Cô sinh viên VN duy nhất làm tình nguyện tại Olympic

Cô sinh viên VN duy nhất làm tình nguyện tại Olympic
Những đoàn vận động viên Việt Nam khi đặt chân xuống sân bay, hầu như sự bỡ ngỡ, bất đồng ngôn ngữ lập tức tan biến ngay vì đã có một cô tình nguyện viên hết sức "đặc biệt" giúp đỡ chỉ dẫn tận tình.

Cô sinh viên năm thứ 4 của Khoa Ngôn ngữ văn hoá của Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh, sinh năm 1987, Đặng Thuỳ Linh, là tình nguyện viên hiếm hoi của Việt Nam được lọt vào "mắt xanh" của ban tổ chức (BTC).

Để có được tấm thẻ tình nguyện viên, Linh đã phải đăng ký trên mạng từ tháng 3, sau nhiều lần gửi thư thì 3 tháng sau Linh đã nhận được thư hồi âm của BTC.

Vì là du học sinh nên thông báo của BTC được chuyển về trường, với thành tích ấn tượng trong học tập, sinh hoạt cô đã được ban tuyển chọn của trường "chấm" để tham gia. Không phụ niềm tin, cô đã xuất sắc lọt qua vòng tuyển chọn gắt gao của BTC.

Tham gia đội tình nguyện của kỳ Olympic này, Linh được phân công đón các đoàn VĐV tại sân bay Bắc Kinh, một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Bởi không phải đoàn nào cũng có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên các thứ tiếng Tây Ban Nha, Brazil... được Linh học "cấp tốc", chỉ sau 1 tuần ngỡ ngàng thì những ngày sau các đoàn khách quốc tế đã được chỉ dẫn tận tình chu đáo.

Tuy nhỏ nhắn hơn các bạn tình nguyện viên khác nhưng tác phong của Linh lại rất nhanh nhẹn, khiến cho các bạn ở đội tình nguyện hết sức thán phục.

Cô sinh viên VN duy nhất làm tình nguyện tại Olympic ảnh 1

Linh chụp hình lưu niệm cùng với bác Hoàng Vĩnh Giang, trưởng đoàn TTVN.

Tạ Hy và Tường Vũ là hai sinh viên người Trung Quốc, học Khoa tiếng Việt tại Đại học Bắc Kinh cùng tham gia với nhóm của Linh cũng hết sức khâm phục cô gái nhỏ nhắn người Việt Nam. Tường Vũ cho biết, họ rất vui vì khi khi được làm cùng nhóm với chị Linh vì đây là dịp họ được tiếp xúc trao đổi với nhau.

"Vốn tiếng Việt của em cũng được cải thiện khá nhiều, chị Linh cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ bọn em". Tạ Hy còn khoe và đọc hai câu thơ mà cậu vừa học được hôm qua: "Đói lòng ăn bát bún riêu. Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình".

Linh cho biết, thường mọi năm đến kỳ nghỉ hè là cô được về thăm nhà nhưng năm nay thì khác. Do được tham gia vào đội tình nguyện tham dự Olympic nên Thuỳ Linh đã "hy sinh" kỳ nghỉ bên bố mẹ và gọi điện xin phép ở lại Bắc Kinh mùa hè này.

Cô sinh viên VN duy nhất làm tình nguyện tại Olympic ảnh 2
Và chụp hình lưu niệm với "độc cô cầu bại" Việt Nam Nguyễn Văn Hùng.

Đương nhiên, đề xuất đó của Linh được bố mẹ cô vui vẻ chấp nhận, thậm chí là rất vui khi cô con gái "rượu" được trực tiếp tham gia ở một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

"Vào kỳ nghỉ hè hầu hết các bạn cùng khoá, cùng lớp về nước hết nên ở ký túc xá cũng buồn, dù rất nhớ nhà nhưng em cũng muốn nhân dịp này thử sức mình khi tham gia các hoạt động xã hội.

Kỳ Olympic đã đi được nửa chặng đường nhưng em đã tích luỹ rất nhiều kiến thức trong thực tiễn cuộc sống và thật là vui khi được tiếp xúc với thật nhiều bè bạn quốc tế", Linh vui vẻ cho biết.

Những hôm làm việc ở sân bay, nhiều khi Linh phải đứng ngoài trời nắng 37 - 38 độ C, mà cái nóng ở Trung Quốc thì giống y chang... gió Lào ở Việt Nam, hanh khô và nóng bức khó chịu, nhưng dần cũng quen. Vất vả là vậy nhưng bù lại ước nguyện được chụp ảnh và xin chữ ký của các thành viên đoàn TTVN của Linh có dịp được thực hiện.

Linh cho biết từ hôm sang đến giờ cô đã chụp hình với cơ man nào là các VĐV đoàn TTVN, ngay cả bác Hoàng Vĩnh Giang, Trưởng đoàn TTVN khi biết cô gái Việt Nam xinh xắn đang làm tình nguyện viên ở sân bay cũng vui vẻ ra chụp hình lưu niệm cùng cô.

Nhưng có lẽ công việc mà Linh cảm thấy có ý nghĩa nhất từ hôm làm việc sân bay là cô đã giúp đỡ cho rất nhiều người Việt Nam "cơ nhỡ" khi đến sân bay này.

Linh kể, có lần có một đoàn gần 20 người đi lao động xuất khẩu Việt Nam sang Mông Cổ làm việc, khi chuyển máy bay tất cả thành viên trong đoàn đều hết sức "lớ ngớ". Theo quy định phải chờ ở cửa thứ 2 nhưng đoàn lại rất "hồn nhiên" chờ ở cửa...5.

Biết là "người nhà mình" đang gặp khó khăn Linh đã tận tình chỉ đúng chỗ. Tưởng là xong việc nhưng sau khi ổn định các thành viên lại kêu... đói bụng thế là lại phải chạy đôn đáo đã mua bánh mỳ, nước ngọt để đoàn chống đói.... Tối hôm đó về, chân tha hồ mà đau, nhưng vui vì ít ra cũng đã giúp được các anh các chị nhỡ chuyến.

Làm được nhiều việc hết sức có ý nghĩa xong cô gái tình nguyện viên này lại rất ngượng ngùng trước ống kính của phóng viên và những câu hỏi của phóng viên Trần Mẫn Linh, ở ban Việt ngữ của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc về công việc khá vất vả này. Linh chỉ biết nói rằng, làm những việc đó vừa là nghĩa vụ nhưng cũng là muốn làm những việc có ích cho mọi người.

Theo Lê Minh
VTC

MỚI - NÓNG