Chuyện chưa kể về bộ ảnh đồng tính của Maika Elan

Chuyện chưa kể về bộ ảnh đồng tính của Maika Elan
“Bản thân tôi tương đôi yêu đời và vô tư nên muốn phản ánh những gì mình thích và mình thấy”. Maika Elan chia sẻ.

Chuyện chưa kể về bộ ảnh đồng tính của Maika Elan

> Vì sao Maika?

> Bộ ảnh VN đoạt giải nhất Ảnh Báo chí thế giới 

“Bản thân tôi tương đôi yêu đời và vô tư nên muốn phản ánh những gì mình thích và mình thấy”. Maika Elan chia sẻ.

Yêu là yêu

Bộ ảnh Yêu là Yêu (The Pink Choice) của tác giả Maika Elan đoạt giải Nhất hạng mục Các vấn đề đương đại, thể loại Phóng sự ảnh tại cuộc thi Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) 2013 là sự kiện báo chí gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Maika Elan trong một dịp giao lưu với các bạn trẻ về những câu chuyện xung quanh bộ ảnh
Maika Elan trong một dịp giao lưu với các bạn trẻ về những câu chuyện xung quanh bộ ảnh "Sự lựa chọn màu hồng" .
 

Đây là kết quả của hơn một năm Maika vào Nam, ra Bắc cùng sống và làm việc với các cặp đôi đồng tính.

Để có được những bộ ảnh này, Maika đã phải gặp hơn 100 cặp đồng tính trên khắp đất nước, chụp 70 đôi trong suốt 1 năm, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng gần 10 bức cô thực sự yêu thích.

Cô cũng là 1 trong 54 nhiếp ảnh gia đến từ 32 quốc gia được vinh danh năm nay và cũng đồng thời là nhiếp ảnh quốc tịch Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này.

Xuất hiện trước rất nhiều bạn trẻ, Maika luôn giản dị với một chiếc quần jean cùng áo thun kẻ càng tôn lên nét cá tính của cô gái tài năng này. Những chia sẻ thú vị của Maika về bộ ảnh “Yêu là yêu” khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú.

Cô gái xinh đẹp này chia sẻ dự án này bắt nguồn từ chuyến đi Campuchia của mình vào năm 2010. Tuy nhiên, thời gian này lại chính vào mùa lễ hội té nước nên mọi dự định của nữ nhiếp ảnh gia này đều không thực hiện được.

Chia sẻ về tấm ảnh này, Maika cho biết:
Chia sẻ về tấm ảnh này, Maika cho biết: "Họ quan điểm đơn giản rằng, họ yêu nhau bấy lâu, chẳng bao giờ dám chụp ảnh thân mật, chẳng ai chụp ảnh cho họ. Tự nhiên có người đến tận nhà chụp ảnh cho, họ phải tranh thủ chụp những bức đẹp nhất để kỷ niệm tình yêu của họ. Thế nên, họ rất tự nhiên và thoải mái". Ảnh: Maika Elan.
Hai người đàn ông này đã sống chung với nhau hơn 8 năm. Họ cùng kinh doanh khách sạn. Bối cảnh trong bức hình là sân thượng của tòa nhà, nơi để giặt đồ. Thỉnh thoảng hai người đàn ông vẫn lên đây tắm. Maika gọi họ là bác
Hai người đàn ông này đã sống chung với nhau hơn 8 năm. Họ cùng kinh doanh khách sạn. Bối cảnh trong bức hình là sân thượng của tòa nhà, nơi để giặt đồ. Thỉnh thoảng hai người đàn ông vẫn lên đây tắm. Maika gọi họ là bác.
Maika chia sẻ:
Maika chia sẻ: "Khi gặp nhau trò chuyện, họ rất đàn ông, phong trần, bụi phủi. Hình xăm đầy mình. Nhưng khi đến nhà của họ, tôi ngạc nhiên bởi sự nữ tính. Căn phòng rất nhiều hoa. Chăn hoa, gối hoa, đệm hoa. Nhà gọn gàng, bày biện lãng mạn, đẹp mắt".
Khi chụp bức ảnh này, em bé (con trai với cuộc hôn nhân trước của Trịnh Hiền- đang đọc báo) rất thân thiết, quý mến Bảo Quỳnh. Cậu bé liên tục chạy đến hôn Bảo Quỳnh
Khi chụp bức ảnh này, em bé (con trai với cuộc hôn nhân trước của Trịnh Hiền - đang đọc báo) rất thân thiết, quý mến Bảo Quỳnh. Cậu bé liên tục chạy đến hôn Bảo Quỳnh.
 

Tuy nhiên, ý tưởng về bộ ảnh sau này đã được Maika hình thành từ chính chuyến đi này. Cô đã có điều kiện gặp những cặp đôi đồng tính cũng là khách du lịch trong chuyến đi này. Maika đã rất bất ngờ khi tiếp cận cũng như được họ đồng ý chụp ảnh rất dễ dàng.

Maika tâm sự: “Bởi họ nghĩ rằng ở đất nước xa lạ này chắc gia đình sẽ không biết chuyện”.

Khi về nước, ý tưởng về dự án bộ ảnh đồng tính đã được cô gái này tiếp tục triển khai. Cô gái trẻ này luôn trăn trở: “Xem những triển lãm về chủ đề này thường không nêu tên tuổi, chụp lưng, không nhìn rõ mặt như xem ảnh tội phạm. Còn trên phim ảnh, họ chỉ là những nhân vật ăn mặc lố lăng với mục đích mua vui”.

Qua dự án của mình, Maika không chỉ chia sẻ hình ảnh mà còn muốn cung cấp những thông tin đúng đến cộng đồng.

Không có bức ảnh đẹp nhất

Đối với Maika, thách thức lớn nhất của dự án “The Pink Choice” đó là sự mông lung của chính bản thân mình khi phân biệt đây là dự án cá nhân hay xã hội và không biết có tác dụng như thế nào.

Nhìn ngắm khoảnh khắc đôi trẻ trêu đùa nhau, Maika đã
Nhìn ngắm khoảnh khắc đôi trẻ trêu đùa nhau, Maika đã "chớp" lấy. Đây là "First shot"- bức ảnh chụp đầu tiên và cũng là bức ảnh ưng ý nhất.
 

Thậm chí, nhiều lúc chính Maika cũng luôn bị những nhân vật của mình cố điều khiển về mục đích của buổi chụp ảnh.

“Tôi mất nhiều thời gian bởi nhiều đôi họ muốn chụp theo ý mình như ăn mặc đẹp, chụp ảnh cưới lãng mạn nhưng đây không phải mục đích của tôi. Bên cạnh đó việc tiếp cận cũng như thuyết phục họ đồng ý cho tôi chụp cũng không phải dễ dàng”. Maika tâm sự.

 Đây lại là một
Đây lại là một "Last shot"- bức hình chụp cuối cùng. Sau cả một ngày chụp ảnh cùng Phan Thị Thụy Vy và Đặng Thị Bích Bảy, cả Maika và hai cô gái đã thấm mệt. Lúc này đã về chiều, hai cô gái mệt nhoài nằm nghỉ ngơi.
Bức ảnh này được chụp vào sáng sớm. Trước ngày chụp ảnh, Đoàn Hữu Diệu và Nguyễn Trọng Hiếu (trong ảnh) đã cùng Maika và những người bạn của họ đi dã ngoại. Sau khi trở về, họ cùng nghỉ ngơi tại đây
Bức ảnh này được chụp vào sáng sớm. Trước ngày chụp ảnh, Đoàn Hữu Diệu và Nguyễn Trọng Hiếu (trong ảnh) đã cùng Maika và những người bạn của họ đi dã ngoại. Sau khi trở về, họ cùng nghỉ ngơi tại đây.
 

Sau này, Maika cũng học cách từ chối nhiều hơn và chân thật với chính mình. Cô trình bày ý tưởng với các nhân vật và chỉ khi họ đồng ý về mục đích thì Maika sẽ bắt tay vào công việc.

Nữ nhiếp ảnh gia luôn suy nghĩ: “Chụp ảnh điều đầu tiên phải thỏa mãn chính mình, và phải trả lời được câu hỏi “có tin và tình yêu mình đang nhìn thấy không?”. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc nào các cặp đôi đang thể hiện tình yêu, sự chăm sóc thật sự chứ không phải “diễn” cho tôi chụp”.

Maika luôn nhìn cuộc đời với màu sắc tươi sáng, vì vậy trong các tác phẩm của cô luôn tràn ngập hạnh phúc dù rằng cuộc sống của những cặp đôi đồng tính luôn có vô vàn những khó khăn, trắc trở.

Maika lý giải: “Bản thân tôi tương đôi yêu đời và vô tư nên muốn phản ánh những gì mình thích và mình thấy”.

Sau khi những bức ảnh của Maika được đem đi triển lãm, cuộc sống của những cặp đôi đồng tính đã có nhiều sự thay đổi. “Nhiều cặp đôi đã cảm thấy tự tin hơn, và không còn phải sống khép kín như trước. Nhưng cũng có trường hợp hai bạn đã chia tay sau buổi triển lãm, bởi họ không chịu được áp lực khi gia đình phát hiện”.

Maika kể trong hơn một năm tiếp xúc với 70 cặp đôi là bằng đó thời gian cô có những kỷ niệm thú vị với những nhân vật của mình.

Bức ảnh này được chụp vào sáng sớm. Trước ngày chụp ảnh, Đoàn Hữu Diệu và Nguyễn Trọng Hiếu (trong ảnh) đã cùng Maika và những người bạn của họ đi dã ngoại. Sau khi trở về, họ cùng nghỉ ngơi tại đây
 

Cô kể có những tuần cô có thể chụp được 3-4 cặp đôi nhưng cũng có những tháng Maika cũng không thể chụp được cặp đôi nào. Điều này không khiến Maika nản chí mà càng thôi thúc cô thêm quyết tâm với dự án ảnh của mình.

Maika từ chối nói về bức ảnh nào cô thích nhất, cặp đôi nào cô ấn tượng nhất bởi đơn giản đối với cô, mỗi cặp đôi là một câu chuyện khác biệt và hành trình thuyết phục những cặp đôi này cũng không hề giống nhau.

Cô có thể bất ngờ chụp những cặp đôi này ở những tình huống bất ngờ nhất như khi đang trò chuyện, lúc đi chơi, lúc mới ngủ dậy và cả những lúc họ tình tứ mà bất chợt quên đi sự hiện diện của Maika.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của những cặp đôi đồng tính cũng chính vì thì thế đã được lột tả một cách chân thực dưới ống kính của cô gái xinh đẹp này.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG