Chồng đồng nghiệp lãng mãn, hay chỉ là hâm hấp

Chồng đồng nghiệp lãng mãn, hay chỉ là hâm hấp
TP - Mấy anh chồng của các cô bạn cùng phòng em rất lãng mạn, những ngày lễ của phụ nữ hay sinh nhật vợ đều có quà xịn kèm hoa đẹp, chụp ảnh đưa lên facebook kèm toàn những lời có cánh ngọt ngào. 

Trong khi đó chồng em lại bảo: “Chấp gì cái bọn hâm hấp ấy, tình cảm cốt ở sự chân thành chứ không phải ba cái trò khoe khoang cho cả thiên hạ thấy”. Em hoang mang toàn phần luôn. Liệu chồng em đúng hay mấy anh kia mới là đàn ông đích thực? ptk_kiss…@

Đàn ông đích thực làm nhiều nói ít. Đưa lên phây thì cũng vui thôi nhưng nhiều quá sẽ thành tri hô (kiểu như “Nhìn này, tôi yêu, tôi chu đáo, tôi nhạy cảm!!!” hazzzzzzz…). Ác cái là giờ đây nhiều bà phụ nữ cũng mê kiểu phô phang này. Nếu chị cũng thích thì… thử thỏa thuận với chồng xem. Tuy nhiên, đây chỉ là một khế ước và là một tiểu tiết kỹ thuật, nhắc lại: không liên quan tới chuyện đích thực hay không.

Khi con trai đưa người yêu về giới thiệu tôi mới biết cô ấy đã qua một đời chồng và có con riêng. Sợ sau này sẽ phức tạp nên tôi khuyên con nên cân nhắc, thế mà nó kiên quyết khẳng định chỉ lấy người đã có kinh nghiệm về cuộc sống gia đình thôi. Tôi lo con đang bị lú lẫn mà không biết làm thế nào? Nguyễn Thị Hồng (Nam Định)

Chồng đồng nghiệp lãng mãn, hay chỉ là hâm hấp ảnh 1

Tình yêu và quyết định lấy ai đó nhìn từ bên ngoài vào thường thấy… người lú lẫn. Lo cho con đương nhiên là đúng, nhưng có lẽ bác nên xem xét cô con dâu tương lai phẩm chất có ổn không, còn chuyện đã qua lần nào chưa thì có lẽ không phải là chuyện quá lớn. Thế hệ trẻ giờ thoáng hơn trước, bác ạ.

Mỗi lần đi chơi xa là anh ấy lại túi nọ túi kia mang đủ các thứ đồ ăn thức uống vì cứ sợ đến nơi lạ bị “chặt chém” khi vào nhà hàng. Em nói mãi không được, nhiều khi phát ngượng với người cùng đoàn nếu đi với cơ quan. Lần này em chỉ muốn cho anh ấy ở nhà mà chưa biết thuyết phục thế nào đây? lanhoang12…@

Chồng đồng nghiệp lãng mãn, hay chỉ là hâm hấp ảnh 2

Thực ra vấn đề nằm ở chỗ có đủ sức để mang vác hay không thôi. BB có quen một số bạn Tây, xịn hẳn hoi, đi đâu họ vẫn mang theo nước hay xúc xích, phô mai “nhà làm được”. Chẳng ai cười cả. Người Việt ta hay sĩ diện, ở nhà thì ăn cơm nguội, ra ngoài cứ phải gọi món ồn ào, thừa mứa. Gút lại, nếu anh nhà khoẻ mạnh, đủ sức thì cứ kệ anh ấy mang vác. Có gì đâu chứ??!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG