Cô gái xăm trổ bức xúc khi bị người lớn 'bĩu môi'

Bức ảnh do Facebook Phạm Mai chia sẻ hiện thu hút hơn 41.000 like (thích) cùng nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng trước thái độ của cô đối với thế hệ đi trước.

Mới đây, Facebook Phạm Mai đăng tải tâm thư kèm theo bức ảnh chụp mình gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong hình, cô gái diện trang phục sườn xám màu đỏ, nổi bật trên phố, khéo léo khoe nhiều hình xăm trên khắp cơ thể. Tuy nhiên, phía sau, người phụ nữ lớn tuổi lại có hành động bĩu môi, cùng cái nhìn không mấy thiện cảm.

Vô tình phát hiện khoảnh khắc này khi xem lại ảnh hậu trường, cô gái quyết định nói lên suy nghĩ của mình trên trang cá nhân.

Cô gái xăm trổ bức xúc khi bị người lớn 'bĩu môi' ảnh 1

Bức ảnh cùng dòng trạng thái bất bình từ cô gái xăm trổ đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhân vật chính trong ảnh là Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1990. Cô hiện sở hữu vô số họa tiết độc đáo, đặc biệt là hình phượng hoàng ở cổ - một trong những vị trí nhạy cảm và nguy hiểm nhất trên cơ thể khi xăm.

Dòng trạng thái bất bình của Huỳnh Mai đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Số đông tỏ ra bênh vực cho cô gái xăm trổ vì muốn thay đổi cách nhìn nhận của người lớn đối với bộ môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lại chỉ trích thái độ không lễ phép và có phần hơi nóng nảy của 9X trước sự phản ứng từ thế hệ đi trước.

Bình luận của Đặng Trang Linh được nhiều người đồng tình: "Xăm không phải là sai. Cái đáng chú ý ở đây là bạn đang mặc trên người bộ đồ không phù hợp với những hình xăm của bạn. Mỗi người một công việc, một sở thích và sự lựa chọn riêng, không ai cấm cả. Là mình, mình lại chọn cách không xăm trổ bởi mình lo lắng rằng, con gái mình sau này sẽ nói câu con muốn xăm giống mẹ".

Trong khi đó, Huy Hoàng cho rằng: "Suy nghĩ giữa hai thế hệ khác nhau là điều dễ hiểu, hành động đó của bác ấy cũng không có gì là bất bình thường cả". Thọ Hùng cũng cùng quan điểm: "Bác ấy tỏ thái độ hơi quá nhưng chẳng sai chút nào khi thấy con gái Việt Nam như thế. Hình xăm chi chít chưa chắc đẹp và nghệ thuật hơn là hình xăm nhỏ, ý nghĩa, kín đáo và đủ nhìn".

Cô gái xăm trổ bức xúc khi bị người lớn 'bĩu môi' ảnh 2

Nhân vật trong ảnh là Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1990, đang sở hữu nhiều hình xăm độc đáo.

Chia sẻ với PV, Huỳnh Mai cho biết, cô chia sẻ để giải tỏa căng thẳng, không phải than vãn hay tỏ thái độ vô lễ với bác gái trong ảnh. "Tôi không nghiện xăm, mỗi họa tiết đều có những ý nghĩa nhất định. Giống như mọi người xăm rồng để thể hiện sự uy nghi, còn tôi xăm rồng chỉ đơn giản vì đó là năm tuổi của con trai tôi" - 9X nói thêm.

Huỳnh Mai tâm sự, trước giờ cô thường xuyên gặp phải những ánh mắt dị nghị, dè bĩu của mọi người xung quanh khi nhìn thấy mình. Song Mai hạnh phúc vì gia đình, bạn bè thân thiết vẫn hiểu và ủng hộ cô. Bà mẹ một con cho rằng, mình không làm hại ai, không phạm pháp nên chẳng có gì phải sợ.

Cô gái xăm trổ bức xúc khi bị người lớn 'bĩu môi' ảnh 3

Cô gái 25 tuổi hiện hành nghề xăm hình và không hối hận khi quyết định theo đuổi bộ môn nghệ thuật này.

Thông qua những bức xúc của mình, Huỳnh Mai muốn xã hội có cái nhìn khác về chuyên ngành mà cô đang theo đuổi. "Hình xăm không quyết định điều gì, bản chất con người mới là quan trọng" - Mai nói.

9X tiết lộ, hiện cô làm thợ xăm ở cả Hà Nội và TP HCM. Đối với Mai, đây là công việc nghiêm túc. Cô cũng không hối hận khi ghi dấu các họa tiết trên cơ thể.

Nội dung chia sẻ thể hiện sự bức xúc của Huỳnh Mai trên Facebook:

Tại sao? Tại sao lại có thái độ với tôi, trong khi tôi và bác không liên quan. Tôi đang đi trước chứ có phải sau lưng để làm chuyện mờ ám. Tôi đi hiên ngang chứ chẳng phải lẩn tránh.

Tại sao? Vẫn là câu hỏi tại sao. Có lẽ vì bộ cánh màu đỏ loè loẹt của tôi, mà chắc không phải, hay là màu tóc? Mà chắc cũng không phải. À, những hình xăm. Bác có biết tôi đang tự hào về những hình xăm đó?

Nếu như anh phóng viên ấy không gửi riêng cho tôi tấm ảnh này thì tôi cũng không biết sau lưng tôi có một sự dè bỉu như vậy. Thật ra, một tấm ảnh hai gương mặt, hai cảm xúc, một của tôi, một của bác. Cảm xúc của tôi là ung dung tự tại, thưởng thức và hưởng thụ cuộc sống. Còn bác, sao lại nhăn nhó, tự làm khổ mình như thế?

Tôi thật sự không buồn mà còn vui vì ít nhất có một người quan tâm là bác. Cảm ơn bác và những người sau lưng dòm ngó, chú ý đến tôi vì thực sự tôi thích cái cảm giác nổi trội giữa đám đông theo cách của tôi.

Và tôi muốn khẳng định, tôi tự hào khi sở hữu những hình xăm. Sự dè bỉu chỉ là thứ đi sau lưng tôi, sau các hình xăm của tôi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG