Có nên làm người ấy bẽ mặt khi sắp cười rồi bỗng nhiên thấy chao đảo?

Có nên làm người ấy bẽ mặt khi sắp cười rồi bỗng nhiên thấy chao đảo?
TP - Em hơn anh ấy 5 tuổi nên con thuyền tình yêu của chúng em đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nay đã sắp đến được bến bờ bình yên. Chỉ còn 2 tháng nữa là làm đám cưới, thế mà bỗng dưng em lại thấy chao đảo vì nhận ra hình như em không yêu anh ấy nhiều như mình tưởng. Nếu cố tình lấy nhau chắc sẽ hụt hẫng, mà không cưới nữa thì anh ấy sẽ bị bẽ mặt trước bao nhiêu người. Em hoang mang quá... oanhnhi38…@

Một sự nghiệp khó khăn, một cuộc tình như con thuyền vượt qua thác ghềnh đôi khi khiến người ta quên đi nhiều thứ chính vì sự vất vả. Trong chuyện này, yếu tố dũng cảm nhiều khi lấn át mọi thứ khiến người trong cuộc “say đòn” (và say cả những lời khen ngợi nữa, hic!). 

Để rồi, khi thành quả lù lù trước mắt, có thể người ta lại nhận ra nó không thực sự ý nghĩa đến thế. Đối thoại là khó khăn, nhưng hình như chẳng còn cách nào khác. Một thời gian lắng xuống chắc là cần cho cả hai bạn đấy.

Tôi ngỏ lời yêu T. cách đây 10 năm và đã bị từ chối thẳng thừng. Nay bỗng dưng cô ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi để chia sẻ về cuộc sống không mấy hạnh phúc của tôi. Không hiểu cô ấy muốn bật đèn xanh cho tôi hay chỉ là sự thương hại cho một kẻ
thất thế? tunglam…@

Có nên làm người ấy bẽ mặt khi sắp cười rồi bỗng nhiên thấy chao đảo? ảnh 1

Khi cô ấy chia sẻ về cuộc sống không mấy hạnh phúc của chính mình thì may ra còn có cơ hội. Còn khi cô ta chỉ chia sẻ về sự thất bại của anh thì cơ hội chỉ gần như bằng không. Chẳng có đèn xanh đèn vàng gì ở đây đâu anh! Hazzzzzz… Mà những 10 năm rồi cơ mà? Khiếp, anh nhớ dai thế.

Mẹ em và bác P. đang tính chuyện gắn bó lâu dài vì cả hai người đều li hôn nhiều năm nay. Em cũng ủng hộ mẹ tìm được hạnh phúc mới. Nhưng trớ trêu là từ hôm đến nhà bác P. chơi, em gặp con gái bác ấy và đã nảy sinh niềm cảm mến. Em không biết làm thế nào bây giờ. Nếu cứ tiến tới tình cảm với cô ấy thì có trái khoáy quá không? toanlitu…@

Có nên làm người ấy bẽ mặt khi sắp cười rồi bỗng nhiên thấy chao đảo? ảnh 2

Thì cũng là một chuyện lạ lùng, cùng lắm là có thể được đăng trên mục “Thế giới muôn màu” của TPCN thôi chứ làm gì đến mức trái khoáy (nghĩa là cũng chẳng nên nhuốm màu đạo đức vào đây). Với lại, có vẻ bạn đang có tầm nhìn quá xa. Bởi chỉ mới bạn có “niềm cảm mến” thôi chứ phía kia đã có gì? Bình tĩnh đã.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG