Chàng ăn xin vĩ đại nhất trong lịch sử

Chàng ăn xin vĩ đại nhất trong lịch sử
Người dân qua phố Jiaochangkou (quận Yuzhong, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) gọi Hạ Hải Ba (25 tuổi) là "người ăn xin vĩ đại nhất trong lịch sử”, vì anh không quỳ gối khi xin tiền như những người khác.
Chàng ăn xin vĩ đại nhất trong lịch sử ảnh 1
Hạ Hải Ba (giữa), chàng trai ăn xin nổi tiếng Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Anh Hạ Hải Ba sinh ở làng Meihe (thị trấn Tuozhen, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Anh ăn xin khá đặc biệt vì không quỳ gối như những người ăn xin khác. Hạ Hải Ba thường đứng trên một đường phố đông đúc, hoặc là đọc sách, hoặc là trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Anh còn mở blog trên mạng Internet và thu hút hơn 500.000 lượt xem. Hải Ba thích đọc sách, thích thơ Tago và thơ cổ điển Trung Quốc. Dù hàng ngày ra phố xin tiền nhưng Ba vẫn viết và mới đây còn xuất bản các bài viết của mình.

Dù được nhiều người gọi là "người ăn xin vĩ đại nhất trong lịch sử”, nhưng chính Ba lại không nghĩ như vậy. Trong một bài viết trên blog, Ba nói: "Tôi chỉ là một người ăn xin. Dù mọi người có nói tôi vĩ đại như thế nào, tôi vẫn là người đi xin của bố thí".

Năm 1998, Ba vào học trường cấp 2 Thiên Tân và là học sinh giỏi nhất trong thị trấn. Tuy nhiên, một năm trước khi thi đại học, Ba bị sốt cao và sau đó bị chứng viêm khớp mãn tính tăng dần.

Để chữa bệnh cho con, bố Ba đã phải vay mượn người thân và bạn bè 60.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, với khoản tiền này, bệnh của Ba vẫn không thuyên giảm.

Anh không muốn thành gánh nặng của gia đình thêm nữa, do vậy, vào tháng 7 năm ngoái, Ba rời nhà và đến Vũ Hán kiếm sống bằng nghề ăn xin.

Ba kể lại, vào ngày đầu tiên đi ăn xin, anh đứng rất lâu trước một siêu thị rồi mới dám chìa ra tấm bảng xin tiền. Ngày hôm đó, Ba kiếm được 40 Nhân dân tệ.

Kể từ đó, Ba - người trước đây chưa từng đi xa nhà - đã phiêu bạt đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Hải Khẩu, Phúc Châu, Hạ Môn, Trường Sa và Côn Minh. Anh xin được tổng cộng khoảng 20.000 Nhân dân tệ.

Ba cho biết, bây giờ ăn xin trở thành nghề của anh. Mỗi tháng mang lại cho anh khoản thu nhập chừng 2.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, Ba không dự định sống mãi bằng nghề ăn xin. 24/7 năm tới là ngày tròn 2 năm Ba đi ăn xin và anh sẽ chấm dứt cuộc sống “xin xỏ” của mình.

Anh định dùng khoản tiền kiếm được thuê một thị trấn nhỏ ở quê nhà và vẫn viết lách trong thời gian rảnh. Hiện nay, Ba đang cố hoàn tất cuốn sách có tiêu đề "Tình yêu ở bên tôi".

Trong cuốn sách này, Ba kể về những người đã giúp anh khi anh đi ăn xin: ví dụ như ông chủ tiệm café Internet đã cho anh ít quần áo, một phụ nữ ở Hải Nam đã cố tìm cách kiếm việc cho anh, rồi một phụ nữ tốt bụng đã mời anh ăn tại một khách sạn 4 sao…

Đến bây giờ, Ba đã viết được hơn 60.000 từ. Anh đang tìm một nhà xuất bản để xuất bản cuốn “Tình yêu ở bên tôi”.

Theo Thương Vũ
Tuổi Trẻ/Chinanews

MỚI - NÓNG