Chiếc áo lệch khuy tố con gái 12 tuổi 'ăn vụng'

Chiếc áo lệch khuy tố con gái 12 tuổi 'ăn vụng'
Không thấy trả lời, bà mẹ ngó vào phòng thấy con gái lúng túng như “gà mắc tóc” trong chiếc áo mặc vội, cài lệch khuy. Từ bộ quần áo lạ, bà phát hiện một nam thanh niên “trần như nhộng” trốn dưới gầm giường.

Chiếc áo lệch khuy tố con gái 12 tuổi 'ăn vụng'

> Tình dục trước hôn nhân: Lớn mà chưa đủ khôn
> Khi thầy giáo sa ngã
> Bi hài chuyện vợ chồng trẻ đang tuổi đi học

Không thấy trả lời, bà mẹ ngó vào phòng thấy con gái lúng túng như “gà mắc tóc” trong chiếc áo mặc vội, cài lệch khuy. Từ bộ quần áo lạ, bà phát hiện một nam thanh niên “trần như nhộng” trốn dưới gầm giường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, Trương Đức Tùng (sinh năm 1991 ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) thông minh, ngoan ngoãn, có chí hướng. Suốt thời học sinh, Tùng luôn đạt học lực khá, giỏi nên được họ hàng và bà con khu phố coi như tấm gương sáng cho con em mình noi theo.

Tốt nghiệp phổ thông, Tùng thi đỗ vào một trường đại học lớn ở Hà Nội khiến cha mẹ, bạn bè ai cũng tự hào. Cậu học trò tỉnh lẻ ngày nào giờ đã trở thành chàng sinh viên chững chạc, đẹp trai “như diễn viên Hàn Quốc khiến nhiều nữ sinh phải xao xuyến. Song, Tùng chỉ dồn sức, chú tâm vào chuyện học hành chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Vào những dịp nghỉ lễ, trong khi bạn bè tíu tít cùng người yêu đi dã ngoại, đi du lịch thì Tùng khoác ba lô lên tàu về Lào Cai thăm cha mẹ và khi xuống trường, bao giờ cậu cũng mang thức ăn do cha mẹ chuẩn bị sẵn.

Tháng 7/2012, chàng sinh viên năm ba về quê nghỉ hè. Trong buổi tối đi uống nước cùng bạn, Tùng tình cờ quen Nguyễn Thị Ngọc (12 tuổi, học lớp 7), nhà cùng ở thị trấn Phố Lu. Từ lần đầu gặp gỡ, Tùng đã bị hút hồn bởi cô bé có làn da trắng, dáng người dong dỏng cao, ăn mặc hợp mốt như người mẫu tuổi teen.

Còn Ngọc cũng “say nắng” trước chàng sinh viên cao to, đẹp trai và rất ga lăng. Trước khi chia tay, đôi trẻ đã trao đổi số điện thoại cho nhau và thức suốt đêm hôm đó để nhắn tin tâm sự. Và chỉ đến lần gặp gỡ thứ hai, cả hai đã trao nhau nụ hôn và cùng nhau thề non hẹn biển mối tình đầu sẽ suốt đời bền chặt. Họ quyết định đưa nhau vào một nhà nghỉ để hưởng "trái cấm".

Chưa đầy 2 tháng, Tùng và cô học sinh trung học cơ sở đã 2 lần “làm chuyện vợ chồng”. Sau mỗi lần như vậy, Tùng lại mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho Ngọc để tránh xảy ra “hậu quả”. Họ dự định khi cô gái vào đại học sẽ công khai chuyện tình cảm.

Sớm ngày 2/9/2012 đang ngủ ở quê, Tùng nhận được tin nhắn của Ngọc: “Dậy chưa anh yêu?”. Và hôm đó, biết mẹ cô bé đi vắng Tùng đã sang nhà rồi cả hai cùng “làm chuyện vợ chồng”. Khi cả hai đang say men tình ái, Tùng vội vã chui tọt xuống gầm giường khi nghe tiếng mẹ cô bé. Còn Ngọc luống cuống vơ vội áo khoác lên người. Bị chất vấn, cô bé ấp úng nói rằng đang thay quần áo.

Thấy chiếc xe máy lạ dưới nhà, người mẹ sinh nghi. Tiến lại gần giường con gái, bà tá hỏa thấy có quần áo đàn ông, dưới gầm giường là một gã trai lạ không mảnh vải che thân, đang run rẩy.

Sau khi Ban bảo vệ dân phố lập biên bản, Tùng được đưa đến công an thị trấn Phố Lu để giải quyết. Lúc này nam sinh mới biết mình đã phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Khi biết tin Tùng sẽ phải chịu án nặng, Ngọc cùng mẹ đến công an nhận lỗi và xin tha tội cho cậu học trò song mọi chuyện đã muộn.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt Trương Đức Tùng 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tên nữ sinh trong bài đã được thay đổi.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG