Cún yêu, giữ mãi mùa xuân

Cún yêu, giữ mãi mùa xuân
TP - Từ nơi sắc đẹp lên ngôi, bãi biển Nha Trang thơ mộng, Phương Thúy trở về Hà Nội trong vòng tay rộng mở của những người thân yêu.
Cún yêu, giữ mãi mùa xuân ảnh 1

Phương Thúy và bạn học.

Chưa bao giờ Khu tập thể Bộ đội Biên phòng (phường Cống Vị, Hà Nội) lại náo nức đến thế. Mọi người cùng dậy sớm quét đường sạch sẽ, chuẩn bị những bó hoa tươi, ăn mặc, trang điểm đẹp đẽ để chào đón tân Hoa hậu.

Khi Mai Phương Thúy xuất hiện, những tiếng reo vang lên, mọi người ríu rít nắm tay “hoa hậu Cún”.

Mãi là Cún thôi

Đêm truyền hình trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam, cả khu tập thể mất ngủ. Ai ngờ Cún xóm mình lại đăng quang? Một cô bé đã oà khóc khi vương miện thuộc về Phương Thúy. Họ ùa sang nhà Thúy chúc mừng, suốt đêm cả xóm bồi hồi sung sướng.

Kế hoạch đón Cún trở về được vạch ra chi tiết. Chẳng ai bảo ai mỗi người một việc tự  nguyện quét ngõ phố, giúp mẹ Hoa hậu dọn dẹp nhà cửa, mang chiếc xe máy Nouvo của Thúy đi gửi, cho căn phòng khách rộng rãi hơn.

Ba giờ chiều ngày 28/8, người dân đã đứng chật ngõ. Người già đứng hàng đầu tiên cùng các cháu bé, rồi đến thanh niên nam nữ... Hơn một tiếng sau tân hoa hậu mới xuống xe, trong trang phục đời thường giản dị. Bao người xúm lại: “Cún đây rồi”.

Ngoài những bó hoa tươi, cô còn nhận được cả túi ổi của một bé gái, và được chúc mừng bằng những tràng pháo bông. Có cô bé 3 tuổi, nặng 15 kg, cứ nằng nặc đòi bà bế đi xem hoa hậu. Những cô bé lớn hơn thì khư khư ôm ảnh hoa hậu để xin chữ ký. 

Lý giải “hiệu ứng hoa hậu”, bà Đặng ở gần nhà Thúy bảo: “Cún ngoan ngoãn, sống tình cảm lắm, mà nó mộc mạc quá, ai nghĩ đi thi hoa hậu. Hôm nay vui như đám cưới ấy”.

Cụ Nguyễn Thị Hiền, 81 tuổi, cười phúc hậu: “Tôi sang dòm nó một tí. Tối hôm trước đứa cháu tôi nó bảo, ngày mai hoa hậu về đấy, nhưng bà phải bí mật, không thì người ta xem nhiều lắm, mình không thấy đâu”.

Vài ngày sau đêm Cún đăng quang, niềm vui vẫn râm ran trong khu tập thể. Bà Đặng hớn hở: “Làm hàng xóm của Hoa hậu sướng lắm. Đến hôm nay vẫn còn thấy sướng”.

Rồi bà chỉ vào lẵng hoa chúc mừng Hoa hậu, bảo “Cô đọc đi, thì biết tình cảm của bà con”. Trên tấm băng đỏ có dòng chữ trắng: “Khu tập thể Bộ đội Biên phòng chúc mừng Hoa hậu Cún”.

“Cô ấy không khó hiểu”

Cún yêu, giữ mãi mùa xuân ảnh 2
Mai Phương Thúy và bạn

“Trong mắt bạn, Hoa hậu Phương Thúy thế nào? ” - Tôi hỏi Phương Linh, cô bạn thân của Thúy. Linh cười: “Thúy cũng đơn giản thôi, không khó hiểu”.

Ánh mắt tinh nghịch loé lên: “Cún cũng như những các bạn khác, thích đi chơi, thích ăn bánh mỳ pa tê ở phố Đội Cấn, uống trà sữa Trân Châu và Thúy là đứa bạn tốt”.

Nhìn bề ngoài không ít người nhận xét: “Trông Thúy hơi lạnh lùng”, nhưng Linh giải thích: “Thực ra những lúc trông Cún lạnh lùng là khi Cún đang tập trung suy nghĩ”. 

