Cô ấy rêu rao tôi mắc bệnh giới tính

Cô ấy rêu rao tôi mắc bệnh giới tính
TP - Sau khi “đường ai nấy đi”, cô ấy liền rêu rao thông tin là mình mắc bệnh về giới tính, rồi còn nói thời gian qua mình mượn cô ấy làm bình phong che mắt thiên hạ về tình trạng bất lực. Mình vừa xấu hổ vừa bực với cách xử sự kỳ quái đó. Phải làm sao bây giờ? hlxu...@

> Anh ấy lừa em trước khi kết hôn

Chẳng lẽ lại lên báo thanh minh? Mà bạn có phải sao giải trí đâu mà được các báo lá cải săn đón? Hay thuê quảng cáo, hiiii, giá cũng khá đắt đấy! Bạn nên mừng vì “cháy nhà ra mặt chuột”, người như thế không đáng để bực đâu. Còn xấu hổ ư? Bạn không thế thì có gì phải xấu hổ. Nên làm theo ca sĩ, diễn viên X khi gặp việc tương tự (theo tựa một bài báo nọ): hlxu.. vững vàng trước tin đồn!

Mặc dù đã chia tay nhưng mỗi khi đau ốm hay thất bại về công việc, B. lại nhắn tin, gọi điện cầu cứu em giúp đỡ, chia sẻ. Dù đã dặn mình phải cứng rắn lên mà em vẫn bị xiêu lòng trước những lời lẽ thống thiết của anh ấy. Theo BB, có phương thuốc nào “cắt cơn” lụy tình của em không? catthon@...

Cô ấy rêu rao tôi mắc bệnh giới tính ảnh 1
 

Có. Bạn nên tự trả lời: Bây giờ có nên nối lại? Và nối lại thì tương lai có tốt đẹp không? Mà chỉ được trả lời có/ không. Nếu câu trả lời là có thì nên thử một lần nữa cho yên tâm. Hic. Nếu câu trả lời là không thì có nghĩa việc “cầu cứu” của anh ấy và việc “xiêu lòng” của bạn là vớ vẩn, mất thời gian, thậm chí gây hại không chỉ cho hai người.

Cô ấy là người thông minh, sắc sảo và đảm đang. Thế nhưng mỗi lần cô ấy nấu ăn, tôi mở miệng khen là cô ấy đáp lại: “Em làm gì chả nhanh, chỉ có bỏ anh là lâu thôi”. Nghe xong câu đó tôi không còn hứng thú với bất kỳ món ăn nào nữa. Không hiểu cô ấy muốn chọc tức hay đang rắp tâm bỏ tôi? hungv…@

Cô ấy rêu rao tôi mắc bệnh giới tính ảnh 2

Bỏ lâu tức là khó bỏ, tức là anh có độ hấp dẫn. Vậy đây là câu khen chứ có sao mà lại không ăn được? Chọc tức thì chắc là đúng rồi, và cô ấy sẽ hả hê khi nhìn thái độ khổ sở của anh (Đàn bà mà! Họ sẽ quy vào rằng anh đang khổ sở vì họ). Rắp tâm bỏ ư? Nếu thế cô ấy sẽ không nói ra! Anh cũng có thể thử chọc lại bằng cách hỏi tưng tửng: Lâu à? Anh giúp em được gì không? - đảm bảo có tác dụng. Heeeeee.

mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.