Tơ lòng

Chồng sắp cưới bắt bỏ việc dạy học để đi bán bảo hiểm

Chồng sắp cưới bắt bỏ việc dạy học để đi bán bảo hiểm
TP - Trước khi cưới anh ấy hứa sẽ chuyển về quê sống và xin việc để “sống an bình” và tôi đã cảm động.

Nhưng vừa ăn hỏi xong thì anh ấy lại bảo tôi phải bỏ nghề dạy học để đi bán bảo hiểm trên thành phố như anh ấy vì “có tiền” hơn. Tôi rất buồn và chán… luutrinh…@

Có lẽ nếu là người soạn hợp đồng bảo hiểm thì anh ấy sẽ là người rất thạo việc gài bẫy khách hàng? Hành xử như thế thật không ổn chút nào. Chưa bàn đến vấn đề sống an bình hay sống hối hả, mà ở đây là thái độ thiếu tôn trọng bạn. Nếu đồng ý với anh ấy, cả đời bạn sẽ phải nhượng bộ. Vậy sao bạn không hỏi thẳng, rằng cớ làm sao? Và nếu bạn vẫn muốn sống và làm nghề như cũ thì điều gì sẽ xảy ra? Cũng nên nói chuyện với người thân và bạn bè của mình để có thêm hỗ trợ tinh thần… Hazzzzzzz!

Gần nửa đời tôi mới gặp được người để cùng xây dựng gia đình. Cô dâu trẻ lại xinh nên tôi nghĩ nên làm đám cưới cho đàng hoàng nhưng lạ quá, bên nhà cô ấy lại bảo cũng không cần phô trương cưới xin rình rang, mà sống tốt với nhau là được. Tôi rất băn khoăn hay là vì mình già nên gia đình họ không muốn nhiều người biết mặt chú rể? hungcantho…@

Chồng sắp cưới bắt bỏ việc dạy học để đi bán bảo hiểm ảnh 1

Sống hào sảng tự tin lên anh ơi. Có vợ trẻ và xinh rồi lại càng cần vững vàng không là dễ hỏng lắm! Kaka! Làm gì có chuyện nhà gái không muốn nhiều người biết mặt chú rể vì chuyện này thực tế là nhiệm vụ bất khả thi. Và làm đám cưới bình thường thôi thì cả thiên hạ cũng biết anh có vợ xinh trẻ. Yên tâm chưa ạ.

Con gái mang người yêu về giới thiệu. Vừa xong thủ tục xã giao thì cậu chàng ra sức thể hiện giúp đỡ các việc trong nhà. Nhưng tệ ở chỗ cậu ta rất vụng về, làm chẳng ra sao. Tôi rất bực vì đã không biết thì đừng có thể hiện như thế chứ? Đang định nói với con gái là nên thôi… Hạnh Hoa (Bạc Liêu)

Chồng sắp cưới bắt bỏ việc dạy học để đi bán bảo hiểm ảnh 2

Ơ, như vậy thì còn tốt hơn những chàng đã không biết làm gì mà lại còn lười chứ ạ. Và tốt hơn cả những anh dù biết làm nhưng quyết không động đậy tay chân! Thôi thì vụng mà thật thà thì cũng có thể khoan thứ và (bảo con gái) dạy dần bác ạ. Hehehe!!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG