ mỗi sớm mai với thu nhập chừng năm bẩy chục ngàn đồng. Thấu hiểu được kì vọng của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình mình, bốn năm liền Đức đều đạt danh hiệu học sinh giỏi bậc THCS (Ngô Quyền).

Nhưng đến năm cuối cấp 2, gia đình quá khó khăn, Đức có ý định thôi học đi làm như anh. Bố em tuổi càng cao, sức khỏe yếu, căn bệnh loét dạ dày đã bào mòn sức lực trong khi cái nghề phụ hồ cực nhọc, việc thì lúc có lúc không.

Đức nhớ như in khi mẹ nước mắt rơi  nhắn lời người anh cùng với một ít tiền dành dụm gửi về: “Em không được bỏ học. Hãy cố lên và thực hiện giấc mơ của anh”. Bố thì lẳng lặng viết thêm dòng chữ vào góc bàn học tập như bức tâm thư: “Chỉ có học mới thoát đói nghèo, con ơi!”. Những lời động viên đó như tiếp thêm sức mạnh cho Đức. Em miệt mài ngày đêm và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 9.

Vào học THPT Sông Ray, đằng đẵng 3 năm dài Đức vẫn cháy bỏng ước nguyện vào đại học! Lớp 10, 11, Đức là học sinh tiên tiến và có tiếng học giỏi môn Toán.

Thầy Lê Đại Khánh, một giáo viên dạy giỏi Toán nhận xét: “Một học sinh giàu nghị lực, chắc chắn em sẽ thành đạt sau này!”. Học kì 1 năm học cuối cấp lớp 12, chính thầy Khánh chọn em vào đội tuyển thi cấp tỉnh môn Toán để Đức có cơ hội thử sức thực hiện ước mơ vào học trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Có buổi chợ mẹ bệnh chỉ đi bán được nửa ngày, Đức vừa tan trường ngồi bán rau thay mẹ. Đã học lớp 11, bạn học nam có, nữ có, vào chợ mua hàng, em vẫn vui vẻ mời chào khách trong đồng phục học sinh trung học. Cô chủ nhiệm Vi Ngọc Thúy nghe chuyện nêu gương trước tập thể lớp.

Ngày tổng kết năm học, khối 12 có 569 học sinh, Đức là một trong 11 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi của khối. Em kể, quà của học sinh giỏi là 20 quyển vở và tấm giấy khen. Em xúc động dán tờ giấy khen vào bên cạnh dòng chữ động viên của bố trên bàn học như một lời hứa cho sự cố gắng của mình.

Chiều cuối tháng 8, trường THPT Sông Ray bề bộn với bao việc chuẩn bị vào năm học mới. Lê Tài Đức đến chào thầy cô để lên TPHCM nhập học trong niềm vui chung của trường ở vùng quê nghèo hiếu học Sông Ray: 112 em đỗ đại học.

Tài Đức đã không phụ lòng bố mẹ, thầy cô và cả bạn bè. Ứơc mơ vào đại học của em đã thành hiện thực, nhưng đang còn quá nhiều thử thách phía trước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.