Đêm của giới trẻ Sài Gòn

Cầu Ánh Sao (Q.7) là một trong những điểm hẹn về đêm của giới trẻ Sài Gòn
Cầu Ánh Sao (Q.7) là một trong những điểm hẹn về đêm của giới trẻ Sài Gòn
Nhịp sống của giới trẻ TP.HCM vào buổi tối cũng nhộn nhịp chẳng kém gì ban ngày.

Điểm hẹn tình nhân

Nếu như ngày trước, những cặp bạn trẻ đang yêu thường lựa chọn công viên để tâm tình thì giờ đây, những cây cầu chính là điểm đến.

Cầu bộ hành Ánh Sao (Q.7) với những dàn đèn rực rỡ sắc màu và thác nước hai bên, vào mỗi tối luôn tấp nập giới trẻ. Tuy nhiên, sự nhộn nhịp ở nơi này đã giảm phần nào do sự xuất hiện của nhiều “cây cầu điểm hẹn” khác.

Chẳng hạn như tại cầu Thủ Thiêm (Bình Thạnh), từ đầu giờ chiều đã có hàng trăm cặp đôi đến ngắm cảnh và tâm tình. Trong không gian lộng gió, những câu chuyện tình yêu cứ thế mải miết cho đến đêm khuya. “Nơi đây là chốn thân thuộc của tụi mình. Dường như mỗi khi hò hẹn, chốn này là lựa chọn đầu tiên”, Vân Anh, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, cho biết.

Tương tự, cầu dây văng Phú Mỹ (Q.7) cũng rộn ràng vào mỗi đêm. Những người đang yêu tha hồ tạo dáng, chụp ảnh và gửi cả niềm tin vào những ổ khóa tình yêu, được treo đầy trên hai thành cầu.

Với những bạn trẻ sống tại các quận Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận, dường như lại có thói quen hẹn hò ở hai bên cầu Bình Lợi mới Bình Thạnh). Họ hàn huyên tâm sự, ăn uống hát hò… Vì thế mà Thành An, SV Trường ĐH Mở TP.HCM, cười bảo: “Nơi này vào khoảng 9, 10 giờ tối trở nên nhộn nhịp, đông đúc vô cùng, chẳng khác gì ban ngày cả”.

Nhờ điều này, những cô gái, chàng trai lặng lẽ mưu sinh bằng công việc bán kem, hột gà nướng, nem chả, đồ ăn vặt… thấy vui lây. “Vì càng đông như thế lại có dịp đắt khách”, Thành,  anh chàng bán hạt dẻ dạo ở cầu Bình Lợi mới, cười nói.

Khuya ở phố Tây

Đừng vội nghĩ khu phố Tây (Q.1) là nơi riêng biệt dành cho người nước ngoài. Bởi vào buổi tối, có khá nhiều bạn trẻ là SV tìm đến “đóng đô”. “Mình bán đồ lưu niệm là những mô hình giấy 3D. Ban đêm nơi này có nhiều hoạt động vui chơi giải trí nên mình bán được khá nhiều sản phẩm”, Minh Trí, SV Trường ĐH Công nghệ, nói.

Không những vậy, vì là nơi tập trung nhiều người nước ngoài, nhiều SV cũng thỉnh thoảng lân la cà phê, uống nước với hy vọng có thêm những mối quan hệ bạn bè, trao đổi nói chuyện để rèn thêm khả năng ngoại ngữ. Như trường hợp của Thùy Trang, SV Trường ĐH Hoa Sen. Từ những lần đến đây dạo phố, Trang “tám” chuyện khá hợp rơ với hai cô bạn người Venezuela (đang làm việc tại TP.HCM) nên mỗi tuần họ đều hẹn gặp nhau ba, bốn lần. Thùy Trang bảo “đây là nơi tình bạn bắt đầu của chúng mình”.

Ngoài ra, những nơi như nhà thờ Đức Bà, công viên 30.4, hồ Con Rùa (Q.1) vẫn còn đó nét quen thuộc: luôn sôi động mỗi khi đêm về. Nhiều bạn trẻ thích dừng chân nơi đây để nhâm nhi cà phê, “chém gió”…

Thế nhưng, nhịp sống của giới trẻ Sài thành được phản ánh rõ nét nhất có lẽ là quanh khu vực Nhà hát Thành phố. Từ phía trước, dọc hai bên, đến cả khu vực trước khách sạn Park Hyatt (Q.1), đêm nào cũng vậy, dù trời có đổ mưa bất chợt vẫn có cả hàng ngàn bạn trẻ tụ tập. Những hàng xe đông đặc hai bên. Những nhóm bạn trò chuyện rôm rả. Những cặp đôi tâm tình cùng nhau. Có cả thi thố xe đạp mạo hiểm, hoặc biểu diễn tài năng chạy xe Fixed Gear…

“Lúc nào cũng náo nhiệt và đông đúc như thế cả. Có khi đến trễ chẳng thể tìm được chỗ ngồi và dựng xe”, Đức Khiêm, SV Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, nói.

Giờ “giải khuây”

Theo nhiều bạn trẻ, sở dĩ họ thường hẹn hò cùng nhau hay dạo phố đêm bởi đây là lúc xua tan những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày bận bịu.

“Để tìm lại cân bằng sau những giờ làm việc mệt mỏi, chẳng gì bằng việc lê la phố xá rồi ngồi cà phê thư giãn như thế này”, Đức Trọng, SV Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, chia sẻ.

Mỹ Dung, SV Trường ĐH Mở TP.HCM, cho rằng ra phố vào ban đêm để được vui cùng bạn bè, quan trọng hơn là có cùng nhịp sống với những bạn trẻ khác.

Còn với nhóm 4 cô nàng mặc đồng phục của một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, thổ lộ rằng sau một ngày tất bật làm việc, tăng ca, giờ ngồi cùng nhau ăn khoai lang nướng, uống ly cà phê nóng để tiếp sức cho ngày mai. Nhóm bạn trẻ này cũng thường dành sẵn những phần thức ăn của cửa hàng, rồi phân chia nhau trên đường về gặp những mảnh đời neo đơn, lang bạt nơi gầm cầu, vỉa hè sẽ trao tặng.  

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG