Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu?

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu?
TP - Bạn đang yêu và bạn muốn Mùa Tình Yêu này cùng chàng bay lượn?
Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 1
Quán cà phê trên Hồ Xuân Hương

Đà Lạt - thả tình yêu giữa một trời hoa

Không thành phố nào ở Việt Nam thích hợp cho các lứa đôi đang yêu hơn là Đà Lạt.

Đâu đâu cũng gặp toàn hoa. Hoa từ trên núi đồi, hoa nở bên bờ hồ, bờ suối, hoa trong vườn nhà và hoa tràn ngập khắp phố chợ. Thơm lừng các trang trại dâu tây, xanh biêng biếc rau bốn mùa, miên man những quán cà phê lắt lẻo chậu dạ yến thảo đủ màu...

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 2
Quán cà phê trên Hồ Xuân Hương
Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 3
Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 4
Bạt ngàn hoa

Thành phố cao nguyên dường như sinh ra để bạn xuýt xoa tay nắm tay và nhìn vào mắt nhau mà tận hưởng hạnh phúc.

Nơi đây, bạn có thể dắt tay nhau đến các thác nước thơ mộng và hùng vĩ dọc theo đường 20, hoặc đi dạo trong rừng thông, bơi thuyền trên hồ Xuân Hương...

Thích cảm giác cùng nhau chinh phục thì trèo lên tận đỉnh Langbian hoành tráng, hay đi về các buôn làng của người Chil, người Lat, người Cơ Ho ở ngoại thành, tham dự những tiệc rượu cần nhâm nhi với món thịt nướng và nghe kể về những huyền thoại có từ ngàn xưa....

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 5

Qua những vườn cà rốt thế này bạn đừng quên mua mươi củ, rửa sạch, nạo vỏ, ăn sống ngọt lừ

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 6

Dâu tây sạch, hái tại vườn giá 30.000 VND/kg

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 7

Trang trại hoa phăng đỏ

Bạn sẽ mang về làm quà những con búp bê bằng len, bộ móc chìa khóa xe máy làm từ gỗ thông có lời dặn dò ngồ ngộ: mượn xe nhớ đổ xăng, những gói hạt giống hoa các màu, và mứt quả, và dâu tây, và cả bông artiso to đùng để nấu canh, món này để tặng mẹ anh ấy thì tuyệt.

Và nhớ đến Thiền Viện Trúc Lâm, thành tâm cầu khấn cho lứa đôi trọn vẹn, cùng nhau đi trọn đường đời.

Bạn cần chuẩn bị: 14 triệu/2 người/ 7 ngày

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 8

Thành cổ Lệ Giang - tỏ tình trên băng tuyết vĩnh cửu

Từ Hà Nội có thể đón tàu hỏa lên Lào Cai hoặc mua vé của Vietnam Airlines đến thẳng Côn Minh. Từ Côn Minh đi xe khách đến Đại Lý - Lệ Giang.

Trước khi đến Lệ Giang, bạn phải qua Đại Lý. Nhớ đừng bỏ qua trường quay Thiên Long Bát Bộ, Tam Tháp Đại Lý, Thành Cổ Đại Lý nếu bạn hoặc người yêu bạn là fan ruột của Kim Dung, Cổ Long.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 9

Đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn

Thành cổ Lệ Giang đẹp vào loại bậc nhất của Trung Hoa, chất phác tự nhiên.  Xung quanh thành phố có rất nhiều kênh đào, bên bờ là những hàng liễu rủ mềm mại, vì lý do này người ta gọi Lệ Giang là Venice của phương Đông.

Đến Lệ Giang, hãy cùng người yêu chinh phục đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, ở độ cao 4605m, một dãy núi linh thiêng của người Naxi, là nơi những đôi uyên ương làm lễ cầu nguyện cho tình yêu tự do thoát khỏi những ràng buộc của các hủ tục phong kiến. Nơi này băng tuyết vĩnh cửu, không khí bàng bạc màu huyền thoại.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 10

Bánh xe nước, một biểu tượng của Lệ Giang

Bạn có nghĩ rằng, nếu bạn tỏ tình ở đây, thì có nghĩa tình cảm của hai người sẽ không bao giờ bị chia cắt?

Theo kinh nghiệm của một số dân phượt, đến Lệ Giang, không nên thuê phòng ở những khách sạn lớn bởi mức giá quá đắt. Tốt nhất bạn nên chọn những nhà trọ nhỏ - thường là một căn nhà gỗ hai tầng nền đá, có đầy đủ tiện nghi với giá 80 nhân dân tệ/đêm.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 11

Giàn treo này có rất nhiều miếng gỗ để du khách có thể viết tên và các lời chúc. Bài học cho việc đề thơ lên đá ở Cát Bà

Bất cứ một góc phố nào ở Lệ Giang cũng là một khung cảnh thần tiên, với không khí cổ kính, nhộn nhịn, đèn lồng đỏ treo khắp nơi.

Ở đây tập hợp những gian hàng đầy màu sắc với những món đồ trang sức bạc rất tinh xảo, la liệt khăn choàng, tranh ảnh và chữ thư pháp… Bạn nên trả giá như khi đi mua hàng ở phố cổ bên mình, và nếu tìm được những ngõ nhỏ thì đừng ngại bước vào đó, giá cả sẽ mềm hơn nhiều.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 12

Nhà cổ hai bên kênh

Và đừng quên mang theo nhiều thẻ nhớ. Bởi đến Lệ Giang bạn sẽ không thể bắt máy ảnh dừng hoạt động vì ở góc độ nào nó cũng lộng lẫy đến nao lòng.

Kinh phí bạn phải chuẩn bị: 16 triệu/2 người/5 ngày.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 13

Hội An - yêu nhau thì đến chùa Cầu

Nếu muốn tìm một chút thư thái, một điển hình sống chậm, bạn nên chọn Hội An. Đưa người ấy đến đây, nhất định phải cùng họ đến chùa Cầu. Có câu thơ rất nổi tiếng về nơi này:

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.

Thị xã có những dãy phố cổ gần như nguyên vẹn, vẻ tĩnh tại, bình yên đằng sau các mái ngói phủ rêu xanh mướt và nét chạm trổ tinh vi trong những căn nhà gỗ khiến hầu hết du khách muốn cất bút làm thơ.

Hội An ngay biển Cửa Đại, những ngày có nắng, bạn có thể tận hưởng cảm giác bồng bềnh trên sóng ở một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Người bạn trót tương tư Hội An, trong tin nhắn mời khách chỉ dặn: Ra Hội An nhớ mang áo bơi, mù tạt và máy ảnh.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 14

Một gallery điển hình của Hội An

Hội An có nhiều đặc sản, món nào cũng đáng nhớ: bánh Bo, bánh Vạc, Cao lầu… tại các nhà hàng còn giữ nguyên hình ảnh như hồi đầu thế kỷ. Hải sản vừa tươi vừa đậm, tôm đánh ở biển lên, còn nhảy tanh tách.

Đi dạo quanh phố Hội An ngày này qua ngày khác mà không chán. Ngõ ngách nào cũng giống một khung cảnh được décor trau chuốt. Có những đôi chỉ nhờ khách du lịch bấm máy mà được bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích.

Đặc sản Hội An là loại dép cói giá 20.000VND/đôi, dùng đi trong nhà rất thích, và cực kỳ hữu dụng để đi dạo đường xa. Dép này dính bụi hoặc ẩm mốc có thể giặt bình thường.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 15
Chùa Cầu

Gần Hội An có thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn, bạn nên ghé để thay đổi không khí. Đến Hội An chọn ngày rằm sẽ vui hơn.

Tối mười lăm hàng tháng, dân Hội An tắt điện, chỉ dùng đèn lồng, trên sông Hoài thì có hội thả hoa đăng, nam thanh nữ tú dập dìu nghe ca bài chòi, hò khoan, giã gạo... vẳng lên từ những con thuyền dưới bến sông.

Kinh phí dự tính: 8-10 triệu/2 người/ 7 ngày

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 16

Đến Paris để… hôn

Không nơi nào lãng mạn hơn Paris để bạn bày tỏ tình yêu. Bức ảnh Baiser de l'Hotel de Ville của nhiếp ảnh gia R.Doisneau (1912 - 1994) chụp đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết giữa lòng thành phố Paris trở thành một đặc trưng cho tình yêu kiểu Pháp.

Chỉ cần hạ cánh xuống sân bay Charles De Gaulle là bạn lập tức được chứng kiến những nụ hôn tình tứ của người dân ở đây. Không khí ấy khiến người ta muốn gần nhau hơn.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 17

Baiser de l'Hotel de Ville của nhiếp ảnh gia người Pháp R.Doisneau (1912 - 1994)

Ở Paris, có rất nhiều nơi để bạn thăm thú:

Tháp Eiffel,

Bảo tàng Louvre,

Đồi Montmartre,

Musée quai d'Orsay - Bảo tàng nghệ thuật hiện đại,

Place Vendome - nơi hội tụ của những hãng thời trang, trang sức nổi tiếng nhất.

Nhà thờ Sainte Marie-Madeleine với kiến trúc Hy Lạp cổ

Nhà thờ Đức Bà

Cầu Alexandre III - cây cầu đẹp nhất Paris

Khải Hoàn Môn

Viện hàn lâm quốc gia âm nhạc Pháp Opera Garnier …

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 18
 Le Mur de l'Amour à Montmartre của nghệ nhân Frédéric Baron

Ngoài ra còn có Gallerie La Fayette, le Printemps là hai đại siêu thị rất lớn của Paris, thường có dịp giảm giá lớn vào sau lễ Giáng Sinh và Tết Dương lịch.

Ở Paris, để tiết kiệm bạn nên di chuyển bằng tàu điện ngầm (métro). Chỉ cần mua một bản đồ du lịch bạn sẽ có trong tay toàn bộ hệ thống các line tàu điện ngầm với đầy đủ các ga, nó còn hiển thị cả hệ thống đường bộ chính trên mặt đất và vị trí các danh lam thắng cảnh của Paris.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 19

Nụ hôn dễ thấy trên đường phố Paris

Tay trong tay đến Paris, đừng quên đi dạo trên đồi Montmartre vào chiều tối, khi đó, dưới chân bạn có một biển ánh đèn của kinh đô ánh sáng.

Ở đây có bức tường tình yêu rất nổi tiếng, nghệ nhân Frédéric Baron đã để lại dòng chữ "Anh yêu em" bằng hàng trăm thứ tiếng. Chỗ này hơi khuất nhưng cứ theo chân các đôi tình nhân bạn sẽ tìm thấy. Chạm tay bạn và người ấy vào bức tường và hôn nhau. Ngay cả những trái tim sắt đá nhất cũng tan chảy vì xúc động. 

Giá tham khảo: 5000-7000EU/2 người/ 7 ngày

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 20

Đôi tình nhân giữa bạt ngàn cúc trắng ở Sa Pa

Sa Pa lãng đãng thương yêu

Để đến nơi được gọi là "vườn treo trong sương mù" bạn nên khởi hành bằng tàu hỏa. Thêm 36km bằng ôtô là đã có mặt ở Sa Pa. Chọn khách sạn tùy túi tiền của bạn. Cao cấp nhất là Victoria, hoặc có thể chọn nhà nghỉ quanh chợ hay dưới chân núi Hàm Rồng.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 21
Đào Sa Pa vào dịp Tết

Sa Pa tuy nhỏ nhưng cũng không ít nơi để đến.

Chợ Bắc Hà, chợ ngựa nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc, có món khâu nhục tuyệt ngon - thịt lợn ba chỉ hầm nhừ với các vị thuốc, ăn với rau dưa chua.

Chợ Simacai có món thắng cố, một dạng lẩu thập cẩm thịt bò, ngựa, dê… là món ruột của người dân tộc.

Thác Bạc, Cầu Mây, rất hợp để chụp ảnh.

Bản Sín Chải, Tả Giàng Phình là khung cảnh chính của phim Thung lũng hoang vắng...

Bản Tả Van, Bản Hồ, Bản Cát Cát, nhà thờ cổ…ở đây bạn có thể mua được những đồ trang sức bằng bạc có họa tiết rất hồn nhiên, hoặc mũ, khăn bằng thổ cẩm sặc sỡ.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 22

Mận Sa Pa

Để ngắm toàn cảnh Sa Pa từ trên cao, đừng bỏ qua núi Hàm Rồng, bạn phải leo một chặng đường dài hàng ngàn bậc đá. Cứ mỗi chiếu nghỉ có một vườn lan tự nhiên, vườn châu Âu, rừng hoa đào... điểm cao nhất của đỉnh Hàm Rồng được bố trí như một đài quan sát, từ đây bạn có thể ngắm Sa Pa từ một góc nhìn mới mẻ. 

Ăn ở Sa Pa cũng là một cái thú. Rau xanh bạt ngàn, ngọn xu xu sào vừa giòn vừa ngọt, quả su su xào trứng vị lạ lạ, rau cải xoong mọc ngoài suối sạch tinh, xanh mỡ màng. Lẩu gà, lẩu cá ở Sa Pa thường phải gọi đến lần hai vì… thèm.

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 23

Chợ Bắc Hà

Ban đêm có cả dãy phố bán đầy đồ nướng: lợn, gà, mía, sắn, khoai, ngô và cả trứng vịt lộn nướng, ngửi mùi thôi đã thấy tứa nước miếng.

Ngày Tết ở Sa Pa khách du lịch vắng hơn, người bán hàng rong cũng vắng nhưng vẫn cảm thấy không khí ấm cúng tỏa ra từ sắc đỏ hoa đào, từ những bóng áo thổ cẩm thấp thoáng, và cả nụ cười sơn cước như níu kéo, như mời chào. Có nhà văn đã không tiếc lời gọi Sa Pa là mảnh đất tình yêu, mảnh đất giữ người.

Giá tham khảo: 6 triệu/2 người/ 7 ngày

Nam Bằng (Ảnh: L.Tuấn - N.Quân)
Người đẹp Việt Nam

Chốn thiên đường nào cho những người đang yêu? ảnh 24
Đón đọc Người đẹp Việt Nam số Tết, hiện đang có mặt trên các sạp báo toàn quốc.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.