Chuyện tình ghi-ta

Gia đình anh Khoa chị Hoa ngày nay
Gia đình anh Khoa chị Hoa ngày nay
TP - Chiều hè, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà của chị Hoàng Thị Hoa ở thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm, Khánh Hòa). Căn nhà nép mình trong khu tập thể của Lữ đoàn 101 Hải quân.

> Lính Trường Sa cầu hôn qua... điện thoại

Thượng úy CN Đặng Việt Khoa, lái xe Tăng thuộc Lữ đoàn 101 Hải quân chồng chị đang cho hai con ăn, còn chị đang chuẩn bị bữa tối. Anh chị cùng kể về chuyện tình ghi-ta được nhiều đồng đội, bạn bè truyền miệng.

Hai người cùng quê ở xã Diễn Lợi (Diễn Châu, Nghệ An). 15 năm trước, sau gần 2 năm vào bộ đội ngoài được rèn luyện về sức khỏe, kiến thức trong quân ngũ, anh Khoa còn học được ở đồng đội ngón nghề tay trái để trở thành tay chơi đàn ghi-ta điệu nghệ.

Còn ở quê, cô gái nhà bên cũng dần quên hình ảnh cậu học sinh quậy phá thường xuyên bị đánh đòn.

Tết năm 1995, vào một đêm cuối tuần, khi đang mải miết giải toán, Hoa bỗng nghe lời ca, tiếng đàn ngọt ngào, da diết: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn…”. Từ giây phút ấy, tiếng ghi-ta cứ quanh quẩn trong bộ nhớ của nàng và chờ rặng mùng tơi “mở lối” để sang chơi.

Thấm thoắt cô gái đã tốt nghiệp lớp 12. Đêm hôm đó cô gái đang ngẩn ngơ ngồi ngắm trăng ngoài cửa sổ thì tiếng đàn lại ùa vào. Những bài hành khúc tuổi trẻ cứ thế khiến tâm hồn cô gái trào dâng khó tả.

“Biết mình đang buồn về chuyện thi cử, ngay tối hôm sau anh đã sang nhà chơi, động viên và chia sẻ. Khi ấy mỗi câu nói của anh làm mình hết sức cảm động. Mình thầm nghĩ, anh vừa hát hay, đàn giỏi lại lấy lòng khéo thế”, chị Hoa kể.

Cũng theo chị Hoa, đến phụ huynh cũng mê anh lính Hải quân như điếu đổ ngay từ lần đầu anh sang chơi. “Dù 2 nhà sát vách, nhưng mình không dám qua chơi vì lo em bị phân tán chuyện học hành. Sau khi em thi xong các cụ bật đèn xanh để mình qua. Không ngờ lại bị lọt vào mắt xanh sớm thế”, anh Khoa hồi tưởng.

Trước khi anh trở lại đơn vị, cô gái qua tiễn anh bằng món quà nho nhỏ được gói kín trong chiếc hộp. Khi lên tàu anh mới mở, hóa ra là chiếc khăn tay màu trắng với dòng chữ thêu màu hồng “I love you” được lồng trong 2 trái tim xanh.

Từ đó mỗi cánh thư đi, chị lại được nhận thư về cùng với tình yêu người lính Hải quân chân thành, sâu sắc. Năm 1998, hai gia đình chung dậu mùng tơi trở thành thông gia. Một năm sau, chị Hoa theo chồng vào Khánh Hoà xây dựng nên tổ ấm ngày nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG