Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam

Baek Seung-woo, phóng viên đài Channel A (Hàn Quốc), bật mí những điều thú vị về bản thân và cảm xúc khi bất ngờ được chú ý trong thời gian tác nghiệp ở Việt Nam.

Có mặt tại Hà Nội đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhiều phóng viên quốc tế được dân mạng dành nhiều thiện cảm nhờ ngoại hình đẹp không thua kém diễn viên. Nổi bật trong số đó là phóng viên Baek Seung-woo của đài Channel A (Hàn Quốc).

Khi PV ngỏ ý muốn phỏng vấn, Baek Seung-woo đáp lại đầy thiện chí: "Cảm ơn lòng tốt của bạn. Đây là lần đầu tiên tôi được chú ý nhiều đến thế này nên thú thực là tôi chưa quen lắm" (cười).

Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 1
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 2 Baek Seung-woo "gây bão" cộng đồng mạng Việt trong thời gian tác nghiệp ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Chàng trai 29 tuổi còn khoe được cơ quan đã đầu tư thực hiện video vui: "Mọi thứ về phóng viên Hàn Quốc Baek Seung-woo" để đáp lại tình cảm của cư dân mạng Việt Nam dành cho mình.

Nam phóng viên có "góc nghiêng thần thánh" chia sẻ nhiều điều thú vị về bản thân.

Không bao giờ quên nụ cười người Việt Nam dành cho mình

- Chào Seung-woo, bạn giới thiệu một chút về bản thân để mọi người hiểu thêm về mình nhé?

- Tôi là Baek Seung-woo, 29 tuổi, sống tại Seoul, Hàn Quốc. Tôi làm phóng viên từ năm 2016 và hiện công tác ở đài Channel A. Tôi thật lòng biết ơn người dân Việt Nam vì đã dành cho mình sự quan tâm lớn đến vậy.

- Seung-woo cảm thấy thế nào khi được trực tiếp đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 từ Hà Nội?

- Cơ hội tác nghiệp ở sự kiện quốc tế lớn như vậy quả thật rất có ý nghĩa đối với tôi. Tuy nhiên, mọi diễn biến xung quanh hội nghị được giữ kín nên chúng tôi phải làm việc bằng tất cả khả năng của mình để săn bằng được các thông tin nóng nhất, thay vì có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi đã khá lo lắng.

Đây cũng là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp phóng viên của tôi, bởi tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu mến. Tôi sẽ không bao giờ quên những nụ cười người dân Việt Nam đã dành cho mình. 

Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 3
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 4
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 5 Những khoảnh khắc chăm chú tác nghiệp của nam phóng viên đài Channel A (Hàn Quốc) "đốn tim" nhiều cô gái. Ảnh: Quỳnh Trang, Nguyễn Thu Trang.
- Trước sự kiện lần này, Seung-woo từng tác nghiệp ở sự kiện quốc tế nào chưa?
- Khi còn là sinh viên đại học, tôi từng làm phóng viên ở tập đoàn Samsung. Năm 2013, tôi được trực tiếp đưa tin về Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) diễn ra tại thành phố Las Vegas, Mỹ. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong lần đầu tiên tác nghiệp ở sự kiện quốc tế.

Thích uống cà phê cốt dừa và ngắm Hồ Hoàn Kiếm về đêm

- Trong lần đầu tiên tới Hà Nội, Seung-woo đã có những trải nghiệm thú vị nào?

- Tôi ở Hà Nội 18 ngày, từ 14/2-3/3, nhưng chỉ có một ngày nghỉ để thăm thú thành phố. Tôi rất thích món cà phê cốt dừa. Thực sự rất ngon. Tôi rất muốn có cơ hội thưởng thức lại đồ uống này. Cảnh đêm ở Hồ Hoàn Kiếm cũng rất ấn tượng. Cảm giác cũng dễ chịu như đứng trước sông Hàn ở Seoul vậy.

Trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng có cơ hội tới các khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội như Melia, Metropole, JW Marriott và ga Đồng Đăng.

Điều đáng nhớ nhất ở thành phố của các bạn là người trẻ gặp gỡ và uống bia trên đường phố. Không khí vui vẻ giống như ở khu Hongdae, Hàn Quốc vậy.

