Chuyện về chàng cảnh sát trẻ dũng cảm, mưu trí bắt ‘yêu râu xanh’

Chuyện về chàng cảnh sát trẻ dũng cảm, mưu trí bắt ‘yêu râu xanh’
Chàng cảnh sát trẻ mà chúng tôi nói đến là Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh, hiện đang công tác tại Tiểu đội 4, Đại đội 6, Phòng PC65, CATP Hà Nội.

Chuyện về chàng cảnh sát trẻ dũng cảm, mưu trí bắt ‘yêu râu xanh’

> Chàng trai 80 ngày xuyên Việt không xu dính túi

> Chân dung lính cứu hỏa đứt ruột vì dập lửa 

Chàng cảnh sát trẻ mà chúng tôi nói đến là Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh, hiện đang công tác tại Tiểu đội 4, Đại đội 6, Phòng PC65, CATP Hà Nội.

Trung sỹ Huỳnh chăm sóc bữa cơm cho cháu bé lạc đường
Trung sỹ Huỳnh chăm sóc bữa cơm cho cháu bé lạc đường.
 

Ngày 1-6 vừa qua trên đường từ Hà Nội về nhà ở huyện Mỹ Đức, Trung sỹ Huỳnh đã phát hiện đối tượng Bùi Văn Tiến, SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, có hành vi “sàm sỡ”, và ý định hiếp dâm một cô gái bên vệ đường. Trước đó chàng cảnh sát trẻ này đã giúp 2 cháu bé lạc đường tìm về với gia đình…

Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh, SN 1992, trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mẹ làm y tá ở xã, bố là bảo vệ trường cấp 3 ở huyện, tốt nghiệp THPT năm 2010, mặc dù thi đỗ vào ngành sư phạm nhưng lại theo đuổi ước mơ trở thành chiến sỹ CAND từ bé.

Còn nhớ vào một ngày đầu tháng 1-2013, trời chập tối, thời tiết rét buốt ở Hà Nội khiến ai cũng mau chóng trở về nhà sau một ngày làm việc. Lúc này, nhiều người đi đường qua khu vực ngã ba Trần Phú – Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông, phát hiện một bé gái khoảng 8 tuổi ngồi co ro, tím tái bên vệ đường, đã dừng xe hỏi thăm nhưng do rét và đói nên cháu bé chỉ khóc chứ không nói gì.

Hỏi mãi không được mọi người lần lượt bỏ đi. Trung sỹ Huỳnh vừa hết ca trực, ra khỏi cổng cơ quan thì nhìn thấy cháu bé, anh liền hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng không ai biết gia đình cháu bé. Biết là cháu bé bị lạc nên anh đã đưa cháu bé đến CA phường Văn Quán mong CQCA tìm người thân tới đưa cháu về. Nhưng chưa kịp gặp trực ban thì cháu bé kêu đói. Anh lại vội vàng đưa cháu bé đi ăn. Đợi cháu bé ăn hết suất cơm, lấy lại bình tĩnh, anh mới hỏi thăm thì cháu bé nói rằng cháu tên Ánh, học trường Tiểu học Tả Thanh Oai, còn nhà ở đâu thì cháu không nhớ.

“Lúc đó gần 20g, tôi biết gia đình cháu bé chắc đang rất lo lắng đi tìm cháu nên tôi cố gắng liên lạc với tất cả những người quen, bạn bè ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để có thể liên lạc với bố mẹ cháu. Cuối cùng một người bạn của tôi đã liên lạc được với trường mà cháu bé đang theo học rồi từ đó tìm hỏi về gia đình cháu bé. Có được số điện thoại của bố cháu bé, tôi đã gọi điện báo cho bố cháu mang giấy tờ tùy thân đến để nhận cháu”, anh Huỳnh kể lại.

Và rồi như cái “duyên” giúp các cháu bé lạc đường, khoảng 11g30 ngày 18-5 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ, Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh nghe thấy tiếng khóc gần khu vực mình đang làm việc (đường Trần Phú, quận Hà Đông). Anh Huỳnh đi ra ngoài xem thế nào thì thấy một bé gái đang trong tình trạng hoảng hốt và khóc nức nở.

