Chàng trai không tay người Dao vào đại học

Chàng trai không tay người Dao vào đại học
TPO - Tai nạn năm lớp 8 đã cướp mất đôi tay của chàng trai mồ côi người Dao Lý Láo Lở, nhưng điều đó không thể cản trở Lở đến với giảng đường đại học.
Lý Láo Lở hiện là sinh viên khóa K47, Khoa Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Lý Láo Lở sinh năm 1987, mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Lở bị điện giật trong lúc lao động tăng gia tại trường nội trú khi học lớp 8. Tai nạn này cướp mất phần lớn hai cánh tay của Lở. Ảnh: Công Khanh

Chàng trai không tay người Dao vào đại học ảnh 2

Lý Láo Lở hiện là sinh viên năm thứ nhất (lớp K57) Khoa Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hàng ngày, cậu đi học bằng xe buýt

Hàng ngày, Lở đi học bằng xe buýt.

Chàng trai không tay người Dao vào đại học ảnh 4
Cậu trọ học trong căn gác chưa đầy 10m2 tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Lở bên góc học tập của mình
Sau tai nạn, để được đi học lại, Lở quyết tâm tập viết với phần còn lại của đôi tay. Ban đầu, việc tập viết khiến vết thương cũ bật máu, nhưng không làm Lở nản lòng.
Từ những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu, hiện giờ Lở đã có thể viết nhanh hơn
Từ những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu, giờ Lở có thể viết khá nhanh.
Cậu thử sức với chiếc máy tính của bạn cùng lớp. Lở rất muốn có một chiếc máy tính cá nhân để được học tin học và tiếp nhận những kiến thức mới.
Lở cũng có thể sử dụng máy tính. Khi thử sức với chiếc máy tính xách tay của bạn cùng lớp, Lở rất thích thú vì bàn phím không gây đau như sử dụng máy để bàn. Lở rất muốn có một cái máy tính cá nhân để được học tin học và tiếp nhận những kiến thức mới.
Lở đã rèn luyện để có thể tự làm những việc
Lở rèn luyện để có thể tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày.
Chàng trai không tay người Dao vào đại học ảnh 9
Lở có thể làm được mọi việc như thay quần áo, vệ sinh cá nhân, sử dụng điện thoại...

Chàng trai không tay người Dao vào đại học ảnh 10Bận học, Lở ăn cơm bụi. Nhưng nếu có thời gian, chàng trai này sẽ nấu cơm để ăn ở nhà.

Lở rất thích đọc sách
Thường ngày, Lở rất thích đọc sách.
Tuy nhiên nhiều lúc việc cầm cuốn sách bằng phần còn lại của cánh tay cũng khiến cậu mệt mỏi
Tuy nhiên, nhiều lúc việc cầm cuốn sách bằng phần còn lại của cánh tay cũng khiến Lở mệt mỏi.
Lở trò truyện cùng Long, người bạn cùng phòng. Cả hai ở chung một phòng để tiết kiệm chi phí
Để tiết kiệm chi phí, Lở ở cùng bạn mới quen tên Long, quê Hưng Yên.
Cậu cũng rất thích phở Hà Nội
Lở chia sẻ, mới xuống Thủ đô, điều thích thú nhất chính là phở Hà Nội.
Chàng trai không tay người Dao vào đại học ảnh 15
Lở hi vọng, khi tốt nghiệp cậu có thể trở về quê để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Theo Viết
MỚI - NÓNG