Chỉ tỏa sáng một lần, với người phụ nữ duy nhất

Chỉ tỏa sáng một lần, với người phụ nữ duy nhất
TP - Tôi chưa bao giờ thích câu hỏi "yêu vì cái gì", mặc dù đó là câu hỏi mọi người liên tục hỏi nhau và hỏi bản thân mình.
Chỉ tỏa sáng một lần, với người phụ nữ duy nhất ảnh 1

Ảnh: Hai vai chính do Julia Robert và Hugh Grant đóng trong Notting Hill có lẽ đã từng làm hài lòng tất cả đàn ông và đàn bà trên hành tinh

Năm lên 5 tuổi, tôi có tình yêu kẹo bột với một cậu bé cùng lớp, có gì đẹp và ngon tôi đều để dành mang đến lớp và ấn vào tay cậu ấy. Mẹ tôi bắt gặp, hỏi luôn “con yêu bạn ấy vì cái gì?". "Con không biết", và tôi không biết thật.

Cậu ấy bị gọi là "còi dí còi dị", viết chữ không đẹp lắm, toán chỉ toàn điểm 5-6, không ngoan quá mà cũng không đầu gấu quá. Tôi thấy yên tâm khi ngồi gần chỗ có cậu ấy, lúc tan lớp tôi được đi đằng sau cậu ấy, thế là vui rồi.

Khi lên cấp 3 tôi chẳng nhớ gì đến tình yêu kẹo bột nữa. Tôi lao vào thích những anh chàng trong hotlist như mọi cô gái trong trường. Cao, đẹp trai, hài hước, học giỏi, nhà giàu, ngôi sao đội bóng, hát solo trong ban nhạc trường… ít nhất phải có một trong những thế mạnh này.

Những chàng đào hoa có vẻ như hút hết duyên của các chàng trai nhờ nhờ còn lại. Đám các cô xinh xinh, học giỏi, sành điệu suốt ngày chỉ tìm cách thu hút sự chú ý của các chàng trai nổi bật.

Tôi cũng vượt qua được một hàng dài các cô bạn lớp và hút được một chàng học giỏi. Chàng học giỏi này có một cậu bạn rất thân thuộc nhóm nhờ nhờ.

Chỉ tỏa sáng một lần, với người phụ nữ duy nhất ảnh 2

Cậu Nhờ Nhờ lúc nào cũng đi cùng Học giỏi như một cái bóng, cậu ấy có tật nói nhanh, lời ríu vào nhau, nên ít ai kiên nhẫn nghe xem cậu ấy nói gì.

Mối tình của tôi và Học giỏi cũng nhiều thăng trầm vì có những giai đoạn bị người thứ ba chen vào. Chàng của tôi ngày càng nhiều fan nữ phải lòng vì họ phát hiện thêm nhiều thế mạnh của Học giỏi. Ngay cả cái việc tôi yêu chàng và giận dỗi như điên cũng là một thế mạnh thêm cho chàng.

Lên đến đại học, mối tình của hai tính cách đậm đà chúng tôi kết thúc. Lúc đó chúng tôi mới biết anh bạn Nhờ Nhờ là một cặp với cô lớp phó lặng lẽ mấy năm qua. Sau phổ thông bốn năm họ cưới nhau, có một nhóc và sống hạnh phúc đến tận bây giờ.

Một lần tôi vô tình gặp lớp phó lúc tan rạp chiếu phim, cô ấy kể lại chuyện tình phổ thông, và Nhờ Nhờ được tái hiện như một người đàn ông đỉnh tuyệt trần.

Lúc chia tay tôi, cô ấy còn nói chốt lại: "Các cậu ngày xưa chiếm được những chàng trai ấn tượng nhất trường, còn tớ, tớ cưới được một người bình yên nhất trường". Lạ thật, không một ai trong chúng tôi biết được điều ấy, trừ lớp phó.

Chỉ tỏa sáng một lần, với người phụ nữ duy nhất ảnh 3

Tôi vẫn cứ theo đuổi mẫu đàn ông "phải có gì đó vượt trội", nếu khác đi thì không chịu nổi. Tôi thưởng thức trí thông minh, tính hài hước, thành công… của họ và hưởng luôn sự phản bội, bất trắc mà họ mang đến cho tôi.

Vào một ngày mùa đông chán nản, tôi cuộn nửa người trong chăn, an ủi mình bằng một bộ phim cũ. Tôi luôn muốn xem lại Notting Hill để có những nụ cười nhẹ nhàng. Mối tình của một siêu sao Hollywood với một anh chàng bán sách ở Anh.

Ở lần xem lại lần thứ ba này tôi mới chợt nhận ra anh chàng bán sách bị tật nói lắp và có vẻ nhũn nhặn rụt rè giống Nhờ Nhờ năm xưa.

Anh tự biết mình có mái tóc ẻo lả, da trắng nhợt, không mạnh dạn, hay bỏ cuộc… nghĩa là những gì mà phụ nữ không thể thích, đừng nói là một nữ siêu minh tinh.

Người như thế cả thế giới muốn lờ đi. Nhờ Nhờ cũng đã từng không một thế mạnh gì, nhớ lại nét mặt cậu ấy là một khó khăn đối với nhiều bạn cùng học.

Nhưng cái người mờ trong đám đông ấy được một người cực kỳ yêu.

Người yêu kẹo bột của tôi, Nhờ Nhờ, vai anh chàng bán sách của Hugh Grant - họ ở trong nhóm Nhạt nhòa và chỉ toả sáng một lần với một người phụ nữ duy nhất. Trong cái lần duy nhất ấy, người phụ nữ duy nhất cảm thấy bình yên. Và cảm giác yên tâm này ở lại với cô ấy mãi mãi.

Vương Mai Sa
Người đẹp VIệt Nam

MỚI - NÓNG