Đêm của "người mẫu" đồng tính

Đêm của "người mẫu" đồng tính
“Đúng 12 giờ đêm, hẹn gặp tại bùng binh Cây Gõ. Mà phải giữ bí mật nghe, hôm nay tụi tui đi "thanh tra" đột xuất đấy..." - người quản lý Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh tại TP.HCM dặn tôi.
Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 1
Một "người mẫu" với phong cách diễn hệt... siêu mẫu Xuân Lan

Từ bùng binh Cây Gõ, chúng tôi đi đến một số quán nhậu khuya, nơi có những người đồng tính nam đang tìm cách tiếp cận với những người cùng cảnh ngộ để tuyên truyền về HIV/AIDS.

"Bóng lộ" tiếp cận "bóng kín"

Càng về khuya, quán bà Chín trên đường Hậu Giang (Q.6, TP.HCM) càng đông khách. Khách ở đây ngồi theo từng nhóm khoảng 15 - 20 người và "tám" đủ thứ chuyện trên đời.

Thỉnh thoảng, vài người mới đến ngồi lặng lẽ bên những chiếc bàn con, nửa kín đáo nửa lộ liễu quan sát người chung quanh. "Em ngồi chơi tự nhiên. "Chị" phải ra tiếp khách" - Huệ, một nam đồng tính chưng diện đồ đẹp, thoạt nhìn y hệt một phụ nữ vội vã nói với tôi.

Huệ là tuyên truyền viên của CLB Bầu Trời Xanh (CLB của những người đồng tính nam), trực thuộc Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM và Trung tâm y tế Q.Bình Thạnh. Trước hai người khách mới đến, Huệ tỉ tê bắt chuyện một hồi rồi lôi từ trong túi xách ra hàng loạt "đồ nghề" đặc biệt để phát cho khách: bao cao su, các tờ bướm...

Trong khi đó, một thành viên của CLB có tên là Dũng đang ngồi góp chuyện giữa một nhóm đồng tính khác. Khi tôi đang ngập ngừng cân nhắc giữa cái tên đầy nam tính với vẻ bề ngoài hơi "mềm dịu" của Dũng để quyết định gọi bằng "chị" hay "anh", thì Dũng khoát tay nói: "Gọi cách nào cũng được. Nhưng nếu gọi mình là "chị" thì... thích hơn!".

Thật bất ngờ khi biết công việc chính của Dũng là... hướng dẫn viên dạy võ thuật tại một trung tâm văn hóa. Dũng cho hay, hầu hết những người đến đây đều là "bóng kín" - những người đồng tính không muốn xã hội biết chuyện giới tính nhạy cảm của họ.

Trong số đó, có người là nhân viên nhà hàng, sau ca trực là đến thẳng đây; có người vừa mới bước ra từ cuộc bươn chải mưu sinh bên góc chợ Bình Tây cách đấy không xa; có những người còn cầm trên tay xấp vé số và đặc biệt cũng có một số người là công chức...

Không biết từ khi nào, những người đồng tính có thói quen tụ tập tại một số quán nhậu, quán cà phê để trút những chuyện thầm kín về giới tính "éo le" của họ. Đôi khi "họp mặt" xong, một vài cặp còn kéo nhau đi "tâm sự" riêng. Có thể nói, nguy cơ nhiễm HIV/AIDS ở một bộ phận người đồng tính là đáng báo động...

"Lúc chúng tôi xuất hiện, họ rất dè dặt. Nhưng chính vì đồng cảnh ngộ và vì chúng tôi hướng họ đến những điều có lợi, thiết thân cho họ, nhất là giới thiệu những điểm tham vấn cộng đồng, xét nghiệm máu... nên dần dần được chấp nhận như anh chị em trong nhà!" - một tuyên truyền viên và là một "bóng lộ" bày tỏ.

Ngoài quán bà Chín, người đồng tính nam còn tập trung ở quán cà phê P.C (Q.3), khu vực trước nhà hàng H.Đ.N (Q.4), quán ông Sáu (Q.Bình Thạnh) và một số hồ bơi, rạp chiếu bóng, vũ trường... Và dĩ nhiên, đó cũng là điểm tiếp cận thường xuyên của những thành viên CLB Bầu Trời Xanh.

Niềm vui trên sàn diễn

Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 2
Hai thành viên CLB Bầu Trời Xanh (thứ nhất và thứ ba từ phải sang) tiếp cận những "bóng kín" tại quán nhậu

Chúng tôi có mặt trong hai đêm thứ bảy liên tiếp tại quán cà phê Con Đóm (53 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Không khí ở đây rất náo nhiệt và sôi động. Chộn rộn ở cửa ra vào là nhiều nam, nữ "choai choai" và đám con nít hiếu kỳ.

Bên trong quán, khán giả ngồi dọc theo hai dãy ghế, chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Ánh đèn quét từng luồng đủ soi tỏ khuôn mặt của những "người mẫu" - thành viên CLB Bầu Trời Xanh - đang cố gắng hết sức trong các động tác biểu diễn điệu đàng để chứng tỏ mình là... nữ giới.

Phía sau cánh gà, một chiếc quạt đang chạy hết tốc lực vẫn không làm giảm bớt sức nóng cho khoảng trên dưới 20 "người mẫu" đang trang điểm hoặc chờ đến lượt mình ra sân khấu.

Trong nhóm chỉ có một người đã giải phẫu hoàn toàn, chuyển giới tính là H.K.Kh. Số còn lại tạm chia thành hai nhóm không cân xứng nhau: nhóm những người mẫu nam (số này không nhiều, họ tự nhận là "hai-phai" vì thỉnh thoảng họ cũng vào vai người mẫu nữ rất "ngọt") và nhóm những "cô" người mẫu (chiếm phần lớn).

Mặc dù chưa có điều kiện đi phẫu thuật như Kh. nhưng nhóm thứ hai này cứ đêm xuống là tự "chuyển đổi giới tính" trên cơ thể mình bằng "kỹ thuật" trang điểm, làm đẹp với đủ loại áo váy thời trang, giày cao gót, đồ trang sức...

Trong số đó, có những người giấu giếm gia đình, đến nhà bạn bè "thay hình đổi dạng" rồi mới đến sàn diễn. Có những người thích chơi nổi còn thuê (hoặc nhờ vả) một số chuyên gia đến trang điểm cho mình.

"Những người này tự bỏ tiền túi ra lo "sắc đẹp" cho bản thân. Có người ao ước chỉ một đêm sống thực với giới tính của mình là họ hạnh phúc lắm, bất kể tốn kém cỡ nào..." - một thành viên CLB Bầu Trời Xanh cho biết.

Dược sĩ Nguyễn Hồng Khanh, phụ trách CLB Bầu Trời Xanh (53 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: CLB này đã ra đời hơn 2 năm nay nhằm giúp cho người đồng tính lấy lại sự tự tin "hãy là chính mình" và trang bị cho họ những kiến thức phòng chống HIV/AIDS. CLB hiện có 27 thành viên (chiếm một phần tư là dân từ các tỉnh, thành khác) và 4 nhân viên sức khỏe.

Ngoài những buổi tiếp cận thực tế và sinh hoạt chuyên đề tham vấn sức khỏe, các thành viên CLB còn tham gia biểu diễn thời trang, các cuộc thi "hái hoa dân chủ", thi hát karaoke... lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS (diễn ra vào các tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần).

A Khương, Khánh Ngọc, Bảo Nghi... chắc chắn cái tên cha sinh mẹ đẻ của những "người mẫu" ở CLB này không phải như vậy. Tuy thế, hầu như "cô" nào cũng trải qua những cơn đau đầu trước khi chọn ra những cái tên đẹp đẽ, đầy nữ tính gắn liền với họ trong mỗi đêm diễn.

Một số người đã lấy luôn những cái tên người mẫu ngoài đời làm "nghệ danh" cho mình, như: Tăng Thanh Hà, Xuân Lan, Yến Nhi... và bắt chước tối đa vẻ bề ngoài của những người mẫu chuyên nghiệp trên.

"Lỡ những người mẫu đó kiện, không cho lấy tên của họ thì sao?" - chúng tôi hỏi. Ngay tức thì, "siêu mẫu Xuân Lan" lên tiếng: "Chắc mấy chị đó không nỡ làm như vậy đâu. Nếu em được như họ, em vui thấy mồ vì mình được nhiều người hâm mộ!".

Bảo Nghi (tên thật là Tuấn, 19 tuổi, sinh viên ngành du lịch) cho biết ban ngày vào "vai" con trai để đến trường, còn ban đêm thì "lột xác" thành một "cô" người mẫu yểu điệu trên sân khấu (dù nhiều lần Bảo Nghi cũng khổ sở với "trái khế" lồ lộ trên ngấn cổ).

Bảo Nghi tâm sự, trước đây "cô" từng nhiều lần có ý định tự tử vì cảm thấy bế tắc trước hoàn cảnh giới tính éo le của mình. May mắn, "cô" đã biết được điểm sinh hoạt này và dần dần lấy được sự cân bằng trong cuộc sống. Trò chuyện với chúng tôi sau bục diễn, Bảo Nghi không giấu giếm sự... ghen tỵ: "Chị hạnh phúc ghê, vì "hàng" của chị toàn thật. Còn em, toàn đồ giả không à...".

Điều đặc biệt ở những show thời trang này là "người mẫu" sáng giá không chỉ được đánh giá qua phong cách biểu diễn, ăn mặc mà còn là khả năng đối ứng, vốn kiến thức phong phú trước muôn vàn tình huống đặt ra trong vấn đề phòng chống HIV/AIDS.

Cuối mỗi buổi diễn, ban tổ chức bình chọn và trao giải thưởng khích lệ cho những người mẫu - tuyên truyền viên xuất sắc. Nhưng diễn xong cũng chưa phải đã hết việc. Mỗi "người mẫu" và thành viên CLB sẽ bám sát một số điểm tập trung đồng tính nam.

Không ít người phải đi tiếp cận từ 24 giờ cho đến tận 4 - 5 giờ sáng hôm sau mới lò dò về nhà. Thế nên, mới có câu chuyện những người quản lý CLB đêm hôm khuya khoắt đi "thăm" những thành viên của mình ở các quán nhậu trên đây!

Chùm ảnh những "người mẫu" CLB Bầu Trời Xanh biểu diễn thời trang tại quán cà phê Con Đóm.

Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 3 Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 4
Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 5 Đêm của "người mẫu" đồng tính ảnh 6

Theo Như Lịch
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.