Cô sinh viên xinh đẹp và đáng nể

Cô sinh viên xinh đẹp và đáng nể
TP - Sinh năm 1985, hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Đồ họa Mỹ thuật ứng dụng, trường Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Thùy Trang được các bạn tuổi teen của Huế biết đến với biệt danh chuyên gia trang điểm... mũ bảo hiểm.

Cô nàng xinh xắn này có thể được coi là một trong những người trang trí mũ bảo hiểm đầu tiên của thành phố Huế, và cũng là người thành công nhất trong việc tạo style cho mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, giới sinh viên thì biết đến Thùy Trang nhiều hơn trong vai trò thủ lĩnh Đoàn. Nhìn nữ sinh 22 tuổi nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn và giọng nói nhỏ nhẹ đúng chất con gái Huế này, không ai nghĩ Trang lại đang đảm nhiệm nhiều "chức vụ" quan trọng: Ủy viên BCH TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Nghệ thuật...

Đặc biệt, cô cũng là một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất của trường Đại học Nghệ thuật Huế, liên tục trong nhiều năm liền nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ của các cấp: Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2006, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên 2006 do TƯ Hội Sinh viên trao tặng, bằng khen TƯ Đoàn năm 2007...

Hăng say, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, ngay từ mùa hè năm thứ nhất khi mới bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường đại học, Thùy Trang đã theo chân các anh chị tham gia hết đợt tình nguyện này đến đợt tình nguyện khác.

Đến hè năm 2006 vừa qua, Trang đã tự tin đảm nhiệm vai trò chỉ huy hơn 50 sinh viên trường Đại học Nghệ thuật lên xã miền núi Hồng Hà, huyện A Lưới tham gia Chiến dịch mùa hè xanh do Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức.

Cô còn là "bầu sô" của tất cả các chương trình ca nhạc - thời trang của trường Đại học Nghệ thuật và cùng với sinh viên của trường. Trang đã góp phần làm phong phú hơn cho Lễ hội Festival các làng nghề truyền thống Huế 2007, bằng các hoạt động như: lễ hội xích lô, ký họa, nghệ thuật sắp đặt...

Không chỉ nổi bật trong vai trò là thủ lĩnh Đoàn, Trang còn là 1 trong 3 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của trường Đại học Nghệ thuật, đạt giải nhì sáng tác tranh cổ động của Đại học Huế...

Hầu như không có lúc nào thấy Trang ngồi không. Hết giờ lên giảng đường, cô lại tất bật với các hoạt động Đoàn hội. Khi rảnh rỗi thì cô trang trí mũ bảo hiểm cho bạn bè.

Thế nhưng, nụ cười dường như không bao giờ tắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Luôn luôn tìm cách để học hỏi, tìm hiểu những điều mới lạ, cô sinh viên ưu tú và năng động này luôn biết cách tự làm phong phú cuộc sống của mình. Với cô, "mỗi ngày luôn là một niềm vui mới, một thử thách mới"...

MỚI - NÓNG