Tôi tới phố bia chơi một ngày trước khi về nước và giờ tôi thấy buồn quá, không hiểu vì sao nữa. Hè năm nay có lẽ tôi sẽ lại tới Việt Nam, có thể là ghé thăm thành phố Đà Nẵng.

Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 6 Góc nghiêng điển trai của phóng viên Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.
- Món ăn Việt Nam hấp dẫn với Seung-woo chứ?
- Các món ăn Việt đều rất ngon. Từ cơm chiên, mì đến các món vịt đều phù hợp với khẩu vị của tôi. Ở Hàn Quốc cũng có quán phục vụ món ăn Việt Nam, nhưng không ngon bằng ở Hà Nội. Giờ nhắc đến thấy thèm ghê (cười). - Bạn cảm thấy thế nào về đất nước và con người Việt Nam?
- Người dân Việt Nam rất tốt bụng. Nhiều người đến gần trò chuyện và chụp hình cùng tôi. Tôi rất vui nên không từ chối ai cả. Tôi thấy trong mắt họ sự nhiệt thành mà không thể cảm nhận ở người Hàn Quốc. Thật lòng tôi cảm ơn các bạn đã yêu mến. Đến giờ tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ đấy.  Đang độc thân và muốn có bạn gái

- Điều gì thôi thúc Seung-woo gắn bó với nghề phóng viên?

- Tôi rất thích khám phá. Trở thành phóng viên là cơ hội rất tốt để đi khắp nơi và học hỏi nhiều điều mới mẻ. Đó là điều khiến công việc này không bao giờ nhàm chán. Dù hay phải làm việc tới tối muộn, tôi vẫn yêu thích công việc của mình.

- Trở thành phóng viên ở Hàn Quốc khó lắm đúng không Seung-woo?

- Ồ, đúng là trở thành phóng viên ở Hàn Quốc không hề dễ chút nào. "Tỷ lệ chọi" có khi lên đến 1:1000. Bởi vậy, tôi đã học để trở thành phóng viên trong hơn một năm ở trường tư. Tôi chăm chỉ học tập cả vào những ngày cuối tuần và các lớp sau đại học.

- Hẳn sau 3 năm làm phóng viên, Seung-woo đã đặt chân tới nhiều quốc gia lắm?

- Từ thời sinh viên, tôi đã cùng gia đình đi du lịch ở Hawaii (Mỹ), Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao (Trung Quốc), Kota Kinabalu (Malaysia). Đặc biệt, tôi đã tới Nhật Bản 5 lần.

Sau này khi "già" đi, tôi đã ghé thăm những nơi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Mẹ thiên nhiên như Mông Cổ, Annapurna (Nepal), dãy núi Rocky (Mỹ). Năm nay, tôi dự định tới Iceland để săn Bắc Cực Quang (Aurora) và tất nhiên là thành phố Đà Nẵng ở Việt Nam nữa.

Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 7
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 8
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 9
Chàng phóng viên Hàn 'gây bão' ở Hà Nội hứa trở lại Việt Nam ảnh 10 Nam phóng viên Baek Seung-woo sở hữu chiều cao 1,77 m, tốt nghiệp ĐH Sogang Hàn Quốc và làm phóng viên từ năm 2016. Ảnh: FBNV.

- Seung-woo hẳn khiến trái tim nhiều cô gái "rung rinh" lắm?

- Tôi hiện độc thân đấy (cười). Giờ tôi cũng muốn có bạn gái rồi. Nam chính trong phim tình cảm của Hàn thường rất galant và cư xử lịch thiệp. Nhưng mà nếu tôi có bạn gái, tôi tự tin mình còn làm tốt hơn thế cơ.

- Ngoài công việc, Seung-woo có sở thích gì đặc biệt và đam mê môn thể thao nào không?

Tôi thích kết bạn với người nước ngoài. Tôi thấy rất hào hứng khi được trò chuyện với họ. Những người bạn ngoại quốc có thể dạy tôi nói tiếng Anh, còn tôi sẽ chỉ họ nói tiếng Hàn.

Ngoài ra, tôi thích chơi môn bóng quần, bơi lội và tập fitness. Tôi chơi bóng quần và bơi lội 6 năm nay rồi đấy. Sau này có bạn gái, tôi sẽ rủ cô ấy chơi bóng quần. Sẽ thú vị lắm đây!

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG