Chàng trai không chân chinh phục “nóc nhà Châu Phi”

Chàng trai không chân chinh phục “nóc nhà Châu Phi”
TPO - Spencer West, người Canada, đã trở thành người đầu tiên chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro – “nóc nhà của châu Phi” bằng đôi bàn tay của mình.

> Cận cảnh 'Người nhện' trên vách núi
> Bóng hồng một mình vượt Thái Bình Dương
> Ba sinh viên lập kỷ lục đi taxi vòng quanh thế giới

Mặc dù bị mất 2 chân từ khi lên 5 tuổi, nhưng anh Spencer West, 31 tuổi đã chinh phục được đỉnh núi Kilimanjaro cao 5.895m ở đông bắc Tanzania sau hành trình 7 ngày bằng đôi tay của mình.

Chiến thắng của nghị lực phi thường.
Chiến thắng của nghị lực phi thường..

Spencer West mắc chứng bệnh biến đổi gen hiếm gặp có tên là Sacral agenesis, khiến phần xương cột sống dưới không phát triển. Vì thế anh phải tháo hai khớp gối từ năm lên 3 tuổi và cưa chân từ khi lên 5 tuổi.

Do địa hình gồ ghề, Spencer thường leo núi bằng hai bàn tay của mình, chỉ khi nào địa hình khá bằng phằng, anh mới dùng đến xe lăn.
Do địa hình gồ ghề, Spencer thường leo núi bằng hai bàn tay của mình, chỉ khi nào địa hình khá bằng phằng, anh mới dùng đến xe lăn..

Anh Spencer đã đi bộ bằng đôi tay của mình trong suốt 80% quãng đường và chỉ sử dụng xe lăn ở những địa hình bằng phẳng.

Chàng trai không chân chinh phục “nóc nhà Châu Phi” ảnh 3

Cách đây 1 năm, anh đã quyết định và bắt đầu tham gia tập luyện để chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro cao 5.895m. Ngày 12-6 vừa qua, Spencer West cùng với 2 người bạn David Johnson và Alex Meers đã bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro. Sau 7 ngày, đúng 11h55p, anh và các bạn của mình đã lên được đến đỉnh Uhuru - đỉnh cao nhất của dãy núi Kilimanjaro.

David Johnson và Alex Meers là hai người bạn đồng hành tốt nhất của Spencer.
David Johnson và Alex Meers là hai người bạn đồng hành tốt nhất của Spencer..
Bạn bè anh “khuân vác” thêm cả chiếc le xăn của Spencer để cho anh nghỉ ngơi mỗi khi cần.
Bạn bè anh “khuân vác” thêm cả chiếc le xăn của Spencer để cho anh nghỉ ngơi mỗi khi cần..

Trong hành trình này, chàng trai không chân đã cùng với 2 người bạn băng qua rừng, cánh đồng tuyết và sa mạc ở Tanzania.

Tinh thần vượt qua khó khăn và nghị lực phi thường của Spencer chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người nể phục. Bởi vì trong số những người tham gia chinh phục đỉnh Kilimanjaro thì chỉ có 50% đến được tới đích, số còn lại đã phải bỏ cuộc.

Quá trình tập luyện của Spencer để có một sức khỏe tốt, dẻo dai để leo núi.
Quá trình tập luyện của Spencer để có một sức khỏe tốt, dẻo dai để leo núi..

“Chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro là thử thách về tinh thần và thể chất lớn nhất mà tôi đã vượt qua trong đời. Thử thách này không chỉ cho biết tôi khả năng của mình tới đâu, mà còn nhằm khuyến khích những người khác vượt qua trở ngại của họ để hòa nhập với cộng đồng”, Spencer West chia sẻ sau khi lên tới đỉnh núi Kilimanjaro.

Chàng trai không chân chinh phục “nóc nhà Châu Phi” ảnh 7

Trong hành trình của mình, Spencer và những người bạn cũng đã đã quyên góp được hơn 300.000 bảng dành cho quỹ Free The Children để giúp đỡ những trẻ em đang phải đối mặt với nạn hạn hán ở Kenya.

Phượng Uyên
Theo DailyMail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG