Chàng trai giả gái để được giảm giá vé

Chàng trai giả gái để được giảm giá vé
Quầy bán vé phim buộc phải giảm nửa giá cho một chàng trai mặc váy tự nhận mình là con gái trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tại quầy bán vé phim ở khu du lịch LangShan, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hôm 8/3, một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo khoác hồng, váy ngắn, luôn miệng nói mình là phụ nữ, cho dù cô bán vé nghi ngờ và đòi xem chứng minh thư nhân dân, theo Shanghaiist.

"Nhìn tôi đây này, eo thon, chân dài. Tôi còn xinh hơn cô đấy", người kia nói, từ chối đưa chứng minh thư ra.

Player Loading...

Khi những người xếp hàng phía sau mất kiên nhẫn, người này cuối cùng phải trình chứng minh thư với giới tính là nam. Tuy nhiên, cô bán vé vẫn quyết định giảm giá 50% cho anh.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, làm dấy lên một cuộc tranh luận. Trong khi nhiều người cho rằng đó là một kẻ lừa đảo, ăn mặc như phụ nữ chỉ để được giảm giá vé nhân ngày 8/3, một số khác lại nói không nên phán xét quá nhanh.

"Không chỉ là vấn đề giảm giá, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của mỗi người", một người bình luận.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG