Chia giọt hồng, tiếp nguồn sống

Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh (thứ hai từ phải sang) và nhiều ĐVTN hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh (thứ hai từ phải sang) và nhiều ĐVTN hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 20/1, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2016.

Kêu gọi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh hưởng ứng tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ 2016 (do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu T.Ư, Ủy ban ATGT tổ chức), anh Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức sự sống. Khi máu chảy trong cơ thể một người chỉ là duy trì sự sống, nhưng chảy trong nhiều người thì thành làn sóng của yêu thương, tinh thần đồng bào cao đẹp”.

Lần thứ 4 tham gia hiến máu, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: “Với vai trò Bí thư Tỉnh Đoàn, tôi đến dự và động viên các bạn ĐVTN tham gia hiến máu thêm tự tin, bản lĩnh. Bản thân tôi trực tiếp hiến máu với mong muốn giúp đỡ người bệnh; đồng thời nêu gương xung kích, đi đầu cho ĐVTN trong tỉnh”.

Trong khi đó, anh Hoàng Anh (SN 1982, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn), người cũng đã hơn 10 lần chia sẻ giọt hồng nói: “Cũng như những người khác, mình suy nghĩ hiến máu cứu giúp những người bệnh thiếu máu thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Dòng máu chảy trong mình là điều bình thường, nhưng dòng máu đó chảy trong nhiều người sẽ ý nghĩa vô cùng”. Cán bộ Đoàn này khẳng định: “Mình vẫn sẽ tiếp tục hiến máu đến lúc nào không hiến được nữa thì thôi”.

Nguyễn Kim Thoa (SN 1992, Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc) cùng với các đồng đội đến tham dự ngày hội từ rất sớm. Thoa bắt đầu hiến máu từ khi học năm nhất Trung cấp Cảnh sát và đến nay đã được 4 lần. Mong muốn hiến máu cứu người của Thoa “lây” từ chị gái. Cô ấn tượng nhất lần chị gái nhận được thông tin cần giúp đỡ từ người nhà của một bệnh nhân. Chị đã bắt xe xuống Hà Nội để hiến máu cứu giúp được người bệnh. Thoa còn kể, hai chị em từng phải thuyết phục để mẹ ủng hộ việc hiến máu.

MỚI - NÓNG