Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á!

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á!
Việc ngôi sao quần vợt châu Á người Thái Lan Paradorn Srichaphan tổ chức đám cưới với Hoa hậu Hoàn vũ 2005 người Canada Natalie Glebova được giới truyền thông Thái Lan mô tả là “sự kiện quốc gia Thái Lan”.

Chú rể là tay vợt Thái Lan Paradorn Srichaphan, 28 tuổi, biệt danh “quả bóng” mà người hâm mộ quần vợt vẫn quen gọi là “niềm tự hào của châu Á”.

Anh đã trở thành tay vợt châu Á đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 10 thế giới, khi xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng ATP năm 2003. Paradorn Srichaphan được biết đến như một người đàn ông chững chạc, điềm đạm và có lối sống mẫu mực.

Do đó, tay vợt 28 tuổi này từ lâu được xem như “đấng lang quân” trong mộng của các thiếu nữ Thái Lan. Năm 2003, các phương tiện truyền thông ở đất nước chùa tháp này đã tốn rất nhiều giấy mực cho “cơn sốt tình ái” mang tên Paradorn Srichaphan.

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 1 Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 2

Cô ca sĩ nhạc pop xinh đẹp Thái Lan Tata Young (người thể hiện bài hát chính thức Asian Cup 2007 tựa đề I believe) đã công khai tổ chức một buổi họp báo để “tỏ tình” cùng Paradorn. Nhưng khi ấy, Paradorn đã phớt lờ “lời hẹn hò” của Tata Young.

Cô dâu là Natalie Glebova, 26 tuổi, có gương mặt đẹp tựa thiên thần và đôi mắt thăm thẳm làm say đắm lòng người. Nhưng ngoài đời, nàng kiều nữ này có cách ứng xử hết sức nhẹ nhàng, tinh tế và cuộc sống khá giản dị.

Glebova từng tốt nghiệp Trường đại học Thương mại Ryerson, khoa công nghệ & marketing nhưng niềm đam mê chính của cô là âm nhạc và thể thao.

Sở thích đó như một sợi dây liên kết giúp Glebova gặp Paradorn, để tạo nên một trong những chuyện tình thể thao đẹp nhất châu Á.

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 3
Ảnh: Chinadaily

Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2006, khi Glebova đến tham dự Giải quần vợt Thái Lan mở rộng với tư cách là đại diện cho nhà tài trợ của giải. Còn Paradorn là một trong những hạt giống của giải đấu này.

Khi tay vợt người Thái Lan này đánh bại Tim Henman ở vòng tứ kết, Glebova đã chúc mừng Paradorn bằng cái ôm, hôn nhẹ vào má anh. Và từ cử chỉ “thân mật nhẹ” ấy cả hai đã ôm nặng hình bóng của nhau.

Rồi những lần tay trong tay tham gia công tác từ thiện như ghé thăm những bệnh nhân AIDS tại một ngôi chùa ở Thái Lan hay đi tặng quà cho các trẻ em ở những vùng nông thôn nghèo... Hai trái tim ngày càng xích lại gần nhau, bởi ngoài tình yêu đôi lứa họ còn có tình yêu cho những người xung quanh!

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 4 Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 5

Glebova đã đi đến một quyết định dũng cảm: chuyển từ Canada sang định cư lâu dài ở Thái Lan.

Ngày 13-4-2007, Paradorn đã lấy hết can đảm quì gối trước Glebova và trao chiếc nhẫn cầu hôn trong một khung cảnh cực kỳ lãng mạn khi cả hai đi nghỉ mát tại hòn đảo Bali xinh đẹp của Indonesia. Glebova đã không chần chừ gật đầu chấp nhận!

Tin Paradorn sẽ làm lễ đính hôn cùng hoa hậu hoàn vũ đã khiến cả đất nước chùa tháp ngây ngất và choáng váng. Các cô gái Thái xinh đẹp thất vọng cùng cực khi ông Chanachai, bố Paradorn, tuyên bố: “Con trai tôi và Glebova đang yêu nhau. Glebova là người con gái tốt và rất lễ phép”.

Và cha của Glebova, Vlad Slezin, cũng nói: “Tôi rất vui khi gia đình Paradorn và cả đất nước Thái Lan nồng nhiệt chào đón Glebova”.

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 6 Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 7
Ảnh: Chinadaily

Lễ đính hôn của đôi “trai tài gái sắc” này tại Bangkok, Thái Lan ngay trong tháng tư đã được xem như một trong những sự kiện nổi bật nhất của Thái Lan trong năm 2007 được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Hình ảnh Glebova hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi khi được Paradorn trao nhẫn đính hôn và đeo chiếc khuyên tai đính kim cương 13 cara tràn ngập trên trang nhất các báo Thái Lan ngày hôm sau.

Và đám cưới của họ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị hải quân hoàng gia Thái Lan với sự tham dự của rất nhiều ngôi sao trong làng banh nỉ thế giới hiện nay.

Cuộc tình đẹp nhất làng thể thao châu Á! ảnh 8

Paradorn Srichaphan bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp năm 1998 khi Paradorn thậm chí còn không có tên trên bảng xếp hạng các tay vợt của ATP.

Đúng bốn năm sau, bước sang tuổi 23, anh đã khiến cả thế giới phải sửng sốt và trở thành một hiện tượng trong làng quần vợt châu Á và thế giới khi đánh bại các tay vợt sừng sỏ lúc đó là Lleyton Hewitt (Giải Nhật Bản mở rộng 2002), Andre Agassi tại Giải Wimbledon...

Những “cơn địa chấn” này như một bệ phóng đưa Paradorn lên đỉnh cao sự nghiệp. Anh lọt vào tốp 30 tay vợt hàng đầu thế giới, cùng phần thưởng tay vợt có bước nhảy thần kỳ trên bảng xếp hạng ATP trong năm 2002.

Năm 2003, anh giành được danh hiệu ATP đầu tiên khi đăng quang tại Giải Hamlet Cup, đồng thời kết thúc năm này với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng thế giới. Khi ấy cái tên Paradorn Srichaphan tạo nên một cơn sốt thần tượng ở Thái Lan, hàng triệu thanh niên Thái Lan ăn mặc, để đầu tóc theo kiểu của Paradorn Srichaphan.

Hình ảnh Paradorn cầm vợt trên tay đã được tạp chí Time trong số phát hành đặc biệt năm 2003 đưa ra trang bìa với lời chú thích “Người hùng châu Á”.

Theo Quốc Thắng-Tân Phúc
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG