Chụp ảnh kiểu Hàn Quốc: Hút hồn giới trẻ

Chụp ảnh kiểu Hàn Quốc: Hút hồn giới trẻ
Mới chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng hình thức chụp ảnh theo kiểu Hàn Quốc (giống như ảnh các diễn viên xứ Hàn bày bán ở những cửa hàng) đã có sức hút đặc biệt với giới trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên…
Chụp ảnh kiểu Hàn Quốc: Hút hồn giới trẻ ảnh 1
Một sinh viên đang chuẩn bị chụp ảnh

Mới mở mấy hôm nay nhưng hiệu ảnh “chụp kiểu Hàn Quốc” 161 Lương Thế Vinh hôm nào cũng nườm nượp khách, chủ yếu là giới trẻ. Học sinh của các trường phổ thông gần đó như Hồ Tùng Mậu, Hồ Xuân Hương, khối phổ thông chuyên của Đại học KHTN Hà Nội…, sinh viên Ký túc xá Mễ Trì, sinh viên Học viện An ninh …không ai hẹn ai, đều coi đây là điểm đến sau giờ tan học.

Khi tôi đến, đã có chừng gần ba chục người trong cái quán rộng vỏn vẹn khoảng 20m2, nhiều người còn phải đứng tràn ra vỉa hè. Không khí trong quán cực kỳ ồn ào. Ngay trước cửa ra vào là một nhóm bạn gái mang trên vai áo phù hiệu trường Hồ Xuân Hương.

“Mày chụp với tao một kiểu đi”- Một cô rủ rê bạn. “Được thôi, nhưng phải chọn kiểu đã. Mày thích cảnh nào, cảnh chàng Beckham đẹp trai hay là cảnh chú cún con?” – Cô bạn hưởng ứng.

Kiểu chụp ảnh này có hàng trăm phông nền sẵn cho khách hàng chọn lựa. Những mẫu phông này được in thành nhiều cuộn sổ để trên bàn ngay trước cửa ra vào. Chúng được đánh số thứ tự để khách dễ dàng lựa chọn. Ví dụ mẫu phông in hình một chú khỉ đột dễ thương mang “số báo danh” A77337, mẫu chú gấu béo ú : A77298…

Có nhiều kiểu chụp khác nhau, có kiểu chụp một ảnh riêng biệt, lại có thể chụp ba hình, chụp tám hình, giá cả khác nhau, nhưng phần lớn khách hàng thường chọn kiểu chụp bốn ảnh bìa. Sau khi chọn xong, khách hàng ghi kiểu phông vào tíc-kê, rồi trong khi chờ đến lượt mình, tranh thủ “make-up” bằng gương lược treo trên tường, và ngắm những “người mẫu” trước máy chụp ảnh.

Chiếc máy chụp ảnh có hình dáng khác hẳn những máy ảnh thông thường. Giá của nó lên đến tới hàng chục triệu, gồm hệ thống máy tính có khả năng chụp ảnh, kết nối với máy in ảnh lấy ngay. Lúc này, ba cô nữ sinh phổ thông đang “diễn” trước máy chụp ảnh. Một cô thì cười toe toét, một cô thì phồng mang trợn má như muốn dọa ai đó, một cô giơ tay lên đầu bạn làm động tác… bắt chấy làm cả phòng chụp cười ầm.

“ Xong chưa?”- Anh chủ quán vừa hỏi vừa bấm phím. “ Xoạch”- tiếng máy ảnh vang lên. Bỗng một tiếng thỏ thẻ dễ thương cất lên: “ Ôi, anh chụp lại cho em đi, bạn em nó bị “ mất đầu” rồi đây này”. Cả quán cười ầm, ba cô gái lại đứng “uốn éo” một lần nữa…

Không chỉ ở Hà Nội, phong trào chụp ảnh kiểu Hàn Quốc đã lan rộng đến rất nhiều tỉnh khác, nhất là khi sắp đến mùa học sinh cuối cấp chia tay. Đi qua những tỉnh  như Thái Bình, Nam Định... cũng đã rộ lên phong trào chụp ảnh kiểu Hàn Quốc.

Một món “đồ chơi” mới lạ

Tôi ướm hỏi một nữ sinh: “Bạn thấy cái kiểu chụp ảnh này trẻ con thế nào ấy mà sao các em thích chụp thế nhỉ?”. Cô gái cười: “ Thế thì anh già rồi”.

Trong thời điểm cũng đã gần đến mùa thi này, nhiều bạn trẻ kéo nhau đi chụp ảnh kiểu Hàn Quốc để giữ những hình ảnh về bạn bè mình. Lan Hương, học sinh cuối cấp trường Hồ Xuân Hương cho biết: “ Thời gian này bọn em cũng chưa bận lắm, mà mới là chuẩn bị để bước vào một cuộc đua gay go quyết liệt: thi tốt nghiệp và thi đại học. Cho nên bọn em tranh thủ những lúc còn rỗi rãi chân tay này để tranh thủ lưu giữ những hình ảnh phổ thông của mình, của bạn bè, không sau này bận túi bụi lại không có.

Rất nhiều bạn bè của em, rất nhiều những nhóm bạn chơi thân với nhau cũng ra đây chụp ảnh để tặng nhau. Chụp thứ này vừa rẻ, vừa…nhiều nên bọn em rất thích. Mấy hôm nay ở lớp, bọn em có học mấy đâu, toàn ngồi chuyền tay nhau ảnh, trầm trồ xem đứa nào ăn ảnh hơn”. Lan Hương kể hôm nọ còn có cả một lớp kéo đến chụp hình để là kỷ niệm.

Với Phương Anh, sinh viên trường ĐH KHXH&NV thì lại khác. Cô chụp ảnh kiểu Hàn Quốc chỉ đơn thuần là xem xem mình như thế nào trong những trạng thái “hỉ, nộ, ái, ố”. “Với mấy nghìn đồng mà có hẳn một bộ sưu tập những trạng thái cảm xúc để ngắm nghía, để thỉnh thoảng khoe bạn bè, ai mà không thích” - Phương Anh cười khi tôi hỏi vì sao sinh viên rồi mà còn thích những trò trẻ con thế. Nhiều bạn của Phương Anh cũng định có những kiểu ảnh “slide show” này như cô.

Nếu như Phương Anh chụp ảnh là để dành cho mình ngắm thì Minh Khương, sinh viên trường ĐH KHTN lại dành cho người mình yêu. Người yêu cậu nũng nịu đòi cậu chụp cho cô một ảnh nhỏ của cậu để cô cho vào túi, phòng khi nào… nhớ quá thì đem ra ngắm. Anh chàng hạnh phúc ấy không những chụp riêng mình mà còn kéo theo cả người yêu đi nữa để chụp những hình ảnh của hai người.

Cũng ở quán ảnh, tôi gặp một cô gái đang gói tấm ảnh của mình trong một phong bì. Cô bảo gửi cho người yêu ở thành phố Hồ Chí Minh.  “Anh ấy cứ đòi có ảnh của em. Chúng em quen và yêu nhau qua… mạng” –  Cô giải thích.

Cũng có người chỉ là tò mò cũng ra quán làm vài kiểu “xem nó như thế nào”. Và thực sự khi chụp xong họ lại đâm mê và lại rủ bạn bè đến chụp. Chính những điều này lý giải tại sao quán lại đông như thế vậy.

MỚI - NÓNG