Hỏi thăm thì bé cứ khóc mà không trả lời, anh Huỳnh biết là cháu bé bị lạc đường. Trời trưa nắng gắt, anh Huỳnh đã đưa bé vào bốt trực, lấy nước, mua cơm cho bé ăn uống rồi nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm cháu bé. Lúc này bé vẫn khóc, lí nhí nói rằng cháu tên Hương, 12 tuổi, nhà mới chuyển từ nơi khác đến phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Vì bị mẹ đánh nên không dám về nhà, bé chạy đi tìm nhà cậu ở đường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhưng đi đến khu vực bến xe Hà Đông cũ thì không biết đường đi nữa. Sau đó, anh Huỳnh đến khu vực Ngô Thì Nhậm tìm bố mẹ cháu bé nhưng không có ai ở nhà. Qua hỏi han, anh xin được số điện thoại của cậu bé Hương.

“Xin được số điện thoại rồi tôi liền gọi cho cậu của Hương, một lát sau thì cậu cháu bé có mặt, tôi đã kiểm tra CMND của người cậu trước khi trao cháu bé” - anh Huỳnh cho biết.

Anh Nguyễn Tiến Anh (cậu của bé Hương), cũng đang tìm cháu nhiều nơi nhưng không thấy. Đang rất lo lắng và luống cuống thì nhận được điện thoại của anh Huỳnh. Vui mừng khi tìm được cháu, anh Tiến Anh không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh.

Sau những việc làm thiết thực của mình, Trung sỹ Huỳnh đã được thủ trưởng đơn vị cùng các đồng nghiệp nơi anh làm việc ghi nhận. Nghĩa cử cao đẹp của Trung sỹ Huỳnh được báo lên cấp trên và mới đây anh đã được Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng giấy khen.

Gần đây nhất, trưa ngày 1-6, tranh thủ giờ nghỉ anh về nhà ở huyện Mỹ Đức, khi đi đến địa phận xóm 4 xã Đốc Tín, bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang sàm sỡ, định hiếp dâm một cô gái bên vệ đường. Anh phóng xe tiến lại gần hô hoán, truy đuổi, đối tượng nam thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Anh Huỳnh đã đuổi theo, sau hơn 2km truy đuổi anh đã ép được xe đối tượng vào lề đường, cùng sự hỗ trợ của người dân, bắt gọn đối tượng bàn giao về CA xã Đốc Tín.

Sau khi bắt được đối tượng chiếc xe máy của anh Huỳnh cũng bị vỡ nát phần đầu vì quá trình truy đuổi và ép xe đối tượng. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã cảm phục trước sự dũng cảm, mưu trí của Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh, nhờ anh cô gái may mắn thoát khỏi tên “yêu râu xanh”.

Ông Đặng Văn Hiện, Trưởng CA xã Đốc Tín, đã có thông báo gửi Ban GĐ CATP Hà Nội; CA huyện Mỹ Đức, Ban lãnh đạo PC65, CATP Hà Nội về thành tích của Trung sỹ Đỗ Văn Huỳnh.

Gặp Trung sỹ Huỳnh đang trong giờ trực, khi được hỏi về những thành tích đạt được, những việc làm đầy ý nghĩa, anh Huỳnh khiêm tốn: “Thành tích gì đâu, tôi cũng như mọi người thôi, gặp phải trường hợp như thế thì ai cũng ra tay giúp đỡ các nạn nhân mà.

Khi gặp các bé đi lạc đường, tôi chỉ nghĩ chắc gia đình các em đang lo lắng, hoặc nếu gặp kẻ xấu các em có thể bị bắt cóc đem bán như một số trường hợp đã xảy ra nên tôi cố mọi cách để tìm được người nhà cho các cháu trở về an toàn. Còn trường hợp bắt đối tượng Bùi Văn Tiến thì đúng là bất ngờ, khi tôi nhìn thấy sự việc, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái, tôi đã hành động ngay.

Trong lúc truy bắt đối tượng, tôi nghĩ nếu đối tượng có súng hoặc có dao thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và người dân, nên tôi đuổi theo bằng được để truy bắt đối tượng. Nhưng mải lo đuổi bắt đối tượng mà quên mất cô gái bị hại, đến lúc quay lại hiện trường thì cô gái đã bỏ đi mất. Tôi mong cô gái đó ra CQCA trình báo để sự việc được làm sáng tỏ”.

Theo Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.