Chàng trai trẻ bị lừa suốt 9 năm bởi bà nội trợ giả làm tiếp viên hàng không

Chàng trai Trung Quốc đã mất tới 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho người phụ nữ quen trên mạng.

Quimou, 37 tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân viên kinh doanh ở Nam Ninh. Còn Zhang, 42 tuổi, là một phụ nữ ở nhà nội trợ tại Quảng Đông. Cô đã lập gia đình và có con 20 tuổi. Hai người ở cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng thường xuyên liên lạc và "nảy sinh tình cảm" trong suốt 9 năm qua.

Họ quen nhau đầu năm 2008 trong một lần nói chuyện trực tuyến và xin số điện thoại để tiện tâm sự. Zhang giả vờ mình là nữ tiếp viên hàng không, hiện sinh sống ở Quảng Châu, tên Na Na. 

Chàng trai trẻ bị lừa suốt 9 năm bởi bà nội trợ giả làm tiếp viên hàng không ảnh 1

Bức ảnh tiếp viên hàng không Na Na gửi cho Quimao. Ảnh: epaper.

Hai người nói chuyện và cảm thấy hợp nhau nên giữ liên lạc rất lâu. Tháng 5/2008, họ xác định quan hệ "yêu đương" qua mạng. Anh Quimou nhiều lần yêu cầu bạn gái gửi ảnh cho mình. Không thể trốn tránh, Zhang liền gửi một vài bức ảnh trong trang phục tiếp viên hàng không (thực chất là kiếm trên mạng) cho bạn trai. Thấy Na Na xinh đẹp, quyến rũ, Qinmou quyết tâm chinh phục cô.

Tháng 9/2008, Na Na nói cô đang bị bệnh, thẻ ngân hàng không may bị cây ATM nuốt mất, chưa thể làm lại nên mượn tiền của Quimou. Anh chàng không ngần ngại gửi 6.000 nhân dân tệ (khoảng 20,5 triệu) cho bạn gái. 

Đầu năm 2009, Quimou tiếp tục đòi gặp nhưng Na Na nói rằng mình rất bận. Khi xảy ra cãi vã, Na Na tiếp tục nhắn tin và nói với Qinmou cô đang bị bố mẹ từ mặt vì suốt ngày nhắn tin yêu đương cho anh. Cô nói chán đời và có ý định tự tử. Quimou cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn, nên quyết định gửi thêm tiền cho bạn gái. Sau lần đó, cứ mỗi lần bạn trai đòi chia tay hay cãi vã, Na na đều dọa sẽ cắt tay hoặc uống thuốc ngủ. 

Quimou nhiều lần muốn gặp bạn gái nhưng Na Na đều tìm cách tránh mặt hoặc giận dỗi nói anh không tin cô. Có lần cô nói đang công tác ở Bắc Kinh, Quinmou nói anh cũng đang ở đây nên cố gắng thu xếp để gặp nhau. Ai ngờ, chỉ chưa đầy 5 phút sau, Na Na liền nói cô phải bay tới Đông Nam Á gấp. Tháng 9/2009, quá chán nản với tình yêu online trên mạng, Quimou nói chia tay. Sau đó anh yêu một người con gái khác.

Vài tháng sau anh nhận được tin nhắn với nội dung Na Na nhảy xuống biển, được ngư dân cứu vớt. Vẫn chưa hết tình cảm với bạn gái trên mạng nên anh quyết định quay lại với cô. Được một thời gian, Na Na lại tìm cách vòi tiền người yêu. Đỉnh điểm là năm 2012, Na Na nói cô bị nhồi máu cơ tim, ung thư cổ tử cung, cần phải ra nước ngoài điều trị. Thương bạn gái, Quimou thậm chí còn gửi cả thẻ ngân hàng của mình cho cô dùng.

Chàng trai trẻ bị lừa suốt 9 năm bởi bà nội trợ giả làm tiếp viên hàng không ảnh 2

Những bức ảnh được Zhang chỉnh sửa trước khi gửi cho Quimao. Ảnh: epaper.

Tháng 2 năm nay, sau một lần cãi cọ, Quimou đem chuyện của mình kể với một người bạn. Người này cho rằng có thể anh đã bị lừa. Sau khi Quimou đưa ảnh của Na Na gửi cho mình, người này đã truy tìm các bức ảnh và thấy nó đã được chỉnh sửa nhiều lần từ ảnh gốc của một cô gái xinh đẹp trên mạng. 

Đến ngân hàng kiểm tra, Quimao phát hiện đã bị rút gần 600.000 nhân dân tệ, cộng với số tiền trước đây anh gửi cho cô, tổng cộng anh đã mất 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng). 

Cuối tháng 8, Quimao liền báo cảnh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ nhanh chóng phát hiện ra đó là người phụ nữ tên Zhang, kết hôn năm 1995, hiện ở nhà nội trợ.

Zhang khai vì thấy anh Quimao rất thoải mái, phóng khoáng nên đã lợi dụng điểm này để lừa tiền của anh. Số tiền chủ yếu Zhang dùng để đi du lịch, mua sắm hàng hiệu, mỹ phẩm. Hiện người phụ nữ này vẫn đang bị cảnh sát điều tra

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG