Chàng trai tí hon có 'bàn tay vàng'

Chàng trai tí hon có 'bàn tay vàng'
TP - 22 tuổi, cao 1,2m, nặng 24 kg, nhưng chàng tí hon Đinh Quang Phiên có đôi 'bàn tay vàng' khi giành giải đặc biệt Hội thi tay nghề trẻ TP Đà Nẵng.

> Thủ khoa kép bỏ 'Harvard Việt Nam' sang nông nghiệp

Hình ảnh quen thuộc của Phiên tí hon Ảnh: H.V
Hình ảnh quen thuộc của Phiên tí hon. Ảnh: H.V.
 

Phiên sinh ra trong gia đình nghèo tại xã Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam, ba là bệnh binh hạng 2/3, anh trai di chứng về tâm thần. Người mẹ gầy yếu thường xuyên phải trực ở bệnh viện với cô em út mắc chứng phù thận.

Học hết lớp 10, gia đình cơ cực, Phiên theo ba lên Đà Nẵng xin vào làng trẻ em SOS (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây Phiên được dạy nghề thêu, may, làm liễn hoa và học cách sống hòa nhập cộng đồng, biết yêu thương đùm bọc.

Năm 2008, Phiên được bà Nguyễn Thị Kiều Phương, GĐ Trung tâm thẩm mỹ viện Kiều Phương, nhận làm con nuôi.

Để trở thành cây kéo chuyên nghiệp, Phiên phải mất một năm rưỡi, gấp đôi thời gian so với người bình thường vì ít có điều kiện thực hành, khách hàng thường ái ngại. Khi đã thành thạo tay nghề cắt tóc tạo mẫu tóc, Phiên chuyển sang học xăm mình.

Nghề này dễ học nhờ Phiên có năng khiếu vẽ. Xong việc Phiên lại lao đầu vào quán Net lần dò thông tin về nghệ thuật xăm mình, rồi mượn các bạn đồng nghiệp thử nghiệm. Cứ thế chàng tí hon miệt mài tìm kiếm, say sưa sáng tạo ra những kiểu tóc, hình xăm mới.

Phiên hiện còn đảm đương chức quản lý cơ sở 2 Thẩm mỹ viện Kiều Phương tại 223 Lê Độ, Đà Nẵng.

Tháng 6-2010, Phiên giành giải đặc biệt của Hội thi tay nghề trẻ TP Đà Nẵng. Phiên rất thích tham gia các buổi cắt tóc từ thiện, được giúp đỡ những em cùng cảnh ngộ. “Đó là lúc mình cảm nhận hết giá trị cuộc sống. Cho đi và nhận lại, cùng chia sẻ để cuộc sống trở nên tươi sáng và đầy ý nghĩa”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG