Có một người "say" và "nghiện" đánh án

Có một người "say" và "nghiện" đánh án
TP - Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - trinh sát Cục Phòng chống Tội phạm Ma túy, Bộ đội Biên phòng, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2008, được đồng đội trìu mến gọi là người say và nghiện đánh án trên biên giới Tây Bắc.
Có một người "say" và "nghiện" đánh án ảnh 1
Bọn tội phạm và những bánh ma tuý bị đại uý Tùng cùng đồng đội kịp thời chặn đứng trên đường vận chuyển từ Tây Bắc về Hà Nội

12 bánh heroin và 50.000 viên ma tuý tổng hợp, một khẩu súng, 20 viên đạn - chiến công mà đại úy Tùng cùng đồng đội vừa mang về đơn vị sau chuyên án lớn vùng Tây Bắc trong Tháng Thanh niên.

Chiều biên giới Điện Biên cuối năm 2008, đại úy Nguyễn Thanh Tùng vừa trở về đơn vị sau một đợt đánh án. Thông tin về đường dây ma tuý lớn người Lào vừa được chỉ huy đơn vị thông báo. Chúng dựng lán trại dọc biên phía Lào, mỗi lán có hai đối tượng lăm lăm súng.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Tùng nhận lệnh lên đường phối hợp với lực lượng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Công an tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào). Phi xe máy 160 cây số từ TP Điện Biên vào điểm hẹn, anh chỉ kịp nhai vội chiếc bánh mỳ, cùng đồng đội tiếp tục đi bộ cắt rừng qua biên giới thêm 15 cây số trong đêm tối.

Cuộc đánh úp bất ngờ. Loạt súng tấn công cuối cùng kết thúc lúc 4 giờ sáng. Ba đối tượng chính bị bắt tại trận, thu nhiều tang vật và vũ khí.

"Không có dân, chưa chắc chúng tôi phá nổi những vụ án ma tuý lớn" - đại uý Tùng nói. Làm dân vận, xây dựng thế trận nhân dân ở vùng biên được anh và đồng đội coi là tối quan trọng trong trận chiến chống ma tuý.

Chuyến công tác đặc biệt cách đây vài năm tại một xã giáp biên, đại uý Tùng có nhiệm vụ tiếp cận một gia đình người Thái. Chủ nhà là trùm ma tuý đã rửa tay gác kiếm. Con gái bị bệnh hiểm nghèo nhưng ông trùm chỉ mời thầy cúng.

Đại uý Tùng trổ tài rượu, rồi thủ thỉ, động viên ông ta đưa con gái đi bệnh viện. Lão trùm xuôi tai. Tùng bỏ tiền túi đưa cô con gái về Hà Nội chữa khỏi bệnh.

Từ đó, nhà ông trùm trở thành địa chỉ vàng để các anh tổ chức đánh án. Hàng loạt đường dây ma tuý bị tiêu diệt. Cũng nhờ ông trùm và bà con trong bản, Tùng và đồng đội đã thoát hiểm khi nhiều phen đối mặt những tên tội phạm ma tuý khét tiếng vùng Tây Bắc.

Đồng đội trìu mến gọi đại uý Tùng là người say và nghiện đánh án ma tuý. Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô - Cục trưởng Cục Phòng chống TPMT, Bộ đội Biên phòng, nói: "Nguyễn Thanh Tùng là một trong những trinh sát thiện chiến nhất của Biên phòng Tây Bắc”.

Năm năm qua, đại úy Nguyễn Thanh Tùng tham gia trên 20 chuyên án ma tuý, trong đó có tám chuyên án lớn, góp phần cùng các lực lượng triệt phá nhiều tổ chức tội phạm ma tuý ở các địa bàn trọng điểm như Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị; bắt 50 đối tượng, thu trên 30 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 1,4kg thuốc phiện, nhiều súng cùng hàng trăm viên đạn và tang vật. 

Đợt cao điểm tấn công tội phạm ma tuý (15/12/2008-15/3/2009), lực lượng biên phòng bắt 237 đối tượng, thu giữ gần 70 bánh và 5,67kg heroin, 93.202 viên ma túy tổng hợp, trên 40kg cần sa, hai lựu đạn, sáu khẩu súng, 133 viên đạn, hơn 150 triệu đồng, gần 13.000USD, 29.000 bạt, triệt phá 15.160 m2 cây thuốc phiện...

MỚI - NÓNG