Đến với đảo Hòn Mê anh hùng

Đến với đảo Hòn Mê anh hùng
TP - Con tàu mang số hiệu 15- 11- 25 đưa đoàn cán bộ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa cùng nhóm PV chúng tôi ra thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê anh hùng.
Đến với đảo Hòn Mê anh hùng ảnh 1
Chiến sĩ đảo Hòn Mê chăm sóc rau xanh

Cách cửa biển Lạch Bạng (thuộc xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) 17km theo đường chim bay, Hòn Mê rộng 4,2km2, là nơi lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu khi gặp bão gió lớn. Đây cũng là vùng biển sâu, đủ điều kiện trở thành khu cảng quan trọng trong phát triển kinh tế và phục vụ quốc phòng.

Từ Hòn Mê, có thể quan sát về phía nam đến đảo Mắt của Nghệ An, phía đông bắc tới Sầm Sơn. Do vậy, Hòn Mê là “tai mắt” của đất liền.

Đại úy Lê Bá Bằng - Đảo trưởng đảo Hòn Mê cho biết: “Đảo được thành lập ngày 26 - 3- 1965. Trong kháng chiến chống Mỹ đảo là trọng điểm bắn phá của máy bay, tàu chiến Mỹ.

Địch đã sử dụng 1.031 lần máy bay trút xuống đảo 4.236 quả bom sát thương, 11 quả bom nổ chậm, 3 quả bom hóa học, 15 quả bom bi, 206 quả bom xuyên; sử dụng 402 lần tàu chiến và khu trục bắn 17.455 quả đạn đại bác lên đảo. Bình quân 1m2 trên đảo hứng 15 quả bom, đạn các loại.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê đã bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ. Năm 1969, đảo Hòn Mê đã được Nhà nước phong tặng “Đơn vị Anh hùng LLVTND”.

Ngoài nhiệm vụ giữ vững trị an trên biển, giúp đỡ ngư dân khi gặp giông bão, cán bộ, chiến sĩ Hòn Mê đã cải tạo, san lấp đất thành những mảnh vườn rau xanh, củ quả tốt tươi; chăn nuôi bò, dê, lợn, gà... Đảo tự túc được rau xanh, 80% thịt cá.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đoàn thanh niên của đảo đã phát động, triển khai mạnh mẽ phong trào “Thanh niên học tập làm theo lời Bác”.

Cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều hành động thiết thực: tiết kiệm điện, nước; giữ gìn vũ khí tốt, dùng bền. Đặc biệt, phong trào “Hũ gạo nghĩa tình đồng đội” được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình tham gia.

Qua gần ba năm, đảo đã thu được 1.853 kg gạo (trị giá gần 17 triệu đồng). Số tiền này đã được mua quà tặng cho các gia đình chính sách ở xã Hải Bình, cho các gia đình khó khăn có chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo và giúp đỡ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9...

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa mang nhiều phần quà (trị giá hơn 50 triệu đồng) tặng cho các chiến sĩ. Anh Đào Xuân Yên - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa xúc động phát biểu: “Tuổi trẻ xứ Thanh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo của Tổ quốc nói chung và đảo Hòn Mê nói riêng”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.