Con sẽ nói: "Tôi không có gì để hối hận cả"

Con sẽ nói: "Tôi không có gì để hối hận cả"
TP - “Hôm nay con đi dạy, vừa bước vào lớp, học sinh đã nói: “Cô kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi cô!”. Con hỏi lại: “Tại sao lại muốn cô kể về Đại tướng?”. Một học sinh nói rằng: “Con không hiểu tại sao mọi người lại khóc”...

> Tấm vải vàng đặc biệt trong lễ tang Đại tướng
> Hãy là đồng tác giả của một Điện Biên Phủ mới

Con thấy những giọt nước mắt của người già, thanh niên, trẻ nhỏ, con thấy những bàn tay lau nước mắt của cựu chiến binh, công an, bộ đội, của chính khách, doanh nhân, sinh viên, học sinh … Con thấy những giọt nước mắt của đàn ông và phụ nữ, những giọt nước mắt của người Việt Nam, người nước ngoài.

Con thấy những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt những người đã được gặp ông và chưa được gặp ông... Tất cả mọi người đều khóc. Tình yêu thương, ngưỡng phục ông đã truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Con là giáo viên. Nhưng nhiều lúc con cảm thấy xấu hổ với chính mình bởi chưa đóng góp được gì nhiều cho đất nước. Nhưng con sẽ cố gắng để sau này tự tin nói như ông: “Tôi không có gì để hối hận cả!”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.