Cô gái kéo nhóm bạn đánh chết người: Sự manh động của giới trẻ

TPO - Cô gái kéo nhóm bạn đánh chết người vì nghi cướp; Án mạng chỉ vì chê ảnh đại diện trên Facebook; thanh niên 19 tuổi đâm chết người chỉ vì một câu nói… là những sự việc gây nhức nhối dư luận thời gian qua.

Mới đây, công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích khiến 1 thanh niên tử vong trên địa bàn quận Bình Tân. Nạn nhân là anh Lê Hoành B. (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hằng (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị cướp giật mất giỏ xách và điện thoại. Cô gái nghi ngờ B. là người đã cướp tài sản của mình nên nhờ bạn trai tên Thức (chưa rõ lai lịch) cùng 6 thanh niên đến tìm gặp B. để đòi lại tài sản.

Tối 31/5, khi gặp B. thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn. B. bị nhóm này xông vào tấn công, bất tỉnh. Nạn nhân bị đa chấn thương sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 5/6.

Câu chuyện đau lòng trên khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng vì sự manh động và tự cho mình quyền “thay trời hành xử” của nhiều bạn trẻ hiện nay. Từ trước tới nay không hiếm những vụ xích mích, thậm chí án mạng chỉ vì thói ngông cuồng, sĩ gái hay chỉ vì một câu nói, một bình luận trên Facebook…

Cách đây không lâu, ngày 24/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Mạnh Hậu (SN 1995, ở Phú Xuyên, Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là Lê Ngọc Khanh (SN 1998).

Tại phiên xử, tòa án xác định ngày 17/5/2016, Khanh thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của mình. Sau đó, Hậu chê xấu và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu dùng dao và gạch tấn công khiến Hậu tử vong.

Cuối tháng 2/2017, một vụ việc khiến dư luận xôn xao đó là nam thanh niên 19 tuổi đâm chết người chỉ vì một câu nói. Kẻ gây án là Tiêu Thành Đạt (ngụ ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, H.Phú Tân, Cà Mau) và nạn nhân là Trần Phú Tỷ (20 tuổi) làm thuê ở chợ Giáp Nước, thuộc ấp Đất Sét, xã Phú Thuận.

Giữa Đạt và Tỷ xảy ra mâu thuẫn chỉ vì Đạt điều khiển xe máy rồi nẹt pô ngang tiệm sửa xe nơi Tỷ làm thuê. Thấy vậy Tỷ nói: “Mày chạy xe cà sóc quá vậy mày?”. Đạt nghe Tỷ nói thì chửi thề rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Đạt quay lại, mang theo dao và đâm liên tiếp vào người Tỷ.

Tỷ tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Đạt đã bỏ trốn.

Cho rằng giới trẻ thiếu sự kiên nhẫn và không thể kiềm chế trong đối thoại dẫn đến những hành vi sai trái gây hậu quả nghiêm trọng đã đành. Nhưng không thiếu những án mạng chỉ vì… nhìn thấy ghét.

Tháng 5/2016, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Minh Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/5, đối tượng Hiếu thấy Võ Ngọc Hải (SN 1998, trú tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) nhìn mình. Hiếu thấy khó chịu và “ghét” nên muốn tìm cớ gây sự để đánh Hải.

Bị Hiếu tấn công trước, Hải bỏ chạy vào nhà người quen lấy một con dao rựa đuổi và chém một nhát vào Hiếu. Bị chống trả, Hiếu đã rút một con dao nhỏ thủ sẵn trong người đâm 4 nhát vào Hải. Hải bỏ chạy ra giữa đường thì gục xuống chết tại chỗ.

Qua những vụ án đau lòng kể trên có thể thấy sự manh động của giới trẻ Việt đang ở mức báo động. Từ những mâu thuẫn rất nhỏ, thậm chí chẳng vì lý do gì, họ cũng kiếm cớ gây sự hoặc kéo hội đồng thanh toán nhau. Hậu quả là những mất mát, đau thương và đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng.

MỚI - NÓNG