Choáng váng nghe câu nói của vợ sau đám tang mẹ đẻ

Choáng váng nghe câu nói của vợ sau đám tang mẹ đẻ
TP - Vừa về đến sân, nghe thấy vợ gọi điện thoại cười rất to từ nay tao đã thoát nợ đời rồi, muốn đi đâu, làm gì thì làm. Sướng quá mày ạ. Đến giờ em vẫn không biết phải hiểu về vợ mình như thế nào và phải đối xử ra sao với con người ấy nữa...

Mẹ em ốm nằm liệt giường gần 5 năm đều do một tay vợ em chăm lo, giờ mẹ em đã mất, mặc dù đau buồn nhưng em coi đó là sự giải thoát nhẹ nhàng cho mẹ. Trong đám tang mẹ, em thấy vợ mình vật vã khóc than cũng vô cùng cảm động. Nhưng hôm qua em thật sự choáng váng khi vừa về đến sân, nghe thấy cô ấy gọi điện thoại cười rất to và nói với bạn là: "Từ nay tao đã thoát nợ đời rồi, muốn đi đâu, làm gì thì làm. Sướng quá mày ạ". Đến giờ em vẫn không biết phải hiểu về vợ mình như thế nào và phải đối xử ra sao với con người ấy nữa... hoangvutuan…@ 

Chia sẻ với anh về cảm giác bị xúc phạm và đổ vỡ về niềm tin. Nhưng anh ạ, đau thì đau thật nhưng cũng nên hiểu, chị nhà đã làm tròn nghĩa vụ với mẹ chồng, còn tình cảm thì dù sao cũng không phải là con đẻ, không thể đòi hỏi yêu thương trọn vẹn như anh được. Câu nói phũ phàng và vô duyên, thô thiển và rồi chị ấy sẽ phải trả giá. Nhưng về phía anh, cũng nên tha thứ, vì chị ấy có lẽ đã quá cởi mở với bạn thân, chứ không phải định nói với mọi người… Khó, nhưng chẳng lẽ lại bỏ vợ chỉ vì một câu nói… Haiza.

Chỉ vì lo cho sức khỏe của anh ấy khi về già nên em hay nhắc nhở chuyện ăn uống, thể dục hàng ngày. Thế mà anh ấy vùng vằng bảo em lắm lời, lại còn mát mẻ em rằng: "Cô chê tôi già yếu hơn những thằng vẫn hay vo ve xung quanh cô chứ gì? Muốn theo thằng nào thì theo, không cần phải bóng gió như thế". Em vừa buồn vừa giận, không biết nên làm thế nào để anh ấy hiểu cho tấm lòng của mình. phuongthuy…@

Choáng váng nghe câu nói của vợ sau đám tang mẹ đẻ ảnh 1

Có nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, không bao giờ muốn người khác nhắc đến bệnh tật và đặc biệt là cái sự già của mình! Ặc ặc! Phản ứng của chồng chị là chưa hay, nhưng có lẽ chị đã nói quá nhiều và cách nói khiến ông ấy nghĩ là “chê”. Mưa dầm thấm lâu, nên tế nhị khi bàn chuyện ấy. Nên hành động nhiều hơn nói (chẳng hạn âm thầm lo việc ăn uống, nghỉ ngơi) sẽ hiệu quả hơn.

Lúc nào anh ấy cũng luôn miệng nói yêu em và thề thốt suốt đời không bao giờ rời xa em (trừ khi chết), thế nhưng mọi tài sản trước khi lấy em vẫn cứ đứng tên một mình anh ấy. Em đã nhiều lần bảo nếu yêu em thật lòng thì phải chuyển hết tiền bạc, nhà cửa sang tên em nhưng anh ấy toàn tìm cớ trì hoãn. Liệu có tin được người cứ thề thốt mà thực tế thì cứ bo bo như vậy không? hoangmy…@

Choáng váng nghe câu nói của vợ sau đám tang mẹ đẻ ảnh 2

Việc chị hỏi liên quan đến luật dân sự và luật hôn nhân - gia đình nên ở đây BB sẽ không thể đi sâu vào. Chỉ nói gọn, luật của nước ta đảm bảo được quyền lợi của mọi bên trong mọi trường hợp, kể cả ly hôn. Anh ấy làm vậy có thể còn liên quan đến ý định bên gia đình lớn bên đó? Thôi cứ từ từ chị ạ. Việc chị cứ nằng nặc như vậy xét ra cũng chưa hay đâu. Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).