Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga

Với Phan Minh Phượng - Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện khoa học quân sự thì Tiếng Nga như một món quà, tình yêu đối với nước Nga mãi luôn cháy bỏng.

Phan Minh Phượng bắt đầu học tiếng Nga từ năm học lớp 10, khi thi đỗ vào lớp chuyên tiếng Nga Trường THPT chuyên Thái Nguyên. Tiếng Nga đi theo Phượng đến nay đã tròn 7 năm.

Với niềm đam mê tiếng Nga, Phượng đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể như Giải Nhất cấp tỉnh môn tiếng Nga, Giấy khen của Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga do có nhiều thành tích trong học tập và tham gia công tác hoạt động Đoàn và Hội.

Phượng cho biết: Càng học tập và nghiên cứu về tiếng Nga cũng như nền văn hóa Nga, em càng thấy mình gắn bó hơn với ngôn ngữ này.

Năm học 2012 - 2013 em may mắn đạt được Học bổng học Chuyển tiếp sinh tại Liên bang Nga, được tiếp xúc trực tiếp với đất nước, con người và nền văn hóa Nga, em càng có thêm tình yêu với tiếng Nga và thêm động lực, quyết tâm tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên ngành này.

Đối với Phượng, tiếng Nga không chỉ đơn giản là một môn học mà nó còn trở thành một niềm đam mê thật sự. Ở đó, Phượng đã tìm thấy tình yêu đối với nước Nga xinh đẹp, tình yêu với những bài thơ bất hủ của đại thi hào Puskin và tình yêu đối nền văn hoá của xứ sở bạch dương.

Từng có thời gian học tập tại nước Nga, Phượng chia sẻ: Điểm chung của người Nga và người Việt Nam là đều có những tâm hồn nhân hậu. Từ những lần gặp gỡ đầu tiên, con người của hai đất nước cách xa về mặt địa lý ấy lại cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Dù chỉ một lần đến với nước Nga, thật khó có ai cầm lòng được khi rời xa. Cho đến khi về nước, hình ảnh về những cây bạch dương, về quảng trường Đỏ, về những đường phố phủ đầy tuyết trắng lại hiện lên trong tâm trí… Tình yêu nước Nga không hề vơi đi, mà cứ lớn dần lên theo năm tháng cuộc đời.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Nga, Phượng cho biết: Cần phải có tình yêu với nước Nga và ngôn ngữ này. Cần tiếp xúc với ngôn ngữ một cách thường xuyên như nói chuyện với thầy cô, bạn bè bằng tiếng Nga hay dùng những phương tiện truyền thông như điện thoại, máy tính và xem phim bằng tiếng Nga.

So với những ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Trung... thì những người học tiếng Nga ngày càng ít đi, các trung tâm học tiếng Nga cũng rất khó tìm. 

Học tiếng Nga không chỉ học về ngôn ngữ, mà còn học về lịch sử, địa lý, văn hóa và phong tục tập quán dân tộc Nga, do đó yêu cầu người học. phải tự học nhiều, trau dồi kiến thức toàn diện.

Thần tượng của Phượng chính là bố. Bố là bộ đội nên hay phải xa nhà, cả tuần và thậm chí cả tháng mới về nhà một lần. "Mỗi lần bố về, được ngắm bố trong bộ quân phục và chiếc mũ cối với ngôi sao vàng nên vui lắm. 

Từ nhỏ, em đã có mong ước được trở thành một cô bộ đội, để được góp sức mình bảo vệ đất nước, được gặp bố trong những chuyến hành quân" - Phượng tâm sự.

Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 1
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 2
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 3
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 4
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 5
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 6
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 7
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 8
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 9
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 10
Cô bộ đội xinh đẹp và tình yêu với nước Nga ảnh 11
Theo Theo Giáo Dục & Thời Đại
MỚI - NÓNG