Chạnh lòng khi mở hành trang

Chạnh lòng khi mở hành trang
TP - Những ngày này, công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) ở Hà Nội và các tỉnh phía Nam vẫn căng sức cho những mẻ hàng cuối năm trước khi nghỉ Tết. Có người mừng, người tủi với đồng lương, khoản thưởng Tết tích cóp trước khi về sum họp gia đình.

Chúng tôi đến KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội), lúc gần trưa, vào thời điểm chuyển ca, nên những con đường ra lối xóm trọ còn vắng.

Vào xóm Bầu (Kim Chung, Đông Anh), chúng tôi gặp được Huyền (Sơn Dương, Tuyên Quang), công nhân Cty Canon đang mua đồ chuẩn bị cho tiệc tất niên với chị em trong phòng trọ. Bữa tất niên có món thịt gà, thêm món súp lơ xào thịt, cải xào, và theo Huyền đây là bữa ăn thuộc dạng hoành tráng nhất năm.

Mọi người đang vui vẻ, thì một nữ công nhân khuôn mặt buồn rượi dắt chiếc xe cà tàng vội về cuối dãy trọ. Đó là Hòa, quê Phú Thọ, làm ở Cty Panasonic. Hòa chia sẻ, em vừa tan ca thì nhận được tin nhắn của anh trai, bố em bị u ác tính, sức khỏe đã yếu lắm rồi. Chắc em phải về sớm. 

Gặp Thoa (Nho Quan, Ninh Bình) cho biết: 29 Tết bọn em mới được nghỉ. Tết này em chưa có thưởng vì chưa đủ thời gian làm, nhưng nhận lương xong, bằng tiền tích cóp lâu nay em sẽ mua biếu mẹ cái áo len mới, thay cái mẹ đã dùng lâu nay".

Tại KCN Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), nhiều công nhân cũng trong cảnh đợi thưởng Tết để về quê. Nhiều công nhân Cty TNHH Shinha Vina Co., Ltd hiện vẫn chưa biết thưởng Tết ra sao, trong khi thu nhập chắt chiu lắm mới đủ nuôi thân.

Công nhân của Cty này vẫn thường phải ra ngoài ăn thêm vì bữa trưa của Cty cho không đủ no, mọi người phải mua thêm que kem, quả táo nhai cho đỡ đói.

Rưng rưng quà Tết

Mấy ngày nay, thằng bé Hải chộn rộn khoe với đám trẻ con trong xóm nhà trọ công nhân ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, sẽ cùng mẹ đi về quê ăn Tết với ông bà. Nói tới ông bà hay cô cậu, bé Hải lắc đầu nói chưa biết mặt, mà chỉ biết qua… điện thoại và nghe mẹ kể.

Ở tuổi học lớp 1, Hải chỉ biết ông bà ở tận miền Bắc đi xe đò phải mất hai ngày. Nhưng có lẽ người vui hơn và tâm trạng hơn là chị Nguyễn Thị L., mẹ bé Hải, người đang làm việc tại Cty Pouchen (TP Biên Hòa).

Chị kể đã 7 năm rồi chị chưa một lần về thăm quê ở tỉnh Nghệ An. Làm công nhân xa nhà chị quen với một thanh niên cũng làm công nhân, hai người hứa hẹn với nhau rồi cùng góp gạo thổi chung. Được một thời gian chị L. có bầu thì anh bạn thoái thác trách nhiệm rồi chia tay. Một thân một mình vừa làm việc vừa nuôi con khó khăn bộn bề nên chị chưa thể về quê.

Chị Phạm Thúy Lan, công nhân làm việc tại Cty Bitist (TP Biên Hòa) nhận được phần quà tết của công đoàn gồm chai dầu ăn, túi bột nêm và gói đường.

Chị Thanh đồng nghiệp của chị Lan thì ghé vào tiệm tạp hóa mua thêm một phần quà như quà của Cty cho, chị cho biết như vậy mình sẽ có hai phần quà biếu đều cho hai bên gia đình nội ngoại, còn phần quà Tết của gia đình riêng sẽ... tính sau.

Ông Đặng Tấn Tú, Chủ tịch công đoàn Cty Changshin cho biết, ngoài việc hợp đồng xe cho khoảng 300 công nhân về quê ăn Tết, công đoàn còn tặng quà cho công nhân mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng. Đối với 2.000 công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê ăn Tết, công đoàn sẽ tổ chức vui đón giao thừa và tặng quà.

Ông Nông Quốc Dũng, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: Năm nay Liên đoàn thí điểm tặng 90 vé xe chất lượng cao (850 ngàn đồng/vé) cho công nhân không có điều kiện về quê ăn tết từ 3 năm trở lên,  tặng 1.500 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bất ngờ là có nhiều công nhân có từ 10 - 14 năm không có điều kiện về quê ăn Tết. Cũng có công ty hỗ trợ 40% tiền vé xe hai chiều cho công nhân.

Đối với những doanh nghiệp chưa công bố mức thưởng hoặc chưa có thưởng, Liên đoàn Lao động phối hợp với các cơ quan khác tổ chức vận động doanh nghiệp khắc phục khó khăn để hỗ trợ cho công nhân lao động có thêm thu nhập vào dịp cuối năm.

Bình Dương: Công nhân sắm đồ rẻ về quê đón Tết

Không như nhiều người sắm tết khác, cứ mỗi chiều tan ca Nguyễn Thị Mai, quê ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vào Bình Dương làm công nhân giày da ở Cty Liên Phát lại dạo mấy vòng quanh khu vực chợ An Bình, huyện Dĩ An xem có gì rẻ và ưng ý thì mua về quê làm quà Tết.

Vì thế, đã mấy ngày rồi mà Mai vẫn chưa sắm đủ. Hiện nay Mai mới chỉ mua được 2 đôi dép cho bố và em trai, 1 bộ quần áo cho mẹ, còn quà bánh kẹo và quần áo cho mình thì chưa có.

Mai tâm sự, năm nay được thưởng một tháng lương nhưng đến ngày 27 Tết mới nghỉ nên lúc đó mới có tiền để sắm thêm đồ. Dù ngày nào cũng chộn rộn sắm đồ nhưng Mai cho biết, chỉ gói gọn trong 1 triệu đồng vì còn dành tiền để mua vé tàu xe.

Không được chu đáo như Mai dù ở chung phòng trọ và cùng quê, Trần Thị Hạnh, công nhân ngành may mặc chỉ mua được 2 hộp hạt điều và 2 bộ đồ cho mình với trị giá chưa đầy 500 ngàn đồng.

Theo lời Hạnh thì mới vào làm công nhân được 1 năm nên mức lương và thưởng rất thấp, sau khi trừ tiền ăn uống, nhà trọ và tiền vé xe thì không còn bao nhiêu nên đành phải chấp nhận. Không mua được vé tàu, Hạnh và Mai đã quyết định tối 27 tết sẽ ra bến xe Lam Hồng (Dĩ An) để bắt xe về quê, chấp nhận cảnh say xe và nhồi nhét.  

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.