Cô học trò cao 90cm mơ làm nghề giáo

H’Điết và mẹ.
H’Điết và mẹ.
TP - Sắp sang tuổi 15, cao chưa đầy 90cm, sức khỏe yếu, nhưng H’Điết luôn nỗ lực trong học tập, quyết tâm thực hiện ước mơ thành cô giáo.

Trong buổi lễ trao học bổng Đọt chuối non do báo Tiền Phong tổ chức mới đây, chúng tôi ấn tượng mạnh bởi hình ảnh cô bé dân tộc Êđê tên H’Điết Niê. Em lê từng bước, mồ hôi nhễ nhại lên sân khấu trên đôi chân bại liệt. H’Điết Niê là học sinh lớp 9C, Trường THCS Ngô Quyền, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk 1 trong 50 học sinh nghèo, học giỏi của tỉnh được nhận học bổng này.

Chị H’Vét Niê (mẹ H’Điết) kể: Chị có 6 con thì 3 người bị bại liệt bẩm sinh. Dù bị bại liệt, hai chân đi lại khó khăn, nhưng H’Điết học giỏi nhất nhà. Gia đình 8 người trông chờ vào mấy sào ruộng nên chẳng đủ ăn. Năm 2005, chồng chị bị tai nạn, không làm được việc nặng, gánh nặng đều dồn lên vai chị H’Vét.

Thương bố mẹ vất vả, H’Điết luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, suốt 9 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và thường xuyên nhận các học bổng khuyến học của tỉnh. “Chân đau, sức khỏe yếu, hằng tháng phải đi khám bệnh, lấy thuốc nhưng H’Điết vẫn học giỏi”, chị H’Vét khoe.

Dù đã học lớp 9, nhưng H’Điết chỉ cao chưa đầy 90cm. Hằng ngày, em trai chở H'Điết đến trường bằng xe đạp. Ngoài giờ học, em đều làm việc nhà đỡ đần bố mẹ.

“Em ước ao mình khỏe mạnh, giúp mẹ công việc hằng ngày và cố gắng học thật giỏi để trở thành cô giáo”, H’Điết nói.

Thầy Vương Văn Hoan, giáo viên chủ nhiệm lớp H’Điết, cho biết, hoàn cảnh gia đình H’Điết rất khó khăn nên nhà trường miễn hoàn toàn học phí cho em. H’Điết là học trò ngoan, có ý chí trong học tập, sống hòa đồng nên được nhiều người yêu mến.

MỚI - NÓNG