Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác

Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác
(TPO) Sáng nay, 23/7, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2005 chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình, HN với 600 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho hàng triệu thanh niên trên toàn quốc.
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác ảnh 1
Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu thanh niên tiên tiến. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đại hội sẽ tuyên dương 75 đại biểu thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đối tượng công tác gắn với kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổng kết năm năm phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ cả nước.

Trước đó, tối qua, 22/7, các đại biểu đã tham dự buổi giao lưu "Thanh Niên làm theo lời Bác" tại Hội trường Ba Đình.

Đến dự và phát biểu tại cuộc giao lưu, đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Dù trong thời chiến hay thời bình, đâu cần là thanh niên có, đâu khó cũng có thanh niên…

Hướng theo lời dạy thiêng liêng mà vị cha già kính yêu của dân tộc di huấn, những gương mặt tụ họp trong đêm giao lưu là những thanh niên xuất sắc với nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.

Thượng úy Đặng Thanh Quyền – Trung tâm KHKT và Công nghệ quân sự (Bộ quốc phòng): “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác ảnh 2

Luôn ghi khắc trong tâm lời Bác dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải ra sức thi đua, tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nghĩa vụ của người lính. Không chỉ ngày hôm qua mà ngay ngày hôm nay, ngay lúc này, dường như Bác vẫn đang hành quân cùng người lính, cùng thanh niên Việt Nam trên chặng đường thi đua xây dựng đất nước.

Hình ảnh đó đã và đang thôi thúc tôi đạt được những thành tích trong lĩnh vực “tác chiến trên mạng”: Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về CNTT cấp Viện, Trung tâm, cấp Bộ (Quốc Phòng), viết phần mềm cấp phát và quản lý thẻ đảng viên toàn quốc (được đưa vào áp dụng tại khoảng 1.300 điểm).

Phát huy tinh thần thi đua, tới đây tôi sẽ tiếp tục triển khai phần mềm “vi tính hóa” việc quản lý hồ sơ lý lịch đảng viên. Khó khăn là không tránh khỏi nhưng như Bác đã dạy: Quyết chí ắt làm nên…

Bùi Đoàn Xuân Linh – Sinh viên Đại học Y dược TP HCM: “Đời người bắt đầu từ tuổi trẻ…”

Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác ảnh 3

“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”, đó là lời dạy của Bác mà em thấy thật bổ ích và thiết thực cho thế hệ thanh niên. Vì thế, em muốn tuổi trẻ - Sự khởi đầu của cuộc đời mình thật ý nghĩa. Ngay từ năm thứ nhất, em đã gia nhập đội quân tình nguyện.

Suốt 4 năm sinh viên, màu áo xanh tình nguyện đã cùng em đến với bà con nghèo ở khắp các tỉnh Bến Tre, Phú Yên, Trà Vinh, Đắc Nông, Bình Phước. Rồi tham gia tình nguyện phụ trách y tế SEAGames 22, đội trưởng đội thanh niên phòng chống dịch gia cầm huyện Củ Chi 2004…

Thời gian tới, dù chuẩn bị ra trường nên rất bận nhưng em vẫn sẽ đi tình nguyện để được lớn lên, để được đóng góp sức mình cho xã hội...

Ngày nay, có thể đâu đó báo chí vẫn đưa tin về một bộ phận giới trẻ lầm đường lạc bước trong lối sống với những phi vụ lắc, đua xe, tiêm chích… Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ cần lên án và loại bỏ. Đối ngược với họ, ngày đêm vẫn có những thanh niên dù bị bắn trọng thương vẫn anh dũng lao lên bắt đối tượng như trung úy công an Phùng Tấn Phát. Vẫn có những thanh niên cùng anh em dân tộc sẻ đèo, bổ núi làm đường như Mùa A Sang (Yên Bái)…

Những Đặng Thanh Quyền, Bùi Đoàn Xuân Linh, Mùa A Sang, Phùng Tấn Phát... là những người đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay luôn nghe và làm theo lời Bác dạy để không ngừng đi lên và lớn mạnh.

MỚI - NÓNG