Linh khen Thúy không ngớt:“Cún biết động viên bạn bè. Linh hơi tự ti về mình, Cún giúp Linh có thêm tự tin. Đặc biệt, Thúy khá tiếng Anh nên Linh cũng được nhờ, thường hay mang bài vở sang hỏi Thúy”.

So với bạn bè trong lớp, Cún thuộc diện giản dị: “Đi học thêm có lúc Thúy mặc áo phông, quần ngố nữa đấy”. Thế nhưng cô nàng lại hay hỏi mọi người: “Trông tớ có xinh không?”, “Tớ để tóc thế này có hợp không?”. Các bạn lại được dịp trêu: “Xấu lắm”. Thế là Cún xịu mặt xuống, trông thật yêu.

Cấn Việt Tuấn, cậu em, con cô của Cún, bằng tuổi Cún, học cùng trường với Cún năm THCS, lại có những kỷ niệm riêng: “Chị ấy mê truyện lắm. Em cũng thích đọc truyện.Mỗi lần sang nhà chị, chị lại bảo ở lại chơi với chị rồi chị cho một cuốn truyện. Thế là dần dần, em đã lấy của chị Cún cả bộ 7 viên ngọc rồng”.

Thúy đặc biệt mê Backstreetboys, thích dịch bài hát của ban nhạc này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mỗi lần dịch xong Cún khoe ngay “chiến công” với cậu em. Rồi hai chị em lại rủ nhau đi ăn quà ở cổng trường. “Chị ấy thích ăn kem chanh, quẩy chấm dấm ớt, thích ăn bún đậu” - Tuấn tiết lộ.

Cô nàng đa cảm

Với cô giáo Ngọc, người ôn luyện môn Văn cho Thúy từ lớp 9 đến lớp 12, thì Hoa hậu Cún đã đọng lại trong cô những kỷ niệm khó phai. Bằng giọng trìu mến, cô tâm sự: “Nét đáng yêu nhất của Thúy là sự trong trẻo”.

Học với cô giáo đến 6 tháng Cún vẫn không đóng học phí. Mẹ phát hiện ra, nhắc con gái, thì nhận được câu trả lời ngây thơ: “Mẹ ơi, cô giáo Ngọc tâm huyết lắm, cô dạy học không cần tiền đâu”. Thúy không thích kiểu học: thầy đọc, trò chép, cô thường xuyên “vặn vẹo” cô giáo bằng câu hỏi: “Tại sao?”.

Cô Ngọc thích cái miệng của Cún, bởi nét cười thơ ngây quá. Cô hay nhắc Cún vì Cún đi học muộn, đêm thức khuya học tiếng Anh, sáng không dậy sớm được.

Mỗi lần đến lớp muộn Cún len lén ngồi vào góc lớp. Nhưng với chiều cao 1,79m thì dù có ngồi ở đâu cô giáo Ngọc vẫn phát hiện ra. Một lần cô mắng trò, trở về nhà trò gọi điện: “Cô mắng con nhưng con vẫn yêu cô lắm”. Không ít lần Cún đã khiến cô xúc động như thế!

Bề ngoài trông Thúy mạnh mẽ, nhưng lại dễ xúc động. Ở lớp nghe cô giáo đọc thơ có lúc Cún rơm rớm nước mắt. Nghe cô đọc trích đoạn Trao duyên trong Truyện Kiều, đến những câu: Phận sao phận bạc như vôi/ Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng/ Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang!/ Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, thì nước mắt của Cún đã hoà cùng nước mắt của nàng Kiều bạc mệnh.

Cô giáo lại gần, trêu Cún: “Thúy nhé! Lại nhè à?”. Cún xấu hổ, cúi xuống, lau mắt. Một trong những bài thơ Cún thích là Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, một thi phẩm được tác giả sáng tác ngay trên giường bệnh. Cún tâm đắc với đoạn: “Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/Dù là tuổi hai mươi/Dù là khi tóc bạc...”.

Thúy tâm sự cùng cô giáo: “Cô ơi, con nghĩ rằng khi con người còn cống hiến thì tuổi 20 mãi mãi còn”. Giây phút Cún đăng quang hoa hậu, cô giáo Ngọc đã nhảy lên như một đứa trẻ, dù đã ở tuổi 50. Cô thầm mong Cún yêu của mình mãi là mùa xuân nho nhỏ dâng cho đời hương sắc ngọt ngào.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.