Chàng thủ khoa nghèo mơ về một "Bill Gates Việt"

Chàng thủ khoa nghèo mơ về một "Bill Gates Việt"
Niềm say mê học tập và đặc biệt là công nghệ thông tin đã khiến cậu bé nghèo Lê Đức Tuấn (xã Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định) vừa trở thành Thủ khoa Khoa Công nghệ thông tin, ĐHBK Hà Nội với số điểm tuyệt đối 30/30.

Xã Trực Chính một ngày đầu tháng 8 nắng chói chang. Con đường nhỏ quanh co dẫn vào làng như ngắn lại bởi âm thanh rộn rã của những chiếc máy dệt... Biết tin cậu đỗ thủ khoa, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng chật cả nhà.

Ông Lê Đức Tấn (bố Tuấn) không giấu nổi tự hào: “Trước hôm thi đầu tiên, cháu bị đau đầu và cũng bị say xe nên khá mệt. Tôi chỉ lo cháu không làm bài tốt...“.

Tuấn say mê công nghệ từ khi còn rất nhỏ. Ở nhà, cậu đã tháo ra, lắp lại từ chiếc đồng hồ nhỏ xíu đến chiếc đài bán dẫn khá to. Sau khi đã "nghiên cứu nghiêm túc", Tuấn tự tạo ra những sản phẩm giống hệt bằng vỏ bao thuốc lá, tờ bìa cát tông rồi treo khắp nhà.

Lớn lên một chút, cậu tìm đọc những cuốn sách, cắt từng trang báo viết về công nghệ thông tin, đặc biệt về Bill Gates, người được mệnh danh là ông vua phần mềm của thế giới.

Chị Vũ Thị Hạnh (mẹ Tuấn) tâm sự: “Nhà nghèo, chúng tôi muốn con chọn trường Kinh tế hoặc Nông Nghiệp cho dễ xin việc. Nhưng thằng bé không chịu, nhất quyết thi vào Bách Khoa, chọn khoa Công nghệ thông tin“.

Không đủ sức khoẻ làm nông nghiệp, bố mẹ Tuấn phải xoay sang nghề dệt khăn, tuy nhiên nghề này cũng chỉ đảm bảo cho gia đình chi phí tối thiểu trong cuộc sống. Thấy con ham học, bố mẹ dù khó khăn, vất vả nhưng vẫn luôn động viên, tạo mọi điều kiện cho anh em Tuấn học hành. Ở nhà hai anh em cũng có một góc học tập chung.

Mẹ Tuấn vừa nói vừa chỉ lên cái tum nhỏ được cơi thêm phía trên nhà: Hai anh em chúng cứ gọi là phòng, chứ thực ra đây chính là cái tum vỏn vẹn 8 m2, vừa là nơi học tập vừa là phòng ngủ của 2 anh em...

Để biến ước mơ thành hiện thực, Tuấn lao vào học, học ngày học đêm. Em học giỏi nhiều môn nhưng giỏi nhất vẫn là các môn tự nhiên. Điểm tổng kết của Tuấn ở các môn này chưa bao giờ dưới 9,5. Ở trường, được mệnh danh là “cây thành tích” với bộ sưu tập các giải về Toán, Lý, Hoá và cả máy tính bỏ túi, song Tuấn không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, trái lại cậu luôn chan hoà với bạn bè, khiêm tốn học hỏi.

Cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn tại trường PTTH Lê Quý Đôn (Trực Ninh) tâm sự: Tuấn là cậu học trò để lại ấn tượng mạnh đối với tôi trong những năm giảng dạy ở trường không chỉ bởi em có khả năng phát hiện, tổng hợp kiến thức rất tốt mà còn có thái độ học tập nghiêm túc.

Năm học lớp 11, nhà trường trao tặng học bổng “Hoa Trạng Nguyên” cho Tuấn nhưng em nhất quyết không nhận vì thấy mình còn chưa xứng đáng!

Say mê học, ở lớp cậu thường trao đổi với các bạn về các bài tập khó, cùng nhau suy nghĩ cách giải hay; ở nhà cậu học mê mải. Chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm nay, Tuấn mượn tài liệu học tập, tham khảo của thầy cô, các anh chị đi trước. Tự học ôn ở nhà, những bài khó, cậu hỏi thầy cô và những anh chị hàng xóm đang học đại học về nghỉ hè...

Niềm say mê của Tuấn là động lực để nhóm “tứ quái” Tuấn - Hải - Yến - Oanh đua tranh học hành; truyền cho cô em gái Lê Thị Bảo Phương thêm nỗ lực học tập. Và giờ đây, cũng chính niềm say mê ấy đã mang lại những nụ cười, xoá đi những vết nhọc nhằn trên gương mặt bố mẹ cậu sau bao năm vất vả, lo toan.

Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng, miệng cười rất tươi, Tuấn tâm sự: "Em mừng nhất là cả nhóm cùng vượt qua kỳ thi quan trọng này. Sau mùa hè, chúng em sẽ lại được sát cánh bên nhau trên những giảng đường đại học"...

Những ngày này, Lê Đức Tuấn đang háo hức chuẩn bị hành trang cho chặng đường đầy gian nan tiếp theo. Cậu dự định sẽ tiếp tục thi vào Lớp tài năng, rồi phấn đấu giành học bổng để đi học về công nghệ thông tin trên chính mảnh đất đã sinh ra ông vua phần mềm của nhân loại.

Theo Mỹ Bình
TTXVN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.