Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo
TPO - Sau khi hoàn thành bức tượng bằng gỗ, chàng trai 32 tuổi đã ra Hà Nội để gặp HLV Park Hang Seo và dành tặng nó cho vị HLV người Hàn. Với anh, bức tượng này thể hiện tình yêu, lời cảm ơn và bày tỏ lòng hâm mộ đối với HLV khi có nhiều đóng góp đưa đội bóng Việt Nam đến với tầm cao mới.

Chàng trai đó là anh Trần Quốc Hoàng (SN 1987, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Hoàng vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê với điêu khắc và năng khiếu hội họa. Sau khi học xong trường Trung cấp Nghề (Nghệ An), anh đi làm thuê tại các cửa hàng đồ gỗ. Năm 2018, Hoàng trở về quê rồi bắt đầu mở một xưởng mộc chuyên điêu khắc, tạc tượng nghệ thuật và truyền thần với nguồn vốn ít ỏi.

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo ảnh 1 Hoàng dành 2 tháng để hoàn thành tác phẩm tặng HLV Park Hang Seo

Dù sở trường chỉ nằm ở bàn tay điêu khắc, nhưng chàng trai lại rất yêu bóng đá và hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chứng kiến sự “lột xác” của bóng đá nước nhà trước những kết quả ngoài sự mong đợi, trong đó, HLV Park Hang Seo được xem là có sự đóng góp quan trọng nhất, điều đó đã khiến anh thần tượng, dành tình cảm đặc biệt cho vị HLV trưởng.

Rồi chàng thợ mộc nghĩ, mình cần làm một điều gì đó để được gặp và bày tỏ lòng cảm ơn đối với HLV người Hàn Quốc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, đến tháng 9/2019, anh bắt đầu nghiên cứu thực hiện. Hoàng lên các trang mạng, trang báo để tìm những tấm hình miêu tả được đúng con người thật của HLV Park Hang Seo trầm tư đầy suy tư.

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo ảnh 2 Tượng HLV Park Hang Seo trong giai đoạn hoàn thành.

“Bức hình tôi chọn là khi vị HLV nhìn rất trầm tư. Trong ánh mắt thể hiện tư duy, bản lĩnh, còn thể hiện thần thái của ông Park Hang Seo, nhìn qua thì ai cũng nghĩ ông là người khó hiểu. Tôi không chọn hình cười vì không thể hiện được bản chất của ông, nếu cười thì viên mãn trước chiến thắng quá. Tôi muốn ngắm nhìn một ông Park luôn tư duy và luôn tìm cách đưa đội tuyển Việt Nam vươn xa hơn”, anh Hoàng nói.

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo ảnh 3 Anh Hoàng đã hoàn thành được nhiều tác phẩm tượng về các nhân vật nổi tiếng mình yêu thích để tặng họ.

Khi tạc tượng HLV Park Hang Seo, anh Hoàng chia sẻ, cái khó nhất chính là đôi mắt và miệng. Anh dành thời gian buổi đêm để hoàn thành tác phẩm, bởi tạc tượng truyền thần ánh mắt phải có chiều sâu nên cần phải tập trung cao độ trong không gian yên tĩnh.

“Vì quá ngưỡng mộ nên tôi dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để khuôn mặt ông có thần thái như ngoài đời thực. Khi xong bức tượng này tôi bị sút cân nhiều vì có những hôm thức trắng đêm. Nhưng đổi lại tôi thật may mắn khi gặp được gặp HLV Park ngoài đời thường mà không phải qua màn ảnh nhỏ”, anh Hoàng vui vẻ nói.

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo ảnh 4 Để hoàn thành tác phẩm, anh Hoàng thường tạc tượng trong đêm

Sau một thời gian dài thức đêm hoàn thành tác phẩm, chiều ngày 17/11, anh Hoàng được hội CĐV Hà Tĩnh kết nối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để gặp vị HLV trưởng. Tại đây, chàng thợ mộc được tận tay trao món quà đặc biệt của mình đến HLV Park Hang Seo. Cuộc gặp mặt với thần tượng chỉ trong thời gian 5 phút, nhưng với chàng thợ mộc, giây phút ngắn ngủi ấy đã khiến anh hạnh phúc, thỏa nỗi mong chờ. Đặc biệt hơn khi anh còn được HLV Park Hang Seo tặng lại một chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chàng thợ mộc thức đêm làm món quà đặc biệt tặng HLV Park Hang Seo ảnh 5 Bức tượng sau 2 tháng hoàn thành anh Hoàng đã đưa ra tặng HLV Park Hang Seo.

“Tôi không nghĩ ông Park tặng lại cho tôi một chiếc áo có chữ ký của ông và các cầu thủ, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Chiếc áo này với tôi rất giá trị, nhờ bức tượng mà tôi có thể gặp được thần tượng thì đó là một cơ duyên đối với tôi”, anh Hoàng nói.

Anh chàng thợ mộc cũng chia sẻ, anh đã tạc rất nhiều bức tượng về những người nổi tiếng hay các nhân vật trong lịch sử mà anh yêu thích. Những sản phẩm này anh đều giữ lại để tặng và làm kỷ niệm. Trước giờ G trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, anh Hoàng bày tỏ niềm tin mãnh liệt Việt Nam sẽ chiến thắng bằng sự dẫn dắt của HLV và tinh thần tập luyện của cả đội bóng.

MỚI - NÓNG