Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình

Đám cưới được tổ chức giữa sông núi Ninh Bình.
Đám cưới được tổ chức giữa sông núi Ninh Bình.
Yêu thích du lịch và những khung cảnh thiên nhiên tại Việt Nam, cặp đôi cô dâu người Việt và chú rể người Đức đã chọn trời mây, sông nước Ninh Bình làm nơi ghi dấu lại ngày hạnh phúc trăm năm của mình.

Thời gian qua, những hình ảnh tuyệt đẹp về 1 đám cưới giữa cô dâu người Việt và chú rể người nước ngoài được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp, thích thú. 

Theo đó, những hình ảnh trên được bên wedding planner (chuyên gia hoặc tập thể chuyên tổ chức đám cưới - PV) chụp, ghi lại những khoảnh khắc trong 1 đám cưới được tổ chức tại Ninh Bình. 

Không phông rạp hay cỗ bàn ồn ào, đám cưới của cặp đôi được tổ chức trên một "sân khấu" được đặt giữa một dòng sông xanh trong, xung quanh là núi trùng điệp. Còn gia đình và quan khách ư? Mọi người ai cũng xúng xính áo váy, cùng nhau ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ ngay cạnh "sân khấu" theo dõi hôn lễ và chúc mừng cặp cô dâu, chú rể. 

Chưa bàn tới ý tưởng độc đáo và sáng tạo này được ai nghĩ ra, nhưng khi được chiêm ngưỡng một đám cưới "vừa Việt, vừa Âu" giữa thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp như thế, ai xem cũng phải cảm thấy choáng ngợp.

Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 1

Cô dâu xinh đẹp đi thuyền tiến vào sân khấu tổ chức hôn lễ.

Liên hệ với bên Wedding planner đã thực hiện tổ chức đám cưới trên, đồng thời cũng được sự đồng ý của cô dâu, chú rể, chúng tôi được cặp đôi "nhân vật chính" kể lại những câu chuyện rất thú vị về tình yêu cũng như về đám cưới có 1-0-2 này.

Cô dâu xinh đẹp trong loạt ảnh trên là chị Lại Minh Nguyệt, hiện đang sinh sống cùng chồng mới cưới là anh Ole Dross (quốc tịch Đức) tại Hà Nội, cả hai đều 26 tuổi và đồng thời đều làm việc trong ngành du lịch.

Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 2 Cô dâu Minh Nguyệt và chú rể Ole hạnh phúc chụp ảnh cùng bạn bè.
Chia sẻ với chúng tôi, cặp đôi cho biết họ đã quen nhau được 3 năm. Sau 3 năm tìm hiểu, cuối cùng họ cũng đã quyết định về chung nhà vào đầu tháng 10 vừa rồi. Tuy nhiên ngoài đám cưới được tổ chức tại Ninh Bình, cặp đôi sẽ có thêm 1 buổi lễ nhỏ tại nhà thờ ở Đức để dành cho những người thân không thể sang Việt Nam tham dự hôn lễ.
Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 3 Khu vực bàn tiệc của đám cưới được bố trí nhiều hoa tươi.
Kể về lý do chọn Ninh Bình làm nơi cử hành hôn lễ, cô dâu Lại Minh Nguyệt cho biết: "Tụi mình muốn chọn một địa điểm đẹp ngoài trời để tổ chức buổi lễ, mà ở Hải Phòng (quê nhà cô dâu - PV) và Hà Nội tụi mình đều chưa tìm được điểm nào phù hợp. Chúng mình cũng nhiều lần đến Ninh Binh và rất thích khu vực này vì có nhiều địa điểm đẹp, mà Ninh Bình lại không quá xa Hà Nội, Hải Phòng, nên cũng thuận tiện đi lại cho cả 2 bên gia đình.

Trong số các địa danh ở Ninh Bình thì tụi mình đặc biệt thích khu vực đầm Vân Long, vì ở đây vẫn còn tự nhiên, hoang sơ. Mới đầu thì cũng chưa biết tổ chức thế nào trên Vân Long, vì ở đó chỉ toàn nước thôi, không có cái cồn cát nào để mọi người đứng cả. Rồi cuối cùng tụi mình nảy ra ý tưởng là set up bè mảng cho cô dâu, chú rể và khách mời sẽ ngồi trên thuyền để chứng kiến buổi lễ.

Đồng thời, ngay gần Vân Long có resort khá đẹp nên thuận tiện cho việc lưu trú, nghỉ lại qua đêm sau tiệc cưới của cả gia đình và khách mời".

Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 4

Khách mời ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ theo dõi hôn lễ.

Bên cạnh đó, cô dâu cũng kể lại một số những khó khăn nho nhỏ khi lựa chọn tổ chức đám cưới tại đây. Tuy nhiên, những khó khăn ấy có lẽ lại càng thể hiện thêm được tình cảm của gia đình, bạn bè dành tặng đến cặp đôi trẻ. Và đó mới chính là món quà cưới giá trị nhất đối với Nguyệt và Ole.

"Ông bà của Ole đã trên 80 tuổi rồi và ông bà chưa từng sang Việt Nam bao giờ, nhưng lần này vẫn quyết tâm đi để tham dự lễ cưới của cháu.

Tụi mình đã phải lên kế hoạch từ 1 năm trước và thông báo sớm với người thân, bạn bè để mọi người sắp xếp công việc, xin nghỉ phép và đến chung vui với tụi mình. Mọi người bên Đức cũng nhân dịp này để đi du lịch Việt Nam hoặc đi mấy nước trong khu vực luôn.

Riêng một vài chị em và người bạn thân thiết của mình vì lý do công việc mà không xin nghỉ được 2 ngày nhưng vẫn đến dự đám cưới, quẩy hết mình rồi lại đi về trong đêm để hôm sau đi làm. Thật sự là mình cảm thấy rất may mắn mới có những chị em nhiệt tình như thế".

Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 5
Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 6
Đám cưới đẹp đến ngỡ ngàng của cặp đôi mê du lịch giữa sông núi Ninh Bình ảnh 7

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG