Tơ lòng

Chồng đòi lấy tiền mừng nhà gái để 'bù lỗ' tiệc cưới

Chồng đòi lấy tiền mừng nhà gái để 'bù lỗ' tiệc cưới
TP - Chúng em vừa tổ chức đám cưới, lúc kiểm đếm phong bì xong thì thấy số tiền mừng của nhà anh ấy không đủ chi cho đám cưới (tức là bị lỗ).

Anh ấy bảo cứ lấy tạm tiền mừng bên nhà em bù vào để mẹ anh đẹp lòng, nếu không bà sẽ xót của mà sinh bệnh mất. Em thấy thất vọng với cách tính toán này nhưng không biết làm thế nào. Liệu sống với ông chồng như thế có hạnh phúc được không? hong_sakyra…@

Ơ, thế sao không áp dụng mô hình hai trái tim có lỗ, trên có biển ghi rõ “nhà trai”, “nhà gái” cho rành mạch chứ? Thêm nữa, thường thì ở nhiều nơi, các bà mẹ hai bên đều đứng ra kiểm đếm chứ sao lại giao cho “đôi trẻ” vậy nhỉ? Hic! Hu hu hu! Trở lại với câu hỏi của em, thấy rõ là ông chồng mới không phải là không biết tính đâu. Em là phận gái, lấy chồng phụ thuộc vào nhà chồng nhiều. Nay ông chồng ấy điều dòng tiền về nhà chồng thì cũng là nhà em còn gì… hazzzzz.

Nhà chồng em có nghề làm hàng mã, công việc nhiều nên rất bận rộn. Em làm văn thư ở xã, thu nhập không bằng một phần nhỏ của thợ làm thuê tại nhà nên cứ bị chồng ép nghỉ việc ở nhà trông coi thợ. Em sợ cái cảnh vợ chồng suốt ngày đêm nhìn thấy nhau sẽ sinh nhàm chán nên không đồng ý. Mà không đồng ý thì đã hục hặc mấy ngày nay rồi. Giờ chẳng biết làm sao nữa...  vanvi_nguyen…@

Chồng đòi lấy tiền mừng nhà gái để 'bù lỗ' tiệc cưới ảnh 1

Chuyện này có vẻ liên quan đến chương trình phát triển phụ nữ nhưng ở quy mô gia đình. Vì là quy mô gia đình thì không thể thực hiện theo cách của chương trình quốc gia được. Kinh nghiệm “chồng vận” là dụ chứ không dùng lý lẽ nhiều. Vậy chị thử tìm mọi lý do nghe rất có lợi cho gia đình và có lợi cho ông chồng thì mới xong được. Tuyệt đối đừng nói cái lý do gửi trong thư cho BB nhé, nguy hiểm lắm!

Tôi đi làm 3 năm nay, tích cóp mãi mới đủ tiền mua cặp nhẫn đính hôn tặng cô ấy. Vậy mà hôm qua nhìn thấy cô ấy vào đúng tiệm vàng tôi đã mua để nhờ nhân viên ở đó thử hộ (chắc cân trọng lượng và đo tuổi vàng). Thất vọng đến tê tái cả cõi lòng. Sao cô ấy có thể nghi ngờ tình cảm của tôi như vậy? hoangtran85…@

Chồng đòi lấy tiền mừng nhà gái để 'bù lỗ' tiệc cưới ảnh 2

Không phải. Đừng vội kết luận. Nên nhớ với phụ nữ tình cảm là tình cảm. Còn vàng là phải thử! Hehe. Trên mạng giờ chẳng đưa đầy các thông tin mua phải vàng không đủ tuổi, không đủ trọng lượng đó sao. Có lẽ anh nên mừng hơn là lo vì sắp có một người vợ cẩn trọng, thu vén. Cứ tiến hành mọi việc bình thường, anh ơi.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG