Con nhà nghèo làm môi trường

Con nhà nghèo làm môi trường
Khi đến với nhóm môi trường do BAJ tại Huế giúp đỡ, các bạn mới biết đến tin học... Mấy bạn nhỏ vạn đò giờ cũng học theo để bảo vệ môi trường nơi mình ở.

Tiếng gõ bàn phím từ tay mấy em còn lộp cộp từng nhát. Nhưng cũng chính những dòng tin nhắn chậm chạp ấy đang mang những thông điệp môi trường trao đổi với các bạn của Câu lạc bộ BAJ (viết tắt của Tổ chức Cầu châu Á - Nhật Bản) của phường An Khánh (Q.2, TP.HCM) với bạn bè ở Huế.

Tóc vàng khè, da đen nhẻm... Phan Văn Bia (HS lớp 4 Trường tiểu học Phú Bình, Huế) đang chăm chăm nhìn trên màn hình vi tính. Phía bên kia, nickname (biệt danh) của các bạn trong TP.HCM đều có đuôi BAJ đang chat với Bia. Các cậu bạn của Bia là Mị Ni, Văn Luyến cũng dán mắt, khua tay liên hồi trên bàn phím...

“Chỗ mình ở đang bị lở đất rất nhanh. Các bạn có biết loại cây nào phù hợp để chống xói mòn? Các bạn biết thu gom nilông như thế nào mới hợp vệ sinh?”... Những dòng chat xanh như thế chạy liên tục vào mỗi chiều thứ năm hằng tuần.

Trưởng nhóm Trần Vĩnh Điện (HS lớp 9 Trường Phạm Ngọc Thạch, Phú Bình, Huế) sau buổi chat đã quyết định: “Trước mắt, chúng ta sẽ thí điểm trồng cây sẵn có ở Huế trên bờ thành. Nếu được, hè này mình sẽ xin các bạn trong TP.HCM một số cây bông giấy để trồng thử”.

Và 17 cây bàng, mấy chục cây phượng đã được nhóm môi trường của phường Phú Bình (TP Huế) phủ xanh bờ thành. Điện khẳng định: “Sắp tới chúng em đang trao đổi với các bạn ở An Khánh để nếu được sẽ tiến hành trồng cây gừa ở vùng bờ sông chống xói mòn đất”.

Điện cười tươi nói: “Việc thu nilông dùng tiếng chuông báo hiệu để người dân biết là cũng từ những lần chat”.

... Đã thành thói quen lâu nay, bà con Phú Bình hễ nghe tiếng chuông leng keng vào mỗi chiều thứ ba, thứ bảy là mang các phế thải nilông trong nhà ra trao tận tay các bạn nhỏ trong nhóm môi trường.

Theo anh Lê Viết Thịnh - phó chủ tịch phường Phú Bình, người trực tiếp phụ trách nhóm môi trường: “Mỗi năm nhóm môi trường đã thu lượm 7-8 tấn nilông, góp phần giải quyết gần như triệt để vấn đề rác thải nilông ở khu vực. Ý thức bảo vệ môi trường của bà con được nâng lên rõ rệt”.

Và dự án xử lý nước thải rẻ tiền

Con nhà nghèo làm môi trường ảnh 1
Thành viên nhóm môi trường đang chat để trao đổi thông tin

Cách đây gần một năm, khi tham gia thảo luận về vấn đề nước thải sinh hoạt không gây ô nhiễm môi trường do BAJ tổ chức, ban tổ chức đã rất thích thú với dự án xây dựng một buồng tắm và hệ thống thoát nước chung dành cho năm hộ gia đình của Điện.

Nhưng ngay buổi thảo luận, Điện đã tự phát hiện vấn đề: “Em chỉ chú trọng đến hệ thống thoát nước mà không biết rằng nước thải có xà phòng ra môi trường rất nguy hiểm...”. Và Điện đã đặt câu hỏi cho một tiến sĩ môi trường của Nhật Bản là Kitawaki (BAJ): “Cách xử lý nước thải sinh hoạt ra môi trường? Trung bình của buồng tắm thải 2m3/ngày thì cần hầm xử lý là mấy mét khối?”.

Từ sau lần “chất vấn”, tháng 4-2007, tổ 11 - khu vực ổ chuột của phường Phú Bình, đã xuất hiện hầm xử lý nước thải do chính Điện lập mô hình (được BAJ thông qua) và thực hiện.

Về mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hai chữ T, Điện cho rằng: “Chỉ cần hai vòng bi bằng bêtông đựng nước, hai ống nước đấu với nhau thành hình chữ T... như vậy chất phế thải như cơm sẽ nằm dưới đáy, xà phòng nhẹ ở trên và chỉ còn nước ở giữa thải ra ngoài. Nước sẽ sạch hơn rất nhiều rồi”.

Nhưng những chất phế thải này phải đổ đi đâu? Điện và bạn là Đỗ Xuân Hùng đã được các thầy ở BAJ hướng dẫn cách xử lý phế thải này thành phân. Hùng vui ra mặt: “ Bây giờ phân bón do bọn em làm ra sẽ được dùng để bón cây”.

Chia tay, Điện tiết lộ thêm: “Em đang làm bể xử lý nước thải ở tổ 14 (khu vạn đò). Sắp tới, em và các bạn còn làm thêm hai bể nước ở khu ổ chuột chân thành. Như vậy là nước thải ra môi trường an toàn rồi”. Cả nhóm hi vọng: “Chúng em chỉ mong có thể làm môi trường ở những khu dân cư nghèo sạch và xanh hơn”.

Theo Đoàn Cường
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG