Chuyện hai cặp song sinh ở trường quân sự

Cặp song sinh Đại và Đường
Cặp song sinh Đại và Đường
TP - Trong số 350 tân học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự năm nay có 2 cặp song sinh cùng thi đỗ với số điểm cao dù gia cảnh đều nghèo.

> Nơi dạy nghề cho hàng ngàn bộ đội xuất ngũ

Cặp Tú và Tài
Cặp Tú và Tài.
 

Cũng như nhiều cặp song sinh khác Trần Tuấn Tú và Trần Tú Tài (SN 1993), có chung nhiều sở thích, đến cả việc… đau bụng cũng giống nhau. Lúc học phổ thông, hai anh em luôn là học sinh giỏi với sở trường môn học tự nhiên. Lên cấp 3, Tú – Tài học cùng lớp tại trường THPT Đông Sơn 1 (Đông Sơn, Thanh Hóa). Năm học 2010-2011, cậu em Trần Tú Tài giành giải ba toán cấp tỉnh.

Nhà nghèo, bố và anh trai là công nhân, mẹ làm ruộng, nên Tú - Tài bảo nhau tự học là chính. Trước ngày lên Hà Nội dự thi, hai anh em dành 11 tiếng mỗi ngày để cùng ôn luyện kiến thức, sách chủ yếu phải mượn lại của anh chị khóa trước. Không phụ công bố mẹ, khi giấy gọi nhập trường gửi về gia đình (Tú được 22,5 điểm, Tài được 23,5 điểm), cả nhà mừng rơi nước mắt.

Dù đủ tiêu chuẩn ra nước ngoài học, nhưng Tú - Tài đều muốn ở lại trường theo học khoa Công nghệ thông tin và cố gắng học thật giỏi để trở thành giảng viên tương lai. Trước mắt, hai bạn phấn đấu hoàn thành tốt 6 tháng rèn luyện tại trường Sĩ quan Lục quân 1.

Cặp song sinh Đại và Đường
Cặp song sinh Đại và Đường.
 

Với Vũ Trọng Đại và Vũ Chính Đường (SN 1993), đường đến giảng đường đại học cũng cam go vì hoàn cảnh gia đình. Mẹ ốm lâu năm, bố đạp xích lô kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày và lo tiền viện phí. Chị cả đã lập gia đình ở miền Nam, chị gái kế trên đang học năm cuối ĐH Ngoại ngữ.

Vượt lên khó khăn, Đại - Đường 12 năm liên tục là học sinh giỏi. Tại trường THPT Nam Trực (tỉnh Nam Định), Đại - Đường đều học chuyên về khối A. Năm học 2010-2011, Đường giành giải nhì học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh.

Đợt thi ĐH, hai anh em cũng tự ôn thi ở nhà và sát ngày thi mới lên Hà Nội ở cùng phòng trọ với chị gái. “Em được 22,5 điểm, còn Đường được 25,5 điểm. Biết tin này, hy vọng mẹ sẽ sớm khỏe lại. Chúng em đã nộp đơn xin đi nước ngoài học về ngành Công nghệ thông tin để biết đó đây vì chưa được đi xa”, Trọng Đại tâm